Người lính 'nặng lòng' với người dân biên giới
Gần 30 năm gắn bó với mảnh đất biên giới tỉnh Đồng Nai, Trung tá Ngô Minh Đức, nhân viên vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Lộc Thành, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai luôn dành trọn tình nghĩa cho nhân dân, đặc biệt là các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trung tá Ngô Minh Đức (năm 2024, khi còn mang quân hàm Thiếu tá) hướng dẫn cán bộ Ban điều hành ấp Thiện Cư sử dụng máy tính phục vụ công việc. Ảnh: Hồng Ánh
Năm 1996, rời quê hương Ninh Bình, chàng thanh niên Ngô Minh Đức tình nguyện nhập ngũ, rồi gắn bó lâu dài với lực lượng Bộ đội Biên phòng và mảnh đất biên cương Đồng Nai. Những năm tháng công tác tại vùng biên đã hun đúc trong anh sự thấu hiểu sâu sắc đối với cuộc sống còn nhiều khó khăn của nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số. “Càng gắn bó lâu, tôi càng thấy rõ những thiếu thốn của bà con. Và tôi nghĩ, chỉ khi có tri thức, có con chữ, người dân mới thật sự có cơ hội đổi đời”-anh chia sẻ.
Từ trăn trở ấy, anh chủ động học hỏi, nghiên cứu và tham mưu mở các lớp xóa mù chữ và sau xóa mù chữ cho người dân khu vực biên giới. Lớp học đầu tiên do anh trực tiếp tổ chức và đứng lớp được mở tại ấp Thiện Cư, xã Thiện Hưng-địa bàn từng được xem là vùng đặc biệt khó khăn, đường sá lầy lội, đời sống người dân chủ yếu dựa vào lao động làm thuê, số người chưa biết chữ còn nhiều.
Theo anh Đức, cái khó nhất không phải là dạy chữ mà là vận động bà con đến lớp. Nhiều người lớn tuổi mặc cảm, ngại ngùng vì chưa biết đọc, biết viết. Không nản lòng, anh cùng đồng đội kiên trì đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, giải thích để bà con hiểu tầm quan trọng của con chữ trong cuộc sống hằng ngày. Nhờ sự chân thành và bền bỉ ấy, lớp học đầu tiên đã thu hút 30 học viên ở nhiều độ tuổi khác nhau. Sau 5 năm, 100% học viên đều biết đọc, biết viết thành thạo.
Từ thành công ban đầu, trong những năm công tác tại các địa bàn biên giới, anh đã tham mưu và trực tiếp giảng dạy 13 lớp xóa mù và sau xóa mù chữ, góp phần từng bước nâng cao dân trí, giúp người dân tự tin hơn trong giao tiếp, sản xuất và tiếp cận các chính sách của Đảng, Nhà nước.
Không dừng lại ở việc “gieo chữ”, anh còn trăn trở trước thực tế công tác quản lý, điều hành ở thôn, ấp vẫn còn thủ công, thiếu kỹ năng công nghệ. Từ đó, anh đề xuất mở lớp phổ cập tin học cơ bản cho Ban điều hành thôn và người dân có nhu cầu. Tự mình vận động hỗ trợ máy vi tính cũ, mượn nhà dân làm lớp học, anh trực tiếp hướng dẫn những thao tác đơn giản như soạn thảo văn bản, tìm kiếm thông tin trên mạng, gửi thư điện tử. Sau hơn 2 tháng, các học viên đã có thể ứng dụng tin học vào công việc và đời sống. “Với mình, đó là những điều rất cơ bản, nhưng với bà con thì đó là cả một thế giới mới”-anh nói.

Trung tá Ngô Minh Đức tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồng Ánh
Song song với công tác giáo dục, Trung tá Ngô Minh Đức còn sát cánh cùng nhân dân trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hình ảnh người cán bộ Biên phòng xắn quần lội ruộng, hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa nước, chăn nuôi dê, chuyển đổi cây trồng phù hợp thổ nhưỡng đã trở nên quen thuộc với bà con nơi đây.
Cùng với những việc làm cụ thể ấy, trong quá trình công tác tại địa bàn, anh luôn tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong quần chúng nhân dân. Riêng trong năm 2025, anh cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lộc Thành đã tổ chức 6 buổi tuyên truyền tập trung với 808 lượt người tham dự; tuyên truyền nhỏ lẻ đến 520 hộ gia đình với 1.319 lượt người nghe; đồng thời duy trì tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh xã và các ấp với 45 giờ phát sóng. Nhờ đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.
Đặc biệt, với các em học sinh nghèo, anh lại mang một “vai diễn” khác-người sửa xe đạp thầm lặng. Tranh thủ thời gian rảnh, anh tìm kiếm xe đạp cũ từ bạn bè, mạnh thường quân; tự tay sửa chữa, bỏ tiền túi mua linh kiện thay thế, rồi trao tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Những chiếc xe hoen gỉ, hỏng hóc qua bàn tay người lính ấy lại được “hồi sinh”. Đến nay, 25 chiếc xe đạp đã được trao tận tay các em nhỏ vùng biên, giúp con đường đến trường bớt nhọc nhằn hơn.
Bên cạnh đó, anh còn thường xuyên quan tâm, động viên, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua các mô hình, chương trình an sinh xã hội như “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”; “Hũ gạo tình thương” (trao tặng 300kg gạo cho 30 hộ nghèo và học sinh nghèo). Anh cũng tích cực tham gia phối hợp tổ chức các hoạt động thiện nguyện như chương trình “Biên cương-Đêm hội trăng rằm”, trao hàng trăm phần quà, học bổng cho học sinh vùng biên; phối hợp tặng quà cho các em học sinh khó khăn, gia đình chính sách; thăm hỏi, động viên đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay và các gia đình có công với cách mạng nhân ngày 27/7.
Trong màu áo xanh biên phòng, Trung tá Ngô Minh Đức không chỉ là người lính bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, mà còn là người gieo chữ, người đồng hành và chỗ dựa tinh thần của nhân dân nơi biên cương. Những việc làm lặng thầm, bền bỉ nhưng đầy nghĩa tình của anh đã góp phần làm sáng lên hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn gần dân, hiểu dân và hết lòng vì dân.












