Nhộn nhịp phiên chợ 'mua may, bán rủi'
Mặc dù thời tiết mưa rét nhưng hàng vạn người dân vẫn đổ về chợ Viềng (huyện Vụ Bản, tình Nam Định). Cảnh mua bán diễn ra nhộn nhịp tại phiên chợ 'mua may, bán rủi' mỗi năm chỉ họp một lần vào đêm mùng 7, rạng sang mùng 8 tháng Giêng.
Cảnh mua bán diễn ra nhộn nhịp tại phiên chợ “mua may, bán rủi” mỗi năm chỉ họp một lần vào đêm mùng 7, rạng sang mùng 8 tháng Giêng. Ảnh: Hoàng Long
Lễ hội chợ Viềng chính thức họp vào đêm mồng 7 tháng Giêng Âm lịch tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
Theo quan niệm dân gian, khi đến chợ Viềng, du khách mua bất cứ vật dụng gì cũng đều mang đến cho gia đình may mắn.
Theo thông lệ đêm mồng 7 tháng Giêng chợ mới chính thức mở nhưng buổi sáng đã có nhiều người dân tới đây mua sắm cầu may mắn. Ảnh: Hoàng Long
Mặt hàng đặc trưng của chợ như: Nông cụ, cây xanh, thịt bò, đồ đồng, đồ thờ cúng rất hút khách... Ảnh: Hoàng Long
Nhiều sản phẩm tại chợ Viềng được bán chóng vánh. Ảnh: Hoàng Long
Mọi ngả đường dẫn về trung tâm chợ Viềng đều kẹt cứng ngay từ buổi chiều. Ảnh: Hoàng Long
Càng về đêm, cảnh "mua may, bán rủi" càng nhộn nhịp. Du khách nhanh chóng lựa những món đồ ưa thích hoặc tặng cho người thân của mình với mong muốn năm mới bình an, hạnh phúc. Ảnh: Hoàng Long
Bất chấp thời tiết mưa rét lạnh, du khách vẫn mặc áo mưa du Xuân. Ảnh: Hoàng Long
Thời điểm 23h đêm, du khách đổ về phủ chính - Tiên Hương - ngày càng nhiều. Ảnh: Hoàng Long
Du khách xếp hàng vui vẻ chờ vào dâng lễ, thắp hương tại phủ chính - Tiên Hương. Ảnh: Hoàng Long
Hoàng Long