Người đàn ông vừa phẫu thuật xong bỗng liều mình trèo vách đá làm một việc khiến vợ bật khóc

Hành động của người đàn ông nhận về nhiều sự nể phục.

Một du khách Trung Quốc đã được ca ngợi vì hành động dũng cảm khi bất chấp nguy hiểm, leo xuống vách đá dựng đứng để cứu một người phụ nữ rơi xuống biển tại Bờ biển Jogasaki, tỉnh Shizuoka (Nhật Bản) vào ngày 16/9.

Người hùng được nhắc đến là ông Yang Bo, 54 tuổi, đến từ Tây An. Ông cùng vợ sang Nhật Bản từ cuối tháng 8 để du lịch và thăm con đang sinh sống tại đây. Trong lúc tham quan, ông nghe thấy tiếng kêu cứu bằng tiếng Nhật. Ban đầu nghĩ rằng một phụ nữ trẻ đang bơi, nhưng nhanh chóng nhận ra cô gặp nạn khi mọi người trên bờ ném phao cứu sinh bất thành vì gió lớn.

Không kịp suy nghĩ nhiều, người đàn ông trèo qua hàng rào, lao xuống vách đá gần như thẳng đứng cao tới 20-30 mét. "Chân tôi run rẩy. Có người hét: 'Nguy hiểm quá, đừng xuống'. Tôi cũng sợ, nhưng nghĩ đây là mạng người, mình phải cứu cô ấy", ông nhớ lại. Vợ ông chứng kiến cảnh tượng từ trên cao bật khóc vì lo sợ, khi sóng dữ bên dưới liên tục xô vào vách đá không có chỗ bấu víu.

Xuống đến chân vách đá, ông Yang cởi áo khoác và lao xuống biển. Được những người trên bờ hỗ trợ bằng túi lưới đựng chai nhựa rỗng, ông nhanh chóng lật người phụ nữ đang co giật, đặt thân trên cô lên phao tạm để giữ đường thở và bắt đầu kéo vào bờ.

Những con sóng cao 1-2 mét liên tục cuốn cả hai trở lại biển. Điều kiện càng khắc nghiệt hơn khi ông Yang chỉ mới phẫu thuật xương đòn một tháng trước. Trong lúc kiệt sức, ông thậm chí phải cắn vào tóc nạn nhân để giữ cô an toàn, trong khi dùng cánh tay còn lại bám vào đá để tiến lên. "Cảm giác lúc đó giống như chạy một cuộc marathon", ông mô tả.

Sau nhiều phút sinh tử, một chiếc thuyền cứu hộ địa phương tiếp cận, đưa người phụ nữ lên trước rồi quay lại đón ông Yang. Cả hai được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng an toàn.

Dù không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ, ông Yang vẫn nhận được sự tôn trọng từ lực lượng cứu hộ Nhật Bản - những người giơ ngón tay cái để bày tỏ sự ngưỡng mộ. Vợ ông xúc động kể lại rằng du khách Nhật còn đưa cho ông nước và bánh mì để cảm ơn.

Lính cứu hỏa địa phương ca ngợi ông Yang đã dũng cảm liều mình cứu người dù chỉ là một vị khách du lịch. Hành động của ông nhanh chóng lan truyền, trở thành câu chuyện đẹp về tình người không biên giới.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-dan-ong-treo-vach-da-lam-mot-viec-khien-vo-bat-khoc-202509291840185572.html