Nhờ đâu mà Haaland trở thành một cỗ máy săn bàn đáng sợ?

Erling Haaland đã từng là một 'chàng trai nhỏ bé' không thể ghi bàn cho đội bóng quê hương ở Na Uy. Giờ đây, anh là kẻ săn mồi nguy hiểm nhất trong bóng đá.

Với những lọn tóc vàng dài xõa trên vai, anh đã ghi bàn vào lưới Arsenal vào thứ Tư để có 33 bàn thắng ở Premier League. Tổng cộng, anh đã ghi 49 bàn trong mùa giải đầu tiên ở Anh.

Trên Twitter, Peter Allen, cựu người dẫn chương trình của Five Live, đã gọi City là “một cỗ máy khổng lồ chạy bằng đồng đô la dầu hỏa được điều khiển bởi một con quái vật Bắc Âu, dễ dàng đánh bại tất cả mọi người”.

Nhưng ngay cả những người không phải là người hâm mộ cũng có thể ngưỡng mộ tác phẩm đã giúp anh biến đổi từ một thiếu niên cao lêu nghêu thành một kẻ cướp biển Viking.

Vậy đâu là cách cầu thủ 22 tuổi này trở thành một cỗ máy ghi bàn?

Kẻ giết người kiểm soát calo
Bây giờ thật khó tin nhưng khi còn bé Erling là một cậu bé gầy gò, nhỏ bé. Trong những năm qua, anh đã làm việc chăm chỉ để tăng thân hình cao 1m94 của mình.

Anh ăn món lasagne do bố làm tại nhà trước mỗi trận đấu ở nhà, ăn tim và gan bò và uống sữa pha với cải xoăn, thứ mà anh gọi là “thuốc thần của tôi”, để duy trì chế độ ăn 6.000 calo mỗi ngày.

Erling cũng trả tiền cho đầu bếp riêng của mình, người nấu bữa trưa với cá và rau củ lấy cảm hứng từ Cristiano Ronaldo.

Sự phát triển của cầu thủ trẻ đã bị hủy hoại bởi sự phát triển vượt bậc, đồng nghĩa với việc anh bị chấn thương.

Để ngăn chặn chúng, anh đã lắp đặt một buồng trị liệu lạnh không cửa ngăn trị giá 50.000 bảng Anh trong nhà ở Cheshire và tắm nước đá thường xuyên.

Anh dành hàng giờ trong phòng tập thể dục mỗi ngày để mài giũa cơ thể sáu múi của mình, khiến anh có biệt danh là "Kẻ hủy diệt".

Nó đã được đền đáp bởi vì các hậu vệ đã bị đánh bật bởi cầu thủ mạnh mẽ khi họ cố gắng hạ gục anh ta.

HLV Pep Guardiola của Man City gọi cầu thủ người Na Uy là một “cỗ máy”.

Gần hai triệu người hâm mộ đối thủ đã ký vào một bản kiến nghị kêu gọi trục xuất Erling vì anh ta là một “người máy”.

Không phải Jack the Lad
Erling rất khác so với bản hợp đồng đắt giá nhất từ trước đến nay của Man City, tiền đạo người Anh trị giá 100 triệu bảng Jack Grealish.

Trong khi Jack thường được nhìn thấy ra ngoài thị trấn với bạn bè và bạn gái của mình, thì người Na Uy lại giữ thái độ khá bẽn lẽn với cô bạn gái 19 tuổi Isabel Haugseng Johansen.

Khoảng hai năm trước, trong một chuyến trở về nhà ở Scandinavia, anh đã phải lòng Isabel, người cũng giống như anh, từng là thành viên của học viện bóng đá của đội Bryne FK.

Erling không phải là người thích tiệc tùng hay khoe khoang về chiến tích của mình, anh thích nói chuyện trên sân hơn.

Cựu huấn luyện viên Alf Ingve Berntsen cho biết: “Ở vùng đất của chúng tôi, chúng tôi từng có rất nhiều nông dân. Mọi người đã phải làm việc rất chăm chỉ và không nói quá nhiều".

