Người phụ hồ miệt mài 'vá' đường giao thông nông thôn

ĐTO - Đó là anh Nguyễn Quốc Khâm (SN 1975) ngụ Ấp 1, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng. Dù hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn, nhưng nhiều năm qua, ngoài thời gian đi làm phụ hồ, anh Khâm thường xuyên đi “vá” các “ổ gà” trên nhiều tuyến đường trong và ngoài địa phương để an toàn cho người, phương tiện khi tham gia lưu thông.

Anh Nguyễn Quốc Khâm (bên trái) cùng cháu Nguyễn Quốc Khiêm (con trai anh Khâm) “vá” mặt đường bị sụp, lún để an toàn cho người dân khi lưu thông (Ảnh: CTV)

Anh Nguyễn Quốc Khâm cho biết, thu nhập chính gia đình chủ yếu từ nghề phụ hồ, trong quá trình đi làm thuê, bản thân phát hiện nhiều nơi trên các tuyến đường nông thôn có dấu hiệu xuống cấp, xuất hiện nơi sụp, lún mặt đường gây khó khăn cho người tham gia giao thông, thậm chí xảy ra các vụ va chạm, tự té. Vì thế, tranh thủ lúc thời gian rảnh rỗi, bản thân đi “vá” đường ở nhiều nơi trong huyện.

Được biết, anh Khâm đã “vá” tại các tuyến đường như: đường Gò Tre, bờ Đông kênh Sa Rài, bờ Tây kênh Tân Thành, Tỉnh lộ 843... với hàng trăm ngày công lao động. Ban đầu, cát, đá dùng để “vá” đường được xin từ vật liệu xây dựng còn dư của những gia đình nơi anh làm phụ hồ, dần dần thấy việc làm của anh Khâm có ý nghĩa, nên nhiều tấm lòng hảo tâm hỗ trợ cát, đá, xi măng... để anh làm thiện nguyện, giúp người dân đi lại dễ dàng và an toàn hơn.

Chú Huỳnh Thanh Hải ngụ Ấp 1, xã Tân Thành B, cho biết: “Dù hoàn gia đình của cháu Khâm còn rất khó khăn, nhưng rất chí thú làm ăn, nhất là thường xuyên giúp đỡ mọi người bằng chính công sức của mình. Vì thế, cháu Khâm được bà con trong xóm thương mến, chính quyền địa phương hỗ trợ cháu cất nhà Đại đoàn kết, nên cuộc sống gia đình dần ổn định”.

Điều đáng ghi nhận, việc làm tuy nhỏ nhưng rất thiết thực của anh Khâm lan tỏa trong gia đình và xã hội. Điển hình như cháu Nguyễn Quốc Khiêm (SN 2009, con trai anh Khâm) thường theo cha đi “vá” đường. Cháu Nguyễn Quốc Khiêm chia sẻ: “Con phụ bưng cát, xách nước, trộn hồ... lấp các lỗ thủng trên mặt đường phụ với cha, mặc dù làm việc cũng mệt, nhưng con cảm thấy vui vì giúp đường láng, chạy xe êm hơn. Sau này, khi cha già yếu, con sẽ tiếp nối công việc sửa, vá đường”.

Với những việc làm có ý nghĩa trên, anh Nguyễn Quốc Khâm được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng vì có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

DŨNG CHINH

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/xa-hoi/nguoi-phu-ho-miet-mai-va-duong-giao-thong-nong-thon-119353.aspx