Người sĩ quan trẻ năng động, nhiệt huyết
Tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, Trung úy Hoàng Trung Kiên, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng không chỉ được biết đến là một sĩ quan trẻ năng động, nhiệt huyết, mà còn là một đảng viên luôn tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ. Từ những buổi tuần tra trong sương muối đến những đêm miệt mài bên trang giáo án dạy học cho các em nhỏ vùng cao, anh đã viết nên câu chuyện đẹp về sự tận hiến của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng.

Trung úy Hoàng Trung Kiên trao tặng người dân lá cờ Tổ quốc mới. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ngọn lửa của tuổi trẻ nơi tuyến đầu
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cách mạng Cao Bằng, Trung úy Hoàng Trung Kiên (sinh năm 2002) mang trong mình sự am hiểu sâu sắc về phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc nơi đây. Đđồng thời, anh còn được đào tạo cơ bản tại Học viện Biên phòng, chuyên ngành Quản lý biên giới. Khi nhận công tác tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy, anh đã nhanh chóng hòa nhập với thực tiễn địa bàn.
Bằng tinh thần trách nhiệm, sự gần dân, sát dân, trên cương vị Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Trung úy Hoàng Trung Kiên đã tham mưu cho cấp ủy, Ban Chỉ huy đơn vị nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả trong công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc. Năm 2025, anh đã cùng đồng đội tham gia 36 lần tuần tra bảo vệ biên giới, 5 đợt phát quang, giới thiệu đường biên, cột mốc, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Không dừng lại ở nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và bảo vệ hệ thống đường biên, cột mốc, anh còn thường xuyên xuống địa bàn, đến từng hộ dân để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Biên phòng Việt Nam, các văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam-Trung Quốc, cũng như hướng dẫn nhân dân phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, dịch bệnh, thiên tai... Năm qua, anh đã trực tiếp tham gia 64 buổi tuyên truyền tập trung với 858 lượt người và 1.293 lượt tuyên truyền riêng lẻ tại thực địa, để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.
Những bước chân không mỏi vì cộng đồng
Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Trung úy Kiên luôn chủ động tham mưu và trực tiếp tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Trong phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, anh đã trực tiếp tham gia 25 buổi với 195 lượt cán bộ, chiến sĩ, tham mưu hỗ trợ 20 triệu đồng cho 2 hộ gia đình xây dựng nhà ở kiên cố; cùng nhân dân di dời chuồng trại, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng nông thôn mới. Anh có mặt từ những ngày đầu khảo sát thực địa, rà soát hoàn cảnh từng hộ nghèo, hộ chính sách đến việc tham mưu cấp ủy, chỉ huy đơn vị hỗ trợ kinh phí, huy động lực lượng, vật liệu xây dựng.
Trong suốt quá trình thi công, anh luôn là người đi đầu, cùng cán bộ, chiến sĩ vận chuyển vật liệu, đào móng, dựng khung, lợp mái, hoàn thiện từng căn nhà giữa địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở. Nhiều ngày liền, anh cùng đồng đội làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tranh thủ từng khoảng thời gian nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao nhà cho bà con kịp mùa mưa, mùa lạnh. Không dừng lại ở việc hoàn thành công trình, Trung úy Kiên còn thường xuyên quay lại thăm hỏi, động viên các hộ gia đình sau khi chuyển về nơi ở mới, hướng dẫn bà con ổn định sinh hoạt, sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo. Với anh, mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ là mái che mưa nắng, mà còn là “nền móng niềm tin” gắn kết tình quân dân, góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.
Nhận xét về những việc làm của Trung úy Hoàng Trung Kiên, ông Triệu Văn Háy, Bí thư Chi bộ xóm Lũng Phiắc chia sẻ: “Đồng chí Hoàng Trung Kiên là cán bộ trẻ rất trách nhiệm, sâu sát cơ sở và hết lòng vì bà con”.

Trung úy Hoàng Trung Kiên hướng dẫn “con nuôi đồn biên phòng” học bài. Ảnh: Xuân Khoa
Nâng niu những ước mơ nhỏ
Trong quá trình công tác, Trung úy Hoàng Trung Kiên còn dành nhiều tâm huyết trong việc chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ nơi biên giới. Anh trực tiếp theo dõi, hỗ trợ 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thường xuyên đến tận gia đình, trường học để nắm bắt tình hình học tập, sinh hoạt, kịp thời động viên, tháo gỡ những vướng mắc của các em.
Đặc biệt, với em Đàm Văn Tuân được đơn vị nhận làm "con nuôi đồn biên phòng", Trung úy Kiên không chỉ là người quản lý, mà còn là người anh, người thầy, người cha thứ hai. Từ bữa ăn, giấc ngủ, việc học tập, rèn luyện đến từng thói quen sinh hoạt hằng ngày, anh đều quan tâm, hướng dẫn tận tình. Anh thường xuyên kèm cặp em học bài vào buổi tối, dạy em kỹ năng sống, rèn luyện kỷ luật, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên.
Chính sự quan tâm bền bỉ, trách nhiệm và giàu tình thương ấy đã giúp 3 em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” ngày càng tiến bộ, tự tin, trong đó có nhiều em đạt thành tích cao trong học tập. Những kết quả đó không chỉ là niềm vui của gia đình và nhà trường, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho tấm lòng và sự tận tụy của người sĩ quan trẻ nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Bên cạnh đó, anh còn tích cực duy trì các mô hình sáng tạo, thiết thực như: “Tay kéo Biên phòng” cắt tóc miễn phí cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; “Ngôi nhà xanh” gây quỹ chi đoàn; “Tiết kiệm phụ cấp, hướng tới tương lai” với số tiền tiết kiệm trên 283 triệu đồng, góp phần hỗ trợ đoàn viên, thanh niên và các hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới.
Thiếu tá Nguyễn Việt Giang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đàm Thủy đánh giá: “Đồng chí Hoàng Trung Kiên là cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, luôn gương mẫu trong công việc và sinh hoạt. Trên cương vị Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, đồng chí không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, mà còn thực sự là cầu nối bền chặt giữa đồn Biên phòng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Những việc làm cụ thể, thiết thực của đồng chí đã góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc nơi biên giới”.
Từ những việc làm cụ thể, thiết thực nơi tuyến đầu Tổ quốc, Trung úy Hoàng Trung Kiên đã và đang từng ngày viết tiếp câu chuyện đẹp về người lính quân hàm xanh-những người lặng thầm cống hiến giữa gian khó, mang ánh sáng của Đảng, của pháp luật và tình người đến từng bản làng biên cương, góp phần tô thắm hình ảnh "bộ đội Cụ Hồ", người lính quân hàm xanh.
Với những thành tích nổi bật, năm 2025, Trung úy Hoàng Trung Kiên được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tặng Giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đồng chí cũng được bình chọn là Gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Trong Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2025 do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tổ chức, đồng chí Hoàng Trung Kiên đã xuất sắc đạt giải Ba.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nguoi-si-quan-tre-nang-dong-nhiet-huyet-post500694.html











