Nghĩa tình đồng đội nơi phố biển

Mới đây, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức khánh thành và bàn giao căn nhà nghĩa tình đồng đội tặng gia đình hội viên Lê Đình Phùng, thuộc Chi hội CCB tổ dân phố 1 Phước Lộc, phường Nam Nha Trang. Căn nhà mới không chỉ giúp gia đình CCB Lê Đình Phùng ổn định cuộc sống mà còn là minh chứng cho tình đồng chí, đồng đội cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường.

CCB Lê Đình Phùng sinh năm 1964, nhập ngũ tháng 3-1983 vào Sư đoàn 2, Quân khu 5, tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Trở về địa phương sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, những tưởng cuộc sống sẽ bình yên, nhưng nghèo khó và bệnh tật bủa vây đã đẩy gia đình ông vào hoàn cảnh ngặt nghèo. Hiện tại, CCB Lê Đình Phùng đang phải oằn mình chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày.

 Lãnh đạo phường Nam Nha Trang trao quà tặng cựu chiến binh Lê Đình Phùng.

Lãnh đạo phường Nam Nha Trang trao quà tặng cựu chiến binh Lê Đình Phùng.

Nỗi đau thể xác càng thêm thắt lòng khi biến chứng tắc nghẽn mạch máu buộc ông phải cắt bỏ chân phải của mình. Trong khi đó, vợ ông sức khỏe cũng yếu, công việc bấp bênh. Nhiều năm qua, cả nhà phải ở trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ vỏn vẹn 37m² đã xuống cấp trầm trọng. Tường nứt toác, mái ngói hư hỏng nặng, nguy cơ sụp đổ chực chờ khi mùa mưa bão đã đến.

Thấu hiểu hoàn cảnh của người đồng đội, Hội CCB phường Nam Nha Trang đã phát động cuộc vận động nghĩa tình, kêu gọi sự ủng hộ từ các doanh nghiệp, doanh nhân CCB. Chỉ sau gần 1 tháng phát động, chương trình đã huy động được số tiền hỗ trợ ban đầu 135 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Trong suốt quá trình thi công kéo dài gần 3 tháng, cán bộ Hội CCB phường đã tích cực giám sát chất lượng và kịp thời vận động thêm các nguồn lực để công trình hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Đứng trước ngôi nhà mới, CCB Lê Đình Phùng nghẹn ngào bày tỏ: “Gia đình tôi vô cùng xúc động trước sự quan tâm của các cấp hội và địa phương. Ngôi nhà không chỉ che mưa che nắng mà còn là điểm tựa, là nguồn động viên tinh thần vô giá đối với tôi và gia đình. Tình cảm của đồng đội đã tiếp thêm cho tôi ý chí, nghị lực để tiếp tục kiên cường chiến đấu với bệnh tật”.

MAI VĂN ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nghia-tinh-dong-doi-noi-pho-bien-1051198