Những mái nhà đậm tình quân dân

Một triền đồi ở đầu làng Mô Rỗi (thôn 6, xã Trà Tập) phủ màu đỏ của đất mới. Tháng trước, mười hộ đồng bào Ca Dong về đây chọn đất; nay nhà đã chen chúc mọc lên sẵn sàng đón Tết.

Bóng dáng bộ đội những ngày cuối chiến dịch. Ảnh: MINH TRANG

Bóng dáng bộ đội những ngày cuối chiến dịch. Ảnh: MINH TRANG

Chiến dịch nhân văn

Ngày 9/12/2025, chính quyền xã Trà Tập khởi công dự án dựng nhà cho người dân bị ảnh hưởng mưa bão, hưởng ứng tinh thần thần tốc của “Chiến dịch Quang Trung”.

Sáng nào cũng vậy, khi sương còn quấn chặt triền đồi, chị Hồ Thị Hương lặng lẽ ra nhìn khoảng đất ngổn ngang bùn sình. Rời làng, con cháu đi làm xa, vợ chồng chị cùng mẹ già sống tạm trong lều, chật vật đủ điều. Công trường bề bộn khiến lòng người thêm canh cánh. Ở Trà Tập, dựng được một căn nhà đã khó; làm cùng lúc mười căn lại càng gian nan. Khó nhất là tìm mặt bằng. Núi đã sạt, hoặc chỉ cần có nguy cơ sạt, là dân phải đi.

Vợ chồng chị Hương và mấy hộ khác được hỗ trợ dỡ nhà, dời đi lánh nạn. Xã họp dân, thống nhất được mặt bằng, rồi mới san ủi, bồi lấp. Chỉ một tuần, triền đồi Mô Rỗi mơn mởn quế đã thành hình hài một khu dân cư, thớt đất đều đặn, chia đều cho mỗi hộ dân. Rồi bộ đội về làng, tiếng máy trộn, tiếng búa gõ văng vẳng một vùng, chiến dịch ở Trà Tập bắt đầu từ đó. Chị Hương chia sẻ: “Chừ cũng lớn tuổi rồi, nhà thì không có thanh niên trai tráng, chị có muốn phụ đỡ cũng không được. Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng mấy chú bộ đội không quản khó khăn, tăng tốc hoàn thành để bà con có nhà mới trước Tết”.

Tường vừa xây xong, gác kèo, anh Trần Đình Khối nhanh chóng phụ bộ đội lợp tôn. Mấy ngày chiến dịch, vợ chồng anh túc trực tại công trường. Đợi nhà chính thành hình, anh nhờ lực lượng xung kích của xã đưa cột, kèo, mấy mảnh ván tháo ra từ căn nhà cũ qua làm bếp. Mỗi người chung tay việc gì cũng nhanh. “Mấy chú bộ đội xây nhà, mấy anh chị cán bộ ở xã, rồi thầy cô giáo, đoàn viên thanh niên nữa, họ giúp mình từ lúc tháo nhà, chọn đất, khiêng gạch, rồi lợp tôn, cả nấu ăn, nấu nước. Lúc gặp thiên tai hoạn nạn mới thấy tình cảm của bộ đội, của mọi người trong xã quý giá lắm”, anh Khối chia sẻ.

Gắn kết tình quân dân

Giữa những ngày mưa nắng, dáng áo lính vẫn đều đặn xuất hiện từ sáng sớm đến khi sương đêm buông xuống. Trong gần ba mươi cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tham gia đợt hỗ trợ này, hạ sĩ Ríah Plát, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 72 (Trung đoàn Bộ binh 885), thường túc trực vận chuyển vật liệu. Bùn đất bám đặc gót giày, con đường vào khu dân cư lầy lội sau mỗi trận mưa, vật tư phải chuyền tay, gánh bộ từng chuyến một. Mưa lạnh tê người, vậy mà mỗi mét tường dựng lên đều thấm đẫm mồ hôi.

“Sự đoàn kết, sẻ chia của bà con địa phương chính là nguồn động viên lớn đối với cán bộ, chiến sĩ chúng tôi. Chứng kiến nhiều hộ dân chưa có nơi ở ổn định, anh em chiến sĩ bộ đội động viên nhau cố gắng làm nhanh, làm sớm để bà con có ngôi nhà, kịp sum họp, đón Tết ấm áp”, Ríah Plát chia sẻ.

Thiếu tá Nguyễn Quân Trường, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 72 thông tin, gần một tháng bám trụ ở Trà Tập, cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân đã tạo điều kiện, giúp đỡ đơn vị rất nhiều. Cho đến nay, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “Chiến dịch Quang Trung”.

“Chúng tôi hy vọng sau khi tiếp nhận những ngôi nhà mới, xây nên từ bàn tay của bộ đội và các lực lượng, người dân làng Mô Rỗi sẽ có được cuộc sống ổn định, chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế, quan trọng nhất là tránh được các nguy cơ, rủi ro về thiên tai trong những năm tiếp theo”, Thiếu tá Nguyễn Quân Trường nói.

Chủ tịch UBND xã Trà Tập Lê Trung Thực khẳng định, nếu không có sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của lực lượng bộ đội, tiến độ xây dựng mười căn nhà tại nóc Mô Rỗi khó có thể bảo đảm theo yêu cầu đề ra. Thực tế điều kiện thời tiết vùng cao diễn biến phức tạp, mưa nhiều hơn nắng, trong khi nguồn nhân lực tại chỗ còn hạn chế… Tất cả đều là những trở ngại rất lớn đối với chính quyền địa phương, nhất là trong bối cảnh “Chiến dịch Quang Trung” đòi hỏi tinh thần khẩn trương, thần tốc.

Theo ông Lê Trung Thực, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của người dân địa phương và đặc biệt là sự tham gia hỗ trợ tận tình, không quản khó khăn, vất vả của lực lượng bộ đội là yếu tố mang tính quyết định, góp phần tháo gỡ những nút thắt lớn nhất trong quá trình triển khai. “Sự hỗ trợ của các đồng chí là vô cùng quý báu đối với địa phương. Trong suốt quá trình thực hiện, bộ đội và bà con luôn gắn bó, phối hợp chặt chẽ, cùng làm, cùng chia sẻ khó khăn, tạo nên không khí đoàn kết, ấm áp tình quân - dân”, Chủ tịch UBND xã Trà Tập nhấn mạnh.

THIỆN TÙNG - MINH TRANG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nhung-mai-nha-dam-tinh-quan-dan-3319768.html