Những án mạng đau lòng do 'ma men' gây ra

Nhiều cái chết đã diễn ra chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt và một phút nóng giận trong tiệc nhậu. Đây cũng là bài học dành cho những ai dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Những cái chết thương tâm trong tiệc nhậu

Gây án mạng vì muốn thể hiện bản lĩnh trong lúc nhậu

Vụ án mạng xảy ra tại thôn Sao Mai, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng vào chiều ngày 19/5. Lúc ấy, Nguyễn Hoàng Phong (SN 1992), Nguyễn Văn Thắng (SN 1995), Đỗ Quốc Sơn (SN 1993) đến nhà Nguyễn Hoàng Huấn (SN 1992) tổ chức ăn nhậu và rủ thêm Nguyễn Bảo Quốc (SN 1993) đến cùng.

Trong bữa tiệc, Sơn có kể với mọi người về mâu thuẫn của Quốc và anh Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1970, hàng xóm nhà Quốc) về việc làm nhà lưới. Máu anh hùng nổi lên trong men say, Sơn, Huấn, Phong rủ nhau sang nhà ông Nghĩa để “dằn mặt” mặc cho Quốc can ngăn. Huấn và Sơn mỗi người cầm theo 1 con dao dạng mã tấu ở nhà Huấn, còn Phòng lấy 1 con dao nhỏ gọn loại tự chế ở nhà Quốc rồi cả 3 kéo nhau sang nhà anh Nghĩa.

Được Quốc chạy đến can ngăn nên cả 3 đối tượng bỏ đi, để Quốc ở lại nói chuyện với anh Nghĩa. Tiếp đến, cả 3 nghĩ rằng anh Chu Đình Tưởng (SN 1986), người cùng quê với anh Nghĩa và đứng về phía anh Nghĩa trong mâu thuẫn với Quốc, nên cả 3 đi sang nhà anh Tưởng ở gần đó tìm đánh anh này.

Khi nghe vợ anh Tưởng nói anh ta không có nhà, cả nhóm đứng ngoài chửi bới và thách thức. Một lát sau, Huấn và Sơn đi ra ngoài, còn Phong ở lại vẫn tiếp tục buông lời khó nghe. Lúc này, anh Tưởng và Lục Đình Hạ (SN 1991, là em vợ của Tưởng) cầm hung khí ra ngoài. Cả 3 xô xát khiến Phong bị chảy máu ở cổ bỏ chạy rồi gọi điện cho nhóm bạn, còn Hạ cũng thương do Phong dùng dao đâm và được Tượng dìu vào nhà cầm máu.

Anh Hạ được Tưởng và một số người đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Đâm chết đồng nghiệp vì mâu thuẫn trên bàn nhậu

Rạng sáng ngày 15/3, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt khẩn cấp Bùi Văn Phúc (31 tuổi, quê Đắk Lắk) là nghi phạm trong vụ giết người xảy ra tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).

Thông tin ban đầu, khuya 14/3, Phúc cùng ông Nguyễn Minh Hải (45 tuổi, ngụ TP Cam Ranh, Khánh Hòa) nhậu tại một quán cơm ven đại lộ Nguyễn Tất Thành đoạn qua xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm rồi xảy ra cãi vã và lao vào đánh nhau.

Phúc ra sau quán lấy con dao, thủ sẵn trong người rồi quay lại bàn tiệc. Một lúc sau, cả hai lại cự cãi. Lúc này, Phúc dùng dao thủ sẵn trong người đâm ông Hải tử vong tại chỗ.

Đối tượng Bùi Văn Phúc tại cơ quan Công an

Mâu thuẫn trong tiệc nhậu, người đàn ông bị đánh chết

Vụ việc xảy ra vào ngày 23/2 tại tại ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Theo thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, ông Nguyễn Văn Tư (44 tuổi, ngụ tại địa phương) và một số người bạn tổ chức nhậu, trong đó có ông Nguyễn Văn Danh (SN 1968, ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ).

Trong buổi tiệc nhậu, ông Tư và ông Danh xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Dù được mọi người can ngăn nhưng cả hai vẫn tiếp tục cự cãi, giằng co. Trong lúc xô xát, ông Danh đã tấn công khiến ông Tư trọng thương phải nhập viện cấp cứu và tử vong sau 5 ngày điều trị. Sau khi gây án, Danh rồi khởi hiện trường và đến cơ quan công an đầu thú.

