Những 'concert' quốc gia thắp lửa tự hào dân tộc

Những đêm nhạc quy mô hàng chục ngàn khán giả tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đã trở thành bản hòa ca của niềm tự hào dân tộc, kết nối hàng triệu trái tim, lan tỏa mạnh mẽ tình yêu quê hương đất nước từ sân khấu đến không gian mạng.

Concert quốc gia “Dưới cờ quang vinh”.

Concert quốc gia “Dưới cờ quang vinh”.

Bản hòa ca lòng yêu nước

Hòa cùng không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9, cả nước đang rộn ràng với chuỗi hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn. Từ các buổi lễ mít tinh, diễu binh, triển lãm thành tựu đến những chương trình nghệ thuật đặc biệt, ở đâu cũng rợp bóng cờ hoa, vang lên những khúc ca hào hùng.

Trong bối cảnh ấy, những “concert quốc gia” như “Tổ quốc trong tim”, “Tự hào là người Việt Nam”, “Dưới cờ quang vinh”... trở thành điểm nhấn nghệ thuật, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, bồi đắp tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của toàn dân.

Khoảnh khắc hơn 50.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình đồng loạt đứng dậy, mặc áo cờ đỏ sao vàng và hòa chung tiếng hát “Tiến quân ca” vang vọng khắp không gian, đã trở thành hình ảnh biểu tượng của “Tổ quốc trong tim”.

Sắc đỏ rực rỡ từ hàng chục nghìn chiếc áo, ánh sáng từ hàng ngàn chiếc lightstick, cùng tiếng hát hùng tráng được khuếch đại qua hệ thống micro đặt ở nhiều khu vực fanzone, tạo nên một “dàn đồng ca khổng lồ” hiếm có.

Giữa dòng người, có những giọt nước mắt rưng rưng, những bàn tay siết chặt, những ánh mắt hướng về lá cờ Tổ quốc tung bay, tất cả hòa làm một nhịp đập tự hào.

 Concert quốc gia “Tổ quốc trong tim".

Concert quốc gia “Tổ quốc trong tim".

Nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, xúc động cho rằng đó không chỉ là màn mở đầu của một chương trình nghệ thuật, mà còn là “bản hòa ca của lòng yêu nước kết hợp âm nhạc, sân khấu, ánh sáng, chứa đựng chiều sâu lịch sử và cảm hứng thời đại”.

Chính từ khoảnh khắc ấy, dòng chảy cảm xúc đã được mở ra, dẫn dắt khán giả xuyên qua những trang sử vàng, kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại và khát vọng vươn tới tương lai.

“Tổ quốc trong tim” tối 10-8 quy tụ hơn 50.000 khán giả cùng hàng triệu người xem qua truyền hình và nền tảng số. Sân khấu hình chữ V, biểu tượng “Việt Nam - Chiến thắng” kết hợp hiệu ứng điện ảnh, màn hình LED khổng lồ, tái hiện dòng chảy 80 năm lịch sử.

Các ca khúc “Mười chín tháng Tám”, “Lên đàng”, “Huế - Sài Gòn - Hà Nội”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”… được phối mới trẻ trung nhưng vẫn giữ nét hào hùng, khiến khán giả thuộc nhiều thế hệ hòa giọng như một dàn hợp xướng tự phát.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí chia sẻ: “Tổ quốc trong tim là “concert quốc gia” tặng nhân dân, nơi âm nhạc, ánh sáng, nghệ thuật và lòng tự hào dân tộc hòa làm một. Mỗi chi tiết đều mang ý nghĩa quan trọng cho bản tuyên ngôn về lòng yêu nước”.

Điểm nhấn đặc biệt là màn diễu binh của 68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1, những người từng tham dự Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Nga). Thượng sĩ Lê Xuân Huy xúc động: “Sự cổ vũ của khán giả tại Mỹ Đình khiến chúng tôi tự nhủ luôn cố gắng hết sức để đem đến màn diễu binh đẹp mắt và nghiêm trang nhất”.

