Nghĩa tình Tết quân-dân

Được tổ chức liên tục từ năm 2015 đến nay, Tết quân-dân trở thành nét đẹp truyền thống của LLVT Sóc Trăng. Đây là mô hình dân vận mang tính tổng hợp với nhiều nội dung, hình thức phong phú, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giúp gia đình người có công và nhân dân đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi. Đặc biệt, Tết quân-dân chú trọng xây dựng các công trình giao thông nông thôn phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế-xã hội...

"Năm nào Tết Nguyên đán ở xã tôi cũng gói bánh tét. Nhà gói ít cũng trên chục đòn, nhà nào nhiều thì vài chục…", bà Trần Thị Thâu, 65 tuổi, ở ấp 5, xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cười vui khi nói với mấy chị em đang cùng gói bánh tại Hội thi gói bánh tét trong Tết quân-dân năm 2018, tổ chức tại xã Ba Trinh. Bà Thâu cho biết, tất cả nguyên liệu để gói bánh đều là "cây nhà lá vườn". Mỗi dịp Tết gói cả mấy chục đòn cho con cái và dành tặng bộ đội.

Bộ đội về ăn Tết với bà con, không chỉ bà Thâu mà các bà, các má như được sống lại một thời có cả đau thương, mất mát và nghĩa tình quân-dân sâu nặng không thể nào quên. Tham dự Tết quân-dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu thêm về truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của biết bao thế hệ đi trước, để thấy mình cần phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa. Theo đồng chí Ngô Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo “Tết quân-dân” tỉnh Sóc Trăng: Trong chiến tranh, xã Ba Trinh là vùng căn cứ kháng chiến, một trong những cái nôi của phong trào cách mạng địa phương. Người dân Ba Trinh luôn tự hào là quê hương giàu truyền thống, gắn với tên tuổi của Anh hùng LLVT nhân dân Thiều Văn Chỏi. Tình dân, nghĩa Đảng luôn gắn kết, giúp xã Ba Trinh trở thành lá cờ đầu trong các phong trào đấu tranh cách mạng...

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng tặng quà người có công và hộ nghèo tại xã Ba Trinh.

Không khí những ngày cuối năm ở xã Ba Trinh thật vui. Bộ đội, công an, dân quân và đoàn viên, thanh niên… cùng chung tay với bà con thu hoạch lúa, hoa màu, sửa sang nhà cửa, đường sá, gia cố những cây cầu xuống cấp... Từ sáng sớm đã nghe tiếng cười nói rộn ràng trên khắp các con đường. Bà Huỳnh Ngọc Lệ nhà ở ấp 7 vui mừng cho biết: “Hiện nhà tôi chỉ còn người già và trẻ em, thanh niên đều đi làm xa, nên một số việc nặng không thể làm được. Tôi dự định làm hàng rào trước nhà theo sự vận động của địa phương, nhưng không có nhân lực. May nhờ mấy chú bộ đội đến giúp, làm nhanh và rất đẹp”. Ông Lê Văn Liêm, Bí thư Chi bộ ấp 7, mấy ngày huy động lực lượng cùng anh em bộ đội, dân quân, đoàn viên của ấp sửa lại con đường dài hơn 3km, nói vui: "Vậy là Tết này, mấy đứa nhỏ về quê đi đứng thoải mái rồi. Làm đường đông vui như vậy thấy khỏe re. Làm tới đâu đẹp tới đó, xe máy chạy ngon lành".

Tại ấp 7, để kịp hoàn thành các công trình, bộ đội cùng bà con có hôm phải làm cả buổi tối. Theo Thượng tá Huỳnh Văn Giang, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng, với mục tiêu góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, dịp xuân này, Ban chỉ đạo Tết quân-dân tỉnh vận động xây dựng được 17 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, nhà tình thương; xây dựng 6 tuyến đường giao thông nông thôn ở 6 ấp với tổng chiều dài gần 6km. Chính quyền địa phương tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hơn 600 phần quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công và hộ nghèo; trao 25 chiếc xe đạp, 25 suất học bổng tặng học sinh nghèo hiếu học; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 lượt người người dân... Tổng kinh phí hoạt động trong dịp Tết quân-dân lần này là gần 6,3 tỷ đồng.

Gia đình anh Lý Văn Triển là hộ nghèo được hỗ trợ 30 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết. Để căn nhà kiên cố hơn, gia đình anh huy động thêm 40 triệu đồng để xây dựng. Anh Triển nói: “Nhà xây xong trước thềm năm mới, rất ấm cúng. Giờ tôi đã an cư, chỉ còn lo lạc nghiệp”. Còn cựu chiến binh Nguyễn Hoàng Sinh đã ở tuổi “xế chiều”, được hỗ trợ xây nhà đồng đội từ nghĩa tình của anh em Tiểu đoàn Phú Lợi năm xưa. Nhà được bàn giao trong dịp Tết quân-dân, khiến ông xúc động rưng rưng nước mắt.

Tết quân-dân tại xã Ba Trinh không chỉ ghi dấu những công trình, phần việc thiết thực, mà còn để lại tình cảm quân dân thắm thiết. Tình cảm đó từ bao năm nay luôn bền chặt, nay lại càng ấm áp nghĩa tình.

Bài và ảnh: THANH NAM - TRÚC MAI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nghia-tinh-tet-quan-dan-531887