Nhận lại chiếc điện thoại bị đánh rơi

Chiều 5-8, chị Huyền ở phường Láng đến nhà chị Chi tại ngõ 67, phố Văn Cao (phường Ngọc Hà) chơi. Vừa gặp nhau, chị Huyền hỏi:

- Nghe nói em bị mất điện thoại phải không?

- Em bị mất nhưng tìm lại được rồi chị ạ - chị Chi vui vẻ đáp.

- Em đánh rơi ở đâu rồi tìm lại bằng cách nào? - chị Huyền tò mò.
- Ngày 13-7, em về quê ở thôn Văn Hoàng (xã Phượng Dực) để tảo mộ. Sau đó, em đến miếu Nghè và sơ ý đánh rơi chiếc điện thoại. May mắn, bà Lê Thị Dung, một người dân trong thôn đã nhặt được và báo cho anh Dương Văn Tá, Trưởng thôn Nội cũ, nay là thôn Văn Hoàng. Anh Tá lập tức thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của thôn; đồng thời trích xuất camera trên tuyến đường trước miếu Nghè để xác định phương tiện và người đánh rơi điện thoại. Sau khi xác định được người đánh rơi là em, anh nhờ người nhà liên hệ với em để trao trả tài sản - chị Chi kể.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Huyền cho rằng, một chiếc điện thoại có thể không phải là tài sản có giá trị lớn, nhưng bên trong chứa nhiều dữ liệu cá nhân và thông tin phục vụ công việc, cuộc sống. Vì vậy, điều đáng quý là sự trung thực của bà Lê Thị Dung cùng tinh thần trách nhiệm của anh Dương Văn Tá. Hành động đẹp ấy không chỉ giúp tài sản được trả lại cho chủ nhân mà còn góp phần lan tỏa những điều tử tế trong cộng đồng.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhan-lai-chiec-dien-thoai-bi-danh-roi-1756194.html