Ông Danh tại cơ quan chức năng

Án mạng từ cái bắt tay trong buổi tiệc

Ngày 16/02/2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Sa Đéc, Đồng Tháp cho biết Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1990, ngụ ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc) đã ra đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích làm 1 người chết xảy ra ngày 02/02/2019 tại khu dân cư ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông.

Theo lời khai, vào khoảng thời gian trên, gia đình Tuấn tổ chức tiệc nên mời nah em Tín và Thịnh ở gần nhà sang. Trong buổi tiệc, Tuấn và Thịnh xảy ra mâu thuẫn chỉ vì Thịnh cho rằng cái bắt tay của ông Tùng (cha Tuấn) làm Thịnh đau.

Tín về nhà cầm mã tấu sang chém Tuấn để bênh vực Thịnh nhưng Tuấn né được. Sau đó, Tuấn nhặt mã tấu của Tín chém vào đầu Thịnh khiến Thịnh tử vong sau đó.

Nguyễn Thanh Tuấn bị tạm giữ để điều tra

Xô xát vì giành chỗ ngồi gần cô gái trong tiệc nhậu vỉa hè

Khoảng 18h30 ngày 14/1 Lương Minh Sáng (25 tuổi, ngụ đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) nhận được điện thoại của chị Lương Thị Ngân Hạnh (tự “Bé Bi”, 25 tuổi) rủ nhậu.

Tại tiệc nhậu còn có sự xuất hiện của một nhóm thanh niên khác. Theo lời kể, Hạnh kêu Sáng qua ngồi gần mình nhưng có một thanh niên áo cam trong nhóm đứng dậy nhìn Sáng và nói nhiều lần muốn ngồi gần chỗ Hạnh với vẻ thách thức. Thế nhưng khi được Sáng nhường chỗ thì thanh niên kia lại không ngồi mà gom lấy 3 – 4 chai bia về phía mình.

Khó chịu trước hành động của nam thanh niên và cho rằng hắn ta gom chai bia về để đánh nhau, Sáng lấy xe máy chạy tìm Lê Hoàng Bảo (21 tuổi, ngụ quận Bình Thủy) để kể lại sự việc và rủ bạn đi trả thù.

Bảo vào phòng trọ lấy gậy ba khúc đưa cho Sáng, còn gã mang theo cây kéo giấu trong người. Cả hai bịt khẩu trang chạy đến chỗ nhậu lúc nãy. Bảo cầm kéo xông vào đâm trúng ngực anh Nguyễn Văn Tiến (36 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, còn Sáng cầm gậy ba khúc rượt đánh 1 thanh niên trong bàn nhậu.

Tiến được đưa vào Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Được biết, Sáng là đối tượng có tiền án về tội “Giết người”, bị tuyên phạt 8 năm tù. Trong quá trình thụ án, Sáng quen biết Tiến. Sau khi ra tù Sáng và Bảo cũng trở nên thân thiết với nhau.

Hai đối tượng Bảo và Sáng đã khai nhận hành vi của mình

Cái giá của giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực

Chỉ vì phút nóng giận bởi những mâu thuẫn trên bàn nhậu mà nhiều vụ án mạng thương tâm đã xảy ra. Kẻ thủ phạm không riêng gì những thanh niên với tuổi đời còn rất trẻ mà còn có cả những người đã sống hơn nửa đời người nhưng vẫn bị “ma men” điều khiển.

Với những người bình thường đã thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, khi rượu vào, lý trí không thể kiểm soát và máu đàn ông nổi lên thì những sự vụ thế này vẫn không khó tránh khỏi. Và thực tế cũng cho thấy chỉ trong vòng khoảng vài tháng đầu năm mà hàng chục vụ án mạng tương tự đã diễn ra trên địa bàn cả nước.

Nhưng liệu sau khi tàn tiệc, khi cơn ngà say qua đi và phút bốc đồng lắng lại, có bao giờ kẻ thủ ác hối hận vì giá như lúc ấy mình bình tĩnh hơn, giải quyết mọi chuyện mềm mỏng hơn, thì giờ không phải đối diện với song sắt trại giam trong những ngày tháng sắp tới và bản án từ sự răn đe của pháp luật?!

Hữu Long

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/nhung-an-mang-dau-long-do-ma-men-gay-ra-4065/