Ngược đời lãnh đạo xã Hồ Sơn (Vĩnh Phúc) biết sai vẫn làm, dân chịu hậu quả

Biết lô đất công ích xã thực hiện đấu giá chưa đủ điều kiện pháp lý, nhưng lãnh đạo UBND xã Hồ Sơn và đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vẫn thực hiện, người dân trúng đấu giá đất kêu trời vì 'tiền mất, tật mang' và cho rằng xã 'phủi tay'...

Sau 2 năm trúng đấu giá thuê đất 5 năm, vẫn… không được giao đất

Thời gian qua, ông Lưu Văn Nguyên, có địa chỉ tại xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã có đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo UBND xã Hồ Sơn, thiếu trách nhiệm, không thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc thu hồi đất, giao đất cho người trúng đấu giá gây thiệt hại cho gia đình ông.

UBND xã Hồ Sơn tổ chức đấu giá thành công cho thuê khu đất công của xã, người trúng đấu giá đã làm đầy đủ nghĩa vụ tài chính nhưng sau hơn 2 năm vẫn đang mòn mỏi đi tìm lại công lý.

UBND xã Hồ Sơn tổ chức đấu giá thành công cho thuê khu đất công của xã, người trúng đấu giá đã làm đầy đủ nghĩa vụ tài chính nhưng sau hơn 2 năm vẫn đang mòn mỏi đi tìm lại công lý.

Theo trình bày của ông Nguyên: Ngày 27/4/2023, theo thông báo đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất công ích số 08/TB-ĐG ngày 31/03/2023 của UBND xã Hồ Sơn, gia đình ông Nguyên có tham gia đấu giá thuê thửa đất diện tích 28.127,8m2 tại xứ đồng Sân Bóng là đất công ích của UBND xã Hồ Sơn. Kết quả gia đình ông đã trúng đấu giá thuê thửa đất trên với thời hạn 5 năm, tiền thuê đất phải nộp là 438.568.000 đồng.

Ngày 08/5/2023, UBND xã Hồ Sơn có Quyết định số 94/QĐ-UBND phê duyệt kết quả trúng đấu giá nêu trên.

Ngày 15/5/2023, ông Nguyên đã hoàn thành việc nộp tiền thuê đất theo Quyết định trên (có phiếu thu của UBND xã Hồ Sơn).

“Mặc dù tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình khi trúng đấu giá và nộp đủ tiền thuê đất 05 năm từ thời điểm ngày 15/5/2023 cho UBND xã Hồ Sơn, nhưng đến nay đã sau 2 năm UBND xã Hồ Sơn vẫn chưa giao đất cho tôi”, ông Nguyên cho biết.

Theo ông Nguyên, gia đình ông đã nhiều lần kiến nghị, đề nghị UBND xã Hồ Sơn giải quyết cho gia đình được hưởng quyền lợi chính đáng, nhưng kết quả ông nhận được chỉ là sự “phủi tay” của các cán bộ xã Hồ Sơn.

Ông Lâm Thanh Hà – Chủ tịch UBND xã Hồ Sơn cho biết, biết sai ngay từ đầu và nhận một phần trách nhiệm trong vụ việc.

Ông Lâm Thanh Hà – Chủ tịch UBND xã Hồ Sơn cho biết, biết sai ngay từ đầu và nhận một phần trách nhiệm trong vụ việc.

Ông Nguyên bức xúc: “Đến nay lại được trả lời của UBND xã trả lời rất vô trách nhiệm, phủi tay về lý do chưa bàn giao được mặt bằng”.

Chủ tịch xã Hồ Sơn thấy sai ngay từ đầu và nhận một phần trách nhiệm?

Làm việc với phóng viên, ông Lâm Thanh Hà-Chủ tịch UBND xã Hồ Sơn cho biết, khu đất đấu giá ngày xưa là Tỉnh ủy phê duyệt cho xã quản lý những khu đất trũng thấp. Sau đó, UBND xã phê duyệt cho Công ty TNHH Bình Minh thi công làm hồ chứa nước để phục vụ sản xuất.

“Trên cơ sở cải tạo hồ chứa nước khi đó, xã cho Công ty Bình Minh lấy đất để làm gạch nung. Về sau thì hợp đồng ấy hết hạn, xã gia hạn thêm 2 năm nữa. Thời điểm ấy công ty sử dụng công nghệ đốt gạch thủ công, sau đó theo quy định phải chuyển sang đốt gạch không khói bằng lò tuy-nen thì công ty không đảm bảo và phải dừng hoạt động. Hết hạn hợp đồng thì phải làm thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, hết 2 năm kéo dài thêm rồi nhưng ông ấy (Công ty TNHH Bình Minh - PV) không chấp hành thanh lý hợp đồng theo quy định 179 liên quan đến thuê khoán đất”, ông Hà cho biết.

Cũng theo ông Hà: “Tại thời điểm năm 2022-2023, thời điểm chuẩn bị đấu giá đất thì tôi đang là Phó Chủ tịch, Chủ tịch xã là ông Lưu Văn Minh. Anh Sơn địa chính có tham mưu cho Chủ tịch là chỗ này đấu giá là không đảm bảo vì mặt bằng không sạch, còn một số cây mà đơn vị trước họ chưa di chuyển, bàn giao lại mặt bằng. Vì nó liên quan đến tài sản trên đất. Tuy nhiên, ông Lưu Văn Minh là Chủ tịch vẫn quyết định đấu giá.

