Chồng mắc ung thư, sau thời gian dài điều trị nay nằm liệt giường; hai con đang tuổi ăn học, khoản nợ hơn 300 triệu đồng chưa trả. Mọi gánh nặng gia đình dồn lên người vợ với thu nhập chỉ 130.000 đồng mỗi ngày.
Trong căn nhà nhỏ ở thôn 20, xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An, người mẹ già cùng 5 con nhỏ đang chờ tin từ bệnh viện, nơi anh Hồ Trọng Độ (bố của 5 đứa trẻ) đang điều trị sau một vụ tai nạn nghiêm trọng.
Trong lúc bố mẹ nấu cơm mời khách, bé Sùng Trọng Nhân (SN 2024, dân tộc Mông, ở bản Nặm Giắt, xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La) không may ngã vào nồi nước sôi khiến bé bị bỏng nặng.
Con gái mắc bệnh động kinh, con trai mới sinh ra đã mắc bệnh hiếm gặp, chưa có phác đồ điều trị dứt điểm, vợ chồng anh Nguyễn Văn Tú (tỉnh Phú Thọ) chật vật xoay xở bởi chi phí điều trị cho hai con mỗi ngày một tăng.