Nghi vợ quan hệ đồng tính, cầm dao đâm 22 nhát

Thấy vợ hay đi chơi về khuya với bạn, Nguyễn Thịnh Khanh nghi ngờ cô có quan hệ đồng tính nên nảy sinh mâu thuẫn rồi ra tay sát hại.

Ngày 18/11, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa lưu động tại xã Vĩnh Lộc A, huyện BìnhChánh để xét xử vụ án “giết người” do bị cáo Nguyễn Thịnh Khanh (32 tuổi, quê HàNội) thực hiện.

Bị cáo Nguyễn Thinh Khanh trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thinh Khanh chung sống với vợ là chị N.T.K.H. từ năm2001. Khoảng tháng 3/2011, sau mười năm chung sống giữa Khanh và chị H. nảysinh mâu thuẫn do người vợ thường bỏ nhà đi chơi đến khuya mới về.

Khanh nghi ngờ vợ có quan hệ đồngtính nên gạn hỏi nhưng chị H. không thừa nhận.

Khoảng 21 giờ ngày 14/5/2011, sau khi đi uống rượu, Khanh về thấy vợ lại vắngnhà nên lấy xe máy đi tìm. Ít phút sau gặp vợ đang trên đường về nhà, bị cáo nôỉgiận lên tiếng “cô đi đâu mà giờ này mới về, điện thoại sao lại tắt máy?”, chịH. giải thích “điện thoại hết pin” rồi bỏ ra nhà sau ngủ.

Nhìn vợ nằm ngủ, Khanh nổi giận bắt chị lên nhà nói chuyện nhưng chị H. khôngnghe. Do tức giận, bị cáo lao xuống bếp lấy một con dao đâm vợ 22 nhát dẫn đếntử vong. Sau khi gây án, Khanh lấy xe bỏ trốn đến ngày hôm sau ra cơ quan côngan đầu thú.

Tại tòa, bị cáo Khanh cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin giảm nhẹhình phạt.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệtnghiêm trọng, bị cáo phạm tội với tính chất côn đồ nên cần phải xử lý nghiêm.Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, sau khi phạm tội đã ra đầu thú nêncần xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt.

Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thịnh Khanh mức án tù chung thân về tội“giết người”.

Án chung thân kẻ giết vợ giữa UBND xã

Cũng trong sáng 18/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩmđối với bị cáo Hồ Hữu Tiến, trú tại xóm 2, xã Hội Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) về hànhvi giết vợ dã man giữa trụ sở UBND xã.

Hồ Hữu Tiến (SN 1976) kết hôn với chị Đặng Thị N. năm 2007, đã có với nhau mộtđứa con trai. Đời sống vợ chồng thường xuyên không được ấm êm, Tiến thường xuyênnghi ngờ chị N. có ngoại tình.

Dù không có bằng chứng, nhưngTiến thường xuyên hành hạ vợ bất kể lúc nào.

Hồ Hữu Tiến chịu tội trước vành móng ngựa.

Không chịu nổi những trận đòn hành hạ của Tiến, đến tháng 6/2011 chị N. bỏ vềnhà ngoại tá túc.
Khoảng 14h 30p ngày 4/7, Tiến đến UBND xã Hội Sơn, nơi chị N. đang làm việc để“nói chuyện”. Vừa gặp vợ, Tiến đã lớn tiếng hỏi: “Mi giờ định răng? Mi có địnhvề không? Bỏ chồng bỏ con mà đi rứa, có định về không?”. Chị N. nói: “Về haykhông thì anh tự biết” rồi bỏ vào phòng làm việc.

Một lúc sau, Tiến về nhà lấy con dao rồi lại đến UBND xã tìm vợ lần thứ 2. Gặpvợ, Tiến tiếp tục bảo vợ về nhà. Hai bên lời qua tiếng lại vẫn chưa tìm đượctiếng nói chung. Tiến lại lên xin phép cấp trên của vợ cho vợ về để giải quyếtviệc gia đình nhưng chị N. vẫn không chịu.

Quá tức, Tiến rút dao từ trong người đâm một nhát vào hông trái chị N. và chémliên tiếp 2 nhát vào lưng,…

Chị N. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó không lâu.

Gây án mạng, Tiến lấy xe máy chạy về nhà và mang hung khí lên Công an huyện AnhSơn để đầu thú trước hành vi của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hồ Hữu Tiến còn quanh co và thiếu thành khẩn. Tiến chorằng, mình chỉ mang dao đi dọa vợ với mong muốn vợ trở về nhà chứ không chủ đíchgiết chết vợ. Cuối cùng thì Tiến cũng phải cúi đầu nhận tội.

Trước hành vi dã man của mình, Hồ Hữu Tiến đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ Antuyên phạt tù chung thân và đồng thời phải bồi thường cho phía bị hại hơn 40triệu đồng.

Mai Phượng - Quốc Huy

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/48979/nghi-vo-quan-he-dong-tinh--cam-dao-dam-22-nhat.html