Nhiều tấm lòng hảo tâm chia sẻ với các gia đình khó khăn

Chị Dương Thị Thanh Ngân cùng các nhà hảo tâm giúp cháu Trần Thị Thu Thảo (thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa). Ảnh: KIM LIÊN

Qua thông tin về các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong cộng đồng, bạn đọc và nhiều tấm lòng hảo tâm đã đến động viên, thăm hỏi, trao tiền, quà… giúp họ có điều kiện trang trải cuộc sống.

Các anh chị Dương Thị Thanh Ngân, Nhuận Quý, Nguyễn Thị Hiền, Lương Trần Bảo Tiên (huyện Tây Hòa) đóng góp, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 3 triệu đồng và các nhu yếu phẩm tặng gia đình cháu Trần Thị Thu Thảo (thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa). Cha cháu Thảo từ bỏ gia đình khi biết mẹ em phát bệnh hư thận. Ba mẹ con Thảo phải về nhà ông bà ngoại tá túc.

Ngoài giờ học, Thảo đi bán vé số kiếm tiền thuốc thang cho mẹ và chăm sóc em gái nhỏ. Trước đó, các nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ 120 triệu đồng giúp xây nhà và chi phí chữa bệnh cho mẹ của Thảo.

Chị Nguyễn Thị Bé, Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân) vừa kết nối các nhà hảo tâm, các nhóm thiện nguyện trong tỉnh trao 8,1 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Hà My (thôn Phước Huệ, xã Xuân Quang 2). Gia đình ở miền núi khó khăn, chị My không có chồng, đang nuôi hai con nhỏ, ở cùng cha mẹ già yếu, bệnh tật. Mới đây, chị phát bệnh xơ gan cổ trướng, rối loạn tri giác đang phải điều trị dài ngày tại một bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh.

Ông Trần Văn Mênh (xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa) cùng nhóm bạn vận động giúp 5,1 triệu đồng cho gia đình chị Phạm Thị Yên (thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa). Một mình chị Yên đang vất vả chăm 3 con nhỏ, người cha chồng mù lòa, để chồng đi làm phụ hồ kiếm sống. Mới đây, anh bị xuất huyết não qua đời tại TP Hồ Chí Minh.

Bà Trần Thị Thảo (xã An Cư, huyện Tuy An) cùng nhóm bạn trao 2,5 triệu đồng của các nhà hảo tâm trong cộng đồng cho gia đình ông Nguyễn Thái (vùng 1, xã An Xuân, huyện Tuy An). Gia đình làm nông, ông Thái leo lên mái nhà bị ngã, tắc nghẽn mạch máu dẫn đến hoại tử chân phải. Ông đang phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Bà Võ Thị Hoa Sim, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã An Hiệp (huyện Tuy An) vận động nhóm thiện nguyện ở TP Tuy Hòa trao 60 suất quà cho người già neo đơn, trẻ khuyết tật, hộ nghèo. Mỗi hộ được nhận phần quà gồm 10kg gạo, thùng mì ăn liền và các nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày trị giá 400.000 đồng.

Chị Linh Đào, Trưởng nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương (huyện Phú Hòa) cùng các thành viên vừa tổ chức chương trình “Mùa đông không lạnh” để giao lưu và tặng 420 suất quà cho các cháu thiếu nhi người đồng bào dân tộc thiểu số xã Ea Chà Rang (huyện Sơn Hòa). Theo đó, nhóm đã tặng mỗi cháu 1 chiếc áo ấm, sữa, bánh kẹo…

Bà Nguyễn Lý (xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh) đại diện các nhà hảo tâm trao phần quà trị giá 2 triệu đồng cho cháu Ksor Chu (buôn Sung, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh). Mẹ cháu Chu là chị Hờ Đào, đột ngột qua đời, để lại cháu cho bà ngoại đã ngoài 70 tuổi chăm sóc.

Chị Ngô Thị Thu Thủy, Trưởng nhóm Thiện tâm Sông Cầu (TX Sông Cầu) vận động các nhà hảo tâm vừa trao phần quà gồm sữa, bánh kẹo, lương thực, thực phẩm, đồ dùng hàng ngày… trị giá 6,3 triệu đồng cho sư cô Thích Nữ Minh Chơn, trụ trì chùa Hải Sơn (thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương, TX Sông Cầu), giúp nhà chùa có thêm điều kiện chăm sóc 40 cháu bé mồ côi, các cháu bị cha mẹ bỏ rơi.

Nhóm PV BAN CÔNG TÁC XÃ HỘI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/233309/nhieu-tam-long-hao-tam-chia-se-voi-cac-gia-dinh-kho-khan.html