Nghệ sĩ trẻ kể chuyện Đà Nẵng bằng nghệ thuật cộng đồng

Với tình yêu dành cho thành phố bên sông Hàn, các nghệ sĩ trẻ chung tay thực hiện triển lãm 'Đà Nẵng mình ơi', gửi đến công chúng trong và ngoài nước câu chuyện về nơi họ gắn bó, từ ký ức gia đình, con người đến nhịp sống đô thị.

Triển lãm thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.

Triển lãm thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.

Thành phố hiện lên từ ký ức và đời sống

Triển lãm nghệ thuật “Đà Nẵng mình ơi” diễn ra từ ngày 17 đến 25/1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (thuộc Bảo tàng Đà Nẵng). Đây là triển lãm nghệ thuật cộng đồng do các nghệ sĩ trẻ thuộc tổ chức Global Shapers Community Đà Nẵng khởi xướng và thực hiện, trưng bày tác phẩm thể loại hội họa, ký họa, nhiếp ảnh, biếm họa và sắp đặt đương đại, giới thiệu hình ảnh thành phố qua góc nhìn sáng tạo của giới trẻ.

Trong triển lãm, Đà Nẵng được kể bằng những lát cắt đời sống gần gũi. Hình ảnh ông bà, người thân, sinh hoạt của gia đình nhiều thế hệ thể hiện bằng ký họa, tranh vẽ và biếm họa mộc mạc.

Triển lãm còn giới thiệu nhiều tác phẩm hội họa và nhiếp ảnh về phố xá, bãi biển, thiên nhiên và nhịp sống đô thị. Những công trình, góc phố quen thuộc được thể hiện bằng gam màu trẻ trung, mang lại cảm giác gần gũi.

Điểm nhấn của triển lãm là vật liệu tre được dùng làm không gian sắp đặt chủ đạo. Tre tạo giá treo, kết nối các mảng nội dung trưng bày, mang lại tổng thể đồng bộ, gợi cảm giác mộc mạc và thân thiện với người xem.

Khách tham quan "check-in" với các tác phẩm tại triển lãm.

Khách tham quan "check-in" với các tác phẩm tại triển lãm.

Theo ghi nhận, nhiều khách tham quan đánh giá triển lãm gần gũi, có bố cục chặt chẽ. Các tác phẩm không cầu kỳ về hình thức nhưng đủ để người xem tìm thấy những chi tiết quen thuộc của thành phố và chính mình trong đó.

Bạn Minh Thư, sinh viên Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, (Đại học Đà Nẵng) chia sẻ: “Em đặc biệt ấn tượng với cách thể hiện của triển lãm. Việc bố trí không gian và sắp đặt tác phẩm được thực hiện có chủ ý, tái hiện cảnh quan, thiên nhiên và con người Đà Nẵng theo một góc nhìn riêng, chạm đến cảm xúc người xem”.

Khách tham quan ghi lại những hình ảnh đẹp tại triển lãm.

Khách tham quan ghi lại những hình ảnh đẹp tại triển lãm.

Chị Nguyễn Triều Dương (phường Hải Châu) cho biết, tình cờ biết thông tin và quyết định ghé xem vì triển lãm do các nghệ sĩ trẻ thực hiện. Theo chị, việc người trẻ chủ động tổ chức một triển lãm nghệ thuật cộng đồng là tín hiệu tích cực, cho thấy họ không đứng ngoài đời sống văn hóa của thành phố.

“Tham quan triển lãm, tôi cảm nhận được tình yêu và sự trân trọng của những người trẻ dành cho Đà Nẵng. Mong rằng, thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày do người trẻ thực hiện, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố”, chị Dương chia sẻ.

Lan tỏa giá trị từ nghệ thuật cộng đồng

Với “Đà Nẵng mình ơi”, các nghệ sĩ trẻ mong muốn tạo nên một không gian nghệ thuật cộng đồng, nơi câu chuyện về thành phố được kể bằng sự chân thành. Đây cũng là hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tích cực và phục vụ cộng đồng.

Tác giả Bùi Văn Quốc Trung (bên trái, ngoài cùng) thuyết trình về các tác phẩm.

Tác giả Bùi Văn Quốc Trung (bên trái, ngoài cùng) thuyết trình về các tác phẩm.

Anh Bùi Văn Quốc Trung, Trưởng ban tổ chức cho biết việc đưa triển lãm vào không gian bảo tàng giúp câu chuyện của người trẻ tiếp cận đông đảo công chúng hơn. Đây cũng là cơ hội để các nghệ sĩ trẻ học hỏi và hoàn thiện kỹ năng nghề, từ cách sáng tác đến tổ chức một không gian trưng bày chuyên nghiệp.

“Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, triển lãm còn thể hiện mong muốn đóng góp của người trẻ cho thành phố trong bối cảnh Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển mới. Góc nhìn ấy có thể còn mộc mạc, đơn sơ nhưng là những câu chuyện chân thật về tình yêu dành cho Đà Nẵng”, anh Trung nói.

Một tác phẩm đặc sắc trưng bày tại triển lãm.

Một tác phẩm đặc sắc trưng bày tại triển lãm.

Đánh giá về triển lãm, bà Nguyễn Thị Trinh, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho rằng đây là một triển lãm khá đặc biệt khi được tạo nên bởi những người trẻ và được xây dựng trên quá trình tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu, kết hợp nhiều yếu tố nghệ thuật khác nhau.

Ngôn ngữ nghệ thuật sử dụng trong triển lãm đa dạng, từ hội họa, nhiếp ảnh, biếm họa đến sắp đặt. