Người đàn ông Cao Bằng nhặt được của rơi trả lại cho du khách Hà Lan

Nhặt được balo của du khách, người đàn ông vùng cao Cao Bằng đã mang đến Công an xã để tìm cách trả lại người đánh rơi.

Ngày 1/12, ông Nông Văn Huế, trú tại xóm Giang Lâm, xã Trương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng nhặt được 1 ba lô (nghi là đồ của người đi đường làm rơi) nên đã trực tiếp đến giao nộp cho Công an xã Trương Lương để tìm cách trả lại cho người đánh rơi.

Công an xã Trương Lương (Hòa An, Cao Bằng) cùng anh Nông Văn Huế bàn giao lại tài sản cho du khách

Công an xã Trương Lương (Hòa An, Cao Bằng) cùng anh Nông Văn Huế bàn giao lại tài sản cho du khách

Sau khi kiểm tra, Công an xã đã báo cáo Lãnh đạo Công an huyện Hòa An, phối hợp với đội An ninh Công an huyện Hòa An và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành xác minh và tìm người bị mất tài sản. Sau nhiều nỗ lực, lực lượng chức năng đã xác minh và liên hệ được Công dân bị rơi đồ trên đường đi du lịch qua địa phận xã Trương Lương. Ngay sau khi nhận được tài sản bị mất, anh Mulot, sinh năm 1996, Quốc tịch Hà Lan đã viết thư cảm ơn người dân, lực lượng Công an đã giúp tìm đồ đánh mất.

Lá thư cám ơn của anh Mulot

Lá thư cám ơn của anh Mulot

Hành động đẹp của người dân nông dân vùng cao Nông Văn Huế cũng như tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình của lực lượng Công an địa phương đã tạo hình ảnh, ấn tượng tốt với du khách trong và ngoài nước khi đến với Cao Bằng.

Công Luận/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-ong-cao-bang-nhat-duoc-cua-roi-tra-lai-cho-du-khach-ha-lan-post1140000.vov