Nhân ngày của cha, Dương Mịch mượn Tiểu Gạo Nếp để tặng quà cho cha chồng cũ, bày tỏ lòng biết ơn khi đã nuôi dạy, trông nom con gái mình?

Kể từ sau khi ly hôn, Lưu Khải Uy luôn trở thành tâm điểm của truyền thông. Đặc biệt, hôm qua là ngày của Cha, càng khiến mọi người chú ý đến động thái của các thành viên trong gia đình của anh

Kể từ khi Lưu Khải Uy Dương Mịch ly hôn, truyền thông Đại lục và Hong Kong luôn bám theo cha của Lưu Khải Uy là Lưu Đan để đặt câu hỏi, nhằm dò la thêm thông tin từ phía ông. Tuy nhiên, trong ấn tượng của truyền thông và nhiều người, EQ của Lưu Đan rất cao, mặc kệ chuyện con trai và con dâu cũ ly hôn ra sao hay như thế nào, thì ông vẫn luôn đối đãi với Dương Mịch, thể hiện thái độ khi nhắc về cô vẫn ấm áp và chân thành. Chính vì vậy, Dương Mịch mới có thể yên tâm giao con gái cho vợ chồng Lưu Đan chăm sóc.

Tuy nhiên, Lưu Đan không phải là người rảnh rỗi, hay có nhiều thời gian. Dù đã 75 tuổi, ông chưa từng từ bỏ sự nghiệp diễn xuất. Khán giả có thể thường xuyên trông thấy ông trên màn ảnh nhỏ, đảm nhận những vai diễn phụ làm cha chú, hay người ông của nhân vật chính.

Dù hôm qua là Ngày của Cha, thế nhưng ông vẫn kiên trì, miệt mài với công việc mà không dành cho mình một ngày nghỉ. Phóng viên cũng ngay lập tức tìm đến Lưu Đan để hỏi một vài câu về ông và gia đình của mình. Khi được hỏi liệu ông có nhận được món quà hay lời chúc phúc từ Ngày của Cha hay không, Lưu Đan không thể che giấu nụ cười hạnh phúc của mình, tiết lộ rằng cháu gái Tiểu Gạo Nếp rất hiểu chuyện, đã tặng cho ông một chiếc bánh Gato kèm theo bức tranh do chính cháu vẽ.

Về phần con trai Lưu Khải Uy, Lưu Đan bày tỏ bởi vì anh phải quay phim tại Đại lục, cho nên không có thời gian để trở về Hong Kong. Nhưng nam diễn viên cũng đã kịp gửi quà tặng đến cha của mình, Lưu Đan cho biết món quà này không những cực kỳ quý giá mà hơn nữa lại còn rất hữu dụng, ông vô cùng thích.

Trở lại với chuyện chính, việc Lưu Khải Uy tặng quà cho Lưu Đan âu cũng là lẽ đương nhiên của phận làm con, trái lại không tặng mới là có vấn đề. Hôm qua là ngày của Cha, chuyện khiến Lưu Đan vui nhất có lẽ là sự bất ngờ đến từ món quà của cháu gái Tiểu Gạo Nếp.

Nhưng có một vấn đề, khả năng nhiều người không chú ý đến. Năm nay Tiểu Gạo Nếp chỉ mới 5 tuổi, việc vẽ tranh tặng cho ông nội cũng không phải là việc gì khó làm. Nhưng lạ ở chỗ, cô bé còn nhỏ nhưng lại biết tặng ông bánh Gato, chuyện này rất khó để một cô bé chỉ mới 5 tuổi nghĩ ra, cũng không thể nào làm được món bánh phức tạp này, trừ khi có người đứng sau hỗ trợ bé. Mà người này không ai khác có lẽ là Dương Mịch, mượn con gái để bày tỏ tấm lòng biết ơn, công nuôi dưỡng của Lưu Đan dành cho con gái của mình.

Nhân ngày của cha, Dương Mịch mượn Tiểu Gạo Nếp để tặng quà cho cha chồng cũ, bày tỏ lòng biết ơn khi đã nuôi dạy, trông nom con gái mình?

Thiên Bình

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/duong-mich-muon-con-gai-tieu-gao-nep-de-tang-qua-cho-cha-chong-cu-5423122.html