Những ca tự cắt của quý oái oăm của quý ông Việt

Ngoài những trường hợp bị vợ ghen tuông cắt của quý, các bệnh viện còn tiếp nhận không ít ca quý ông 'xẻo' của mình một cách không thương tiếc.

Ngày 27/4, một chàng trai 25 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ trong tình trạng đầm đìa máu, tinh hoàn bên trái bị cắt gần lìa đang được khâu tạm bằng chỉ may. Người "xuống tay" khiến "của quý" ra nông nỗi này lại cũng chính là nạn nhân.

Nguyên nhân được chàng thanh niên giải thích với bác sĩ: Gần đây anh thấy đau bìu bên trái nhưng ngại đến bệnh viện. Nghe bạn bè xui nếu cắt đi sẽ hết đau, anh làm theo. Đến khi thấy chảy máu liên tục mới phát hoảng nhập viện. Theo các bác sĩ, đây là "ca tự điều trị hiếm gặp".

Vào tháng 3/2015, ông Lê Văn K., 50 tuổi, sống ở xã Tân Phong, Vũ Thư, Thái Bình) cũng được phát hiện nằm bất động trong nhà tắm trong tình trạng dương vật bị lột da, hai bên tinh hoàn bị cắt.

Rất tiếc là mọi người không kịp cứu vì ông đã tử vong trước khi được phát hiện. Theo kết luận của cơ quan điều tra, người đàn ông này tự cắt của quý tự tử.

Một trường hợp tự cắt của quý khác xảy ra vào tháng 8/2013. Người đàn ông ngoài 44 tuổi ở quận Bình Thạnh, TP HCM, đã tự dùng kéo cắt đứt “cậu nhỏ” của mình để chứng minh sự chung thủy khi vợ ghen tuông.

Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu trong tình trạng dương vật đứt lìa sát gốc, chảy nhiều máu.

Năm 2012 một thanh niên tên Minh, 27 tuổi, ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tự tay cắt phăng toàn bộ dương vật và tinh hoàn vì nghe tiếng nói văng vẳng trong tai: “Chỗ ấy của ngươi là con chó xấu xí, hãy tiêu diệt nó”. Sau nhiều lần bị tiếng nói trong đầu thúc giục, Minh đã ra tay.

Anh Minh được gia đình đưa đến Bệnh viện Bình Dân, TP HCM, trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Các bác sĩ đã chọn giải pháp phẫu thuật kéo khoảng 3cm gốc dương vật còn nằm phía trong ra ngoài để bệnh nhân có thể tiểu tiện. Theo gia đình, chàng thanh niên này bị tâm thần đã lâu.

Ngoài những ca tự cắt của quý quá đặc biệt, oái oăm kể trên, có không ít quý ông bị mất cơ quan sinh dục do vợ cắt. Điển hình một vụ ở Cần Thơ. Nạn nhân là anh V.Đ., sinh năm 1969, trú tại quận Bình Thủy.

Theo anh, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 3/1/2014, khi cả hai vợ chồng đang nằm ngủ, vợ anh đã lấy dao cắt lìa “của quý” của chồng bằng kéo sau nhiều lần cảnh báo chồng vì nghi anh lăng nhăng.

Nga Quỳnh (TH)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/dan-ong-dan-ba/nhung-ca-tu-cat-cua-quy-oai-oam-cua-quy-ong-viet-484300.html