Nhật Bản xin lỗi về cái chết của một phụ nữ nhập cư

Nhật Bản vào ngày 10/8 đã lên tiếng xin lỗi về cái chết của người phụ nữ Sri Lanka tại trung tâm giữ người nhập cư trên lãnh thổ nước này.

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Yoko Kamikawa. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Yoko Kamikawa. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Yoko Kamikawa thừa nhận rằng trong tháng 3 đã có một công dân Sri Lanka mang tên Wishma Sandamali (33 tuổi) tử vong tại trung tâm giữ người nhập cư ở Nagoya.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin cô Wishma Sandamali bị giữ tại trung tâm nhập cư do đã quá hạn thị thực. Tại trung tâm giữ người nhập cư, cô Sandamali than phiền thường xuyên bị đau dạ dày và có nhiều triệu chứng khác từ tháng 1. Có ý kiến nghi ngờ rằng cô không được chăm sóc y tế đầy đủ tại trung tâm.

Bộ trưởng Kamikawa nói: “Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến mẹ và gia đình của cô Sandamali. Tôi gửi lời xin lỗi về việc mất đi mạng sống quý giá của cô tại trung tâm giữ người nhập cư”.

Bà Kamikawa cho biết chưa có kết luận xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô Sandamali nhưng trung tâm tại Nagoya “thiếu một hệ thống để khám sức khỏe và cung cấp dịch vụ y tế cho người nhập cư”.

Bộ trưởng Kamikawa khẳng định: “Chúng tôi sẽ cải tổ với quyết tâm không để vụ việc tương tự tái diễn”. Đài NHK (Nhật Bản) cho biết 4 quan chức tại trung tâm giữ người nhập cư đã bị khiển trách.

Sau khi nhận nhiều áp lực về cái chết của Sandamali, trong tháng 5 vừa qua, các nhà lập pháp Nhật Bản đã hủy bỏ đề xuất thay đổi quy định trục xuất và bàn giao người tị nạn. Đề xuất này khiến việc trục xuất người tỵ nạn không thể nhập cư một cách dễ dàng hơn. Nhiều nhóm nhân quyền cho rằng Nhật Bản cần nới rộng hơn việc nhận người nhập cư.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nhat-ban-xin-loi-ve-cai-chet-cua-mot-phu-nu-nhap-cu-20210810205928694.htm