Khu đất xứ đồng Sân Bóng đã đấu giá thành công nhưng không bàn giao cho người trúng đấu giá mà để hoang hóa nhiều năm nay.

Khu đất xứ đồng Sân Bóng đã đấu giá thành công nhưng không bàn giao cho người trúng đấu giá mà để hoang hóa nhiều năm nay.

Ông Minh bảo cứ làm đi, vướng mắc gì tôi lo. Sau đó, UBND xã thuê một đơn vị đứng ra tổ chức đấu giá. Khi đấu giá xong, đến lúc làm thủ tục bàn giao thì ông Minh bắt đầu nghỉ hưu và tôi lên làm Chủ tịch thay”.

Ông Hà tiếp tục diễn giải: Sau khi đấu giá thành công, người trúng đấu giá là ông Lưu Văn Nguyên đã hoàn thành các thủ tục nghĩa vụ tài chính và nộp tiền thuê đất. Nhưng đến khi làm thủ tục bàn giao đất thì không bàn giao được trên thực địa vì đang vướng cây cối là tài sản trên đất.

“Sau đó, tôi có đi hỏi một số đơn vị để “gỡ” vướng nhưng đều không thực hiện được. Vì họ khẳng định là quy trình đấu giá này đã sai ngay từ đầu”, ông Hà nói.

Khi được hỏi, chính ông Hà, chứ không phải ông Minh - Chủ tịch xã, lại là người ký, đóng dấu thông báo đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất công ích, dẫn đến cuộc đấu giá trái qui định, không lẽ ông không chịu trách nhiệm?

Ông Hà thừa nhận: “Tôi có trách nhiệm một phần, tôi không thể nói là tôi không có được. Bởi vì mình phải khẳng định với nhau về việc đấy. Tôi khẳng định thế mà. Mình có trách nhiệm một phần. Chứ không phải là mình đẩy trách nhiệm”.

Tuy nhiên, ông Hà lại thanh minh: “Tôi đã bảo ông Minh là đấu giá này là nó hơi khó. Anh cứ từ từ. Nhưng ông ấy bảo, không, tôi quyết định rồi, sai thì chịu. Tôi có bảo rằng, bây giờ anh giao cho em ngồi ghế Chủ tịch này thì em phải ngồi thôi nhé. Còn đấu giá xong mà thủ tục nó vướng, xảy ra hậu quả thì đã tính trước rồi đấy...”.

Ô đất này người trúng đấu giá đã hoàn thiện các thủ tục với Nhà nước, nhưng để nhận được nhận về thì lãnh đạo xã Hồ Sơn bảo phải ra tòa để nhận.

Ô đất này người trúng đấu giá đã hoàn thiện các thủ tục với Nhà nước, nhưng để nhận được nhận về thì lãnh đạo xã Hồ Sơn bảo phải ra tòa để nhận.

Quan điểm giải quyết của Chủ tịch xã Hồ Sơn: Kiện xã ra tòa!..

Trong các đơn kiến nghị, tố cáo gửi lãnh đạo huyện Tam Đảo, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lưu Văn Nguyên cho rằng, UBND xã Hồ Sơn đã thiếu trách nhiệm không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ (có dấu hiệu lừa dối và chiếm đoạt tài sản), không bảo vệ lợi ích chính đáng của gia đình ông và làm Nhà nước thất thu tiền cho thuê đất. Ông rất hoang mang khi xã Hồ Sơn bảo ông phải kiện xã ra tòa, cho rằng, đó là sự trả lời vô trách nhiệm, phủi tay.

“Đến nay lại được trả lời của UBND xã rất vô trách nhiệm, phủi tay về lý do chưa bàn giao được mặt bằng và cả nội dung tôi có thể kiện UBND xã đến TAND huyện Tam Đảo. Bản thân gia đình tôi chỉ tâm huyết chăm lo việc lao động sản xuất mà bây giờ UBND xã trả lời việc tôi có thể kiện UBND xã Hồ Sơn ra TAND huyện thì tôi không biết phải làm thế nào”, trích nội dung đơn của ông Lưu Văn Nguyên.

Trả lời phóng viên về nội dung “kiện xã ra tòa”, ông Lâm Thanh Hà – Chủ tịch UBND xã Hồ Sơn khẳng định: “Phương án tối ưu nhất là ra tòa. Ra tòa để người ta tuyên cái bản án khi có hiệu lực pháp luật, đúng sai thế nào mình thực hiện cưỡng chế theo kế hoạch. Tôi cũng hướng dẫn người dân rằng, bây giờ nếu mà để tôi ký để xử lý hành chính, cưỡng chế gì, tôi cũng không dám làm”.

Việc UBND xã Hồ Sơn tổ chức đấu giá thuê đất công ích công khai, người trúng đấu giá đã thực hiện đầy đủ các thủ tài chính liên quan nhưng sau hơn 2 năm không được giao đất, giờ xã lại đề nghị người trúng đấu giá đi kiện chính mình là chuyện hài hước ngược đời.

Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nguyễn Hoàng-Đông Hưng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoc-doi-lanh-dao-xa-ho-son-vinh-phuc-biet-sai-van-lam-dan-chiu-hau-qua-post1206280.vov