'Ngoại binh' Malaysia tố bị Đoàn Văn Hậu kéo áo trong trận lượt đi

Tiền vệ cánh Mohamadou Sumareh của tuyển Malaysia đánh giá cao Đoàn Văn Hậu và cho rằng các trọng tài đã không nhận ra tiểu xảo của hậu vệ 19 tuổi trong trận lượt đi.

Tiền vệ Mohamadou Sumareh được đánh giá cao với tốc độ cùng khả năng càn lướt. Có gốc gác Gambia nhưng Mohamadou Sumareh đã nhập tịch Malaysia và đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển nước này.

Anh là một trong những trụ cột của Malaysia. Dẫu vậy trong trận chung kết lượt đi, Mohamadou Sumareh không chứng minh được khả năng dưới sức ép của Đoàn Văn Hậu.

Tiền vệ gốc Gambia đánh giá cao Văn Hậu: "Cậu ấy là một hậu vệ trái rất cừ và có sức vóc tốt. Cậu ấy cũng rất thích kéo áo tôi, nhưng trọng tài chính và trợ lý hiển nhiên đã không thấy những tình huống đó. Trận lượt đi rất khó khăn với cường độ cao từ khi bắt đầu đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc".

Văn Hậu đối đầu Sumareh trong trận chung kết lượt đi. Ảnh: Getty Images.

Malaysia sẽ làm khách trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Trận đấu này được dự đoán khó khăn cho thầy trò HLV Tan Cheng Hoe khi họ phải đối mặt với 4 vạn CĐV Việt Nam.

Tuy nhiên, tiền vệ Mohamadou Sumareh cho rằng sân Mỹ Đình sẽ không thể gây sức ép cho anh và đồng đội. Anh cho hay: " Ở đây không ồn ào bằng sân nhà của chúng tôi. Bukit Jalil có tới 100.000 người, và sân bóng tại Hà Nội thậm chí còn chưa so được với con số trên".

"Chúng tôi đã quen với việc phải chơi dưới áp lực lớn, từ số lượng khán giả khổng lồ. Chúng tôi không tới Việt Nam trong sự lo lắng hay sợ hãi. Khả năng của chúng tôi là chơi bóng trước rất nhiều người", Mohamadou Sumareh khẳng định.

Nói về trận đấu tới, Mohamadou Sumareh cho rằng anh và đồng đội sẽ gặp những bất lợi về mặt tỷ số khi đã thủng lưới 2 bàn trên sân nhà.

Anh cho hay: "Giờ đây, chúng tôi đang đối mặt với những khó khăn vì họ đã có 2 bàn trên sân khách nhưng không có gì là bất khả thi. Chúng tôi đã gặp Việt Nam 2 lần, và lần thứ 3 này sẽ khác".

"Chúng tôi hiểu rõ Việt Nam và họ cũng rất hiểu chúng tôi. Hy vọng Malaysia có thể tới Hà Nội và mang cúp về nước. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng, 1-0 hay 2-1 không quan trọng, chỉ cần thắng là được", Mohamadou Sumareh tự tin.

Malaysia có mặt tại Nội Bài, sẵn sàng tái đấu tuyển Việt Nam Trưa 13/12, các cầu thủ Malaysia tỏ ra khá thoải mái sau chuyến bay kéo dài 3 giờ. Talaha và đội trưởng Rasid Safawi còn tranh thủ giao lưu với người hâm mộ.

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngoai-binh-malaysia-to-bi-doan-van-hau-keo-ao-trong-tran-luot-di-post900162.html