“Vì vậy, đó là trong di truyền học của chúng tôi. Làm việc tốt hơn là nói nhiều. Vì vậy, Erling là một người tiêu biểu trong khu vực của chúng tôi”.

Tuy nhiên, cầu thủ này cho rằng anh đã có thể thích nghi với Premier League nhạt nhẽo.

Anh nói: “Cha tôi đã sống mười năm ở Anh nên ông ấy đã nuôi dạy tôi một chút về tiếng Anh”.

Tuy nhiên, kể từ khi chuyển đến Manchester vào mùa hè năm ngoái, những người bạn ở Na Uy dường như ít gặp cậu bé vàng của họ hơn.

Cầu thủ Robert Undheim của Bryne nói: “Chúng tôi ít gặp anh ấy. Tôi nghĩ rằng anh ấy đã loại bỏ rất nhiều người mà anh ấy biết và là bạn nửa vời".

“Nhưng anh ấy có một đội rất tốt xung quanh anh ấy, dễ liên hệ. Điều đó rất có ý nghĩa, tôi nghĩ vậy”.

Tự tin vào DNA của mình
Mặc dù Erling cực kỳ nhanh nhẹn và khéo léo, nhưng rất ít người ở quê nhà nghĩ rằng anh sẽ trở thành một siêu sao – ngoại trừ chính cầu thủ này.

Tuần này, bạn cùng lớp Robert Undheim, người được thay thế khi Erling 15 tuổi ra mắt câu lạc bộ bóng đá Bryne vào năm 2016, tiết lộ: “Ở trường trung học, anh ấy nói rằng mình sẽ trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới trong môn bóng đá".

“Mọi người đã chế giễu anh ấy. Nhưng anh ấy có ý đó. Một trăm phần trăm".

Huấn luyện viên cũ của anh, Alfe Ingve Berntsen, nói: “Erling là người giỏi nhất khi còn là một cậu bé, nhưng khi tôi bắt đầu huấn luyện cậu ấy khi mới 7 tuổi, chúng tôi không nghĩ rằng cậu ấy sẽ trở thành vua phá lưới ở Champions League”.

Erling chưa từng ghi bàn trong 16 trận đầu tiên cho Bryne.

Nhưng tốc độ của anh đã thu hút sự chú ý của huyền thoại Manchester United Ole Gunnar Solskjaer khi ông còn là huấn luyện viên của đội bóng Na Uy Molde.

Solsa đã nhìn thấy tiềm năng của anh và ký hợp đồng với Haaland khi mới 16 tuổi, dạy cho cầu thủ trẻ cách đánh đầu.

Sau đó, anh gia nhập Red Bull Salzburg của Áo vào năm 2019.

Một năm sau, anh chuyển đến Borussia Dortmund ở Đức, trước khi gia nhập Man City vào mùa hè năm ngoái.

Trang trại bóng đá
Tiền đạo này không phải là cầu thủ hàng đầu đầu tiên rời khỏi dây chuyền sản xuất của nhà Haaland.

Anh sinh ra ở West Yorkshire khi bố anh, Alfie, đang chơi cho Leeds United ở giải hạng nhất nước Anh.

Tinh thần thể thao và sự dẻo dai về tinh thần có trong DNA của Erling.

Alfie đã đủ can đảm để có một mối thù trên sân với Roy Keane, một huyền thoại của Manchester United, trong khi mẹ của cậu, bà Gry Marita Braut, là một nhà vô địch ba môn phối hợp người Na Uy.

Năm ba tuổi, Erling chuyển đến Bryne ở Na Uy, nơi sinh ra nhiều thế hệ của gia đình Haaland. Đó là một cộng đồng nông nghiệp, và vào mùa hè, Erling được biết đến là người đã giúp đỡ người chú của mình, cựu tuyển thủ quốc gia Na Uy Gabriel Hoyland, với những con lợn và khoai tây của ông.

Erling thường xuyên trở lại để gặp anh trai Astor và em gái Gabrielle, trong khi cha anh đã giúp quản lý sự nghiệp của anh.

