'Vậy là chàng trai lớp 6 của bố đã bắt đầu lớn sớm hơn bố cả một năm đấy, vì đến năm lớp 7 bố mới có mối tình đầu', Nguyễn Vĩnh Tiến viết dí dỏm trong thư tay.
Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến viết thư gửi con trai học lớp 6, phân tích những điều thú vị của tình yêu kèm lời chúc con học và yêu giỏi.
Sau khi đi họp lớp, được cô giáo chủ nhiệm đưa cho bức thư tình của con trai lớp 6 gửi bạn gái trong lớp, thay vì nổi giận, nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiến đã viết bức thư gửi con trong đó có lời chúc: 'học giỏi, yêu giỏi'.
'Trong thư, con đã hứa cùng bạn ấy học thật giỏi cả Toán, Văn, Anh và các môn khác. Cần phải giữ lời hứa đấy nhé! Đàn ông phải thế!'.