Chương trình còn tôn vinh những gương mặt thể thao tiêu biểu như Ánh Viên, Quang Hải, Lê Văn Công… cùng màn pháo hoa nghệ thuật khép lại trong 8 phút rực rỡ, để lại dư âm tự hào trong lòng khán giả.

Lan tỏa cảm xúc yêu nước trên không gian số

Hiệu ứng “Tổ quốc trong tim” không dừng lại ở sân khấu Mỹ Đình. Chỉ sau 2 ngày, hơn 18.000 video liên quan trên TikTok đạt 500 triệu lượt xem, hàng trăm ngàn hình ảnh và clip tràn ngập mạng xã hội.

Các ca khúc cách mạng, truyền thống như “Mẹ yêu con”, “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” bất ngờ “hot” trở lại, chứng minh sức sống bền bỉ của âm nhạc yêu nước khi được khoác tấm áo mới. Nghệ sĩ và khán giả đều mang chung niềm hạnh phúc, biết ơn.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” xúc động: “Cảm giác 50.000 khán giả đồng thanh hát bài hát của mình là quá tự hào, có thể vỡ cả trái tim”.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm cũng chia sẻ: “Được đứng trên khán đài quốc gia trước hàng chục ngàn khán giả, hát những ca khúc chính luận, truyền thống ca ngợi quê hương đất nước, là khoảnh khắc tôi sẽ mang theo suốt hành trình làm nghề”.

Không chỉ “Tổ quốc trong tim”, các đại nhạc hội như “Tự hào là người Việt Nam” hay “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam” do VTV tổ chức, cùng những chương trình giàu tính biểu tượng như “Dưới cờ quang vinh”, đã khẳng định vai trò tiên phong trong việc biến âm nhạc thành sản phẩm văn hóa đa tầng.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định: “Các concert này không chỉ lan tỏa niềm tự hào dân tộc, mà còn tạo sức bật mới cho công nghiệp biểu diễn và sức mạnh mềm của đất nước”.

Chiến lược kết hợp truyền hình quốc gia và nền tảng số giúp sự kiện vươn xa, tiếp cận hàng chục triệu khán giả ở mọi miền và kiều bào khắp năm châu.

Mỗi buổi diễn không còn giới hạn bởi không gian hay thời gian, mà trở thành trải nghiệm chung, nơi khán giả dù ở hàng ghế đầu hay bên kia bán cầu đều “chạm” vào bầu không khí sự kiện. Từ sân khấu rực rỡ đến trái tim mỗi người, âm nhạc đã vượt ra khỏi vai trò giải trí để trở thành lời kể sống động về lịch sử, bản sắc và khát vọng Việt Nam.

Từ Mỹ Đình đêm 10-8, âm hưởng “Tiến quân ca” vẫn ngân vang trên không gian số, hòa cùng hàng triệu nhịp tim người Việt ở khắp nơi. Những tiếng hát hào hùng ấy không chỉ gợi nhớ quá khứ kiêu hãnh, mà còn thắp sáng niềm tin vào tương lai.

Khi nghệ thuật chạm vào trái tim, tình yêu Tổ quốc trở nên gần gũi, tự nhiên và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. “Tổ quốc trong tim”, “Tự hào là người Việt Nam”, “Dưới cờ quang vinh”… đã và đang tạo nên chuỗi “concert quốc gia” giàu cảm xúc, quy mô và tầm vóc, để mỗi người Việt, dù ở đâu, làm gì, đều thấy mình đang hòa chung một nhịp đập tự hào.

Đó không chỉ là âm nhạc, mà là lời nhắc nhở rằng chúng ta đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình, thịnh vượng và vươn xa của đất nước.

Mai An

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/nhung-concert-quoc-gia-thap-lua-tu-hao-dan-toc-post125316.html