Người 'cạnh tranh' với 'ông vua trà đạo' Hoàng Anh Sướng

Người đó là Nguyễn Vĩnh Quyên, Phó Tổng Giám đốc TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI, hàm Phó Tổng Cục trưởng.

Từ khi về hưu, nàng chuyển sang làm trà sen xổi. Trà làm khá công phu. Ướp truc tiếp trà Thái Nguyên loại hảo hạng vào bông sen. Sau đó cắm bông sen vào bình nước. Sen vẫn hút nước để sống và pha hương vao trà. Sau một ngày cắt bông sen cho hút chân không để giữ tra sen có thể dùng được lâu.

Bà chủ trà Quyên bảo trà Sướng là trà Đại quý tộc. Trà Quyên là trà Quý tộc nhà quê. Tôi đã uống rồi. Công nhận là rất ngon.

Bà chủ trà bày cho tôi cách pha. Ấm thứ nhất chỉ có trà. Ấm thứ hai cho thêm tua sen gạo sen vào. Quả trà có vị khác. Tươi và ngon. Ấm thứ ba xé đài sen cho thêm vào ấm trà. Đúng là thú vị thật. Sướng hỏi một bông trà sen bao nhiêu. 50 ngàn. Thế thì rẻ thật. Trà Quyên uống không bị mất ngủ mà lại buồn ngủ. Có lẽ vì sen tươi chăng?

Chúc mừng bà chủ loại trà mới. “Vua trà đạo” phen này có “đối thủ” mới rồi. Đấu với nữ đối thủ tha hồ vui. Ngùoi vui nhất là khách trà. Tha hồ có trà chọn.

Trần Đăng Khoa

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nguoi-canh-tranh-voi-ong-vua-tra-dao-hoang-anh-suong-a3038.html