Động lực không ngừng để cải thiện của Erling xuất phát từ mong muốn trở nên giỏi hơn người cha là cầu thủ bóng đá của mình, người cũng từng chơi cho Man City.

Giải thích về động lực của mình, anh nói: “Khi tôi còn trẻ, tôi đã trở nên giỏi hơn cha tôi và trở nên giỏi nhất có thể".

“Bây giờ có điều gì đó trong tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ về bóng đá, về những gì tôi có thể làm tốt hơn”.

Cỗ máy kiếm tiền
Tiền đạo phong độ nhất thế giới có đủ phẩm chất ngôi sao để các thương hiệu lớn trả nhiều tiền để họ có thể liên hệ với anh.

Erling có một hợp đồng trị giá 20 triệu bảng với Nike, kiếm được 2 triệu bảng từ Samsung và được hãng đồng hồ xa xỉ Breitling trả khoảng 1 triệu bảng.

Anh đã chi một phần số tiền đó để mua một loạt xe hơi sang trọng, bao gồm chiếc Rolls-Royce Cullinan trị giá 300.000 bảng Anh và chiếc Audi RS 6 màu đen Carbon trị giá 120.000 bảng Anh.

Anh cũng bay trên những chiếc máy bay riêng và vung tiền cho những món ăn ngon, được cho là đã thêm 25.000 bảng vào hóa đơn 400.000 bảng tại một nhà hàng ở Hy Lạp.

Man City trả cho anh ta số tiền được báo cáo là 385.000 bảng mỗi tuần, với một số gợi ý rằng tiền thưởng trị giá vài trăm nghìn đô la.

Bryne, một thị trấn ven biển chỉ có 12.000 dân, đang kiếm tiền nhờ liên kết với công dân nổi tiếng nhất của họ.

Người ta nói về việc xây dựng một bảo tàng Erling Haaland để thu hút khách du lịch đã ghé thăm để xem bức tranh tường và tượng của tiền đạo này cũng như mua áo đấu từ cửa hàng của câu lạc bộ.

Doanh nhân địa phương Inge Brigt Aarbakke cho biết: “Hãy tưởng tượng một nơi mà mọi người có thể đến và xem xét những chiếc áo đấu mà anh ấy đã sử dụng ở các câu lạc bộ khác nhau, đặc biệt là những quả bóng mà anh ấy đã lập hat-trick".

“Tôi tin rằng các gia đình đi nghỉ sẽ muốn đến thăm Bryne. Bọn trẻ sẽ muốn xem Erling lớn lên ở đâu”.

Nỗi ám ảnh với Champions League
Vận động viên cống hiến cho xu hướng tuân theo mô hình giấc ngủ tự nhiên của cơ thể – được gọi là chu kỳ sinh học.

Anh tiết lộ: “Việc đầu tiên tôi làm vào buổi sáng là hứng chút nắng vào mắt. Nó tốt cho nhịp sinh học”.

Erling sẽ không chạm vào điện thoại thông minh hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào khác hai giờ trước khi đi ngủ và vào ban đêm, anh lọc ánh sáng xanh từ màn hình kỹ thuật số bằng kính đặc biệt.

Anh nói: “Tôi coi đây là chìa khóa để cải thiện hiệu suất dù chỉ một vài phần trăm. Đó là vấn đề tâm lý”.

Tiền đạo này quá ám ảnh với Champions League đến nỗi đồng hồ báo thức buổi sáng của anh vang lên bài hát thương hiệu của giải đấu.

Nó đang phát huy tác dụng vì Erling là vua phá lưới mùa này với hàng chục bàn thắng cho đến nay.

Anh biết rằng chủ sở hữu tỷ phú Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất của Man City, ông Sheikh Mansour, đang trả cho anh một khoản tiền lớn để giành được chiếc cúp bạc được thèm muốn nhất trong giải bóng đá cấp câu lạc bộ.

Erling nói: “Câu lạc bộ muốn vô địch Champions League. Họ không đưa tôi đến để vô địch Premier League bởi vì họ đã biết cách giành được nó”.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nho-dau-ma-haaland-tro-thanh-mot-co-may-san-ban-dang-so-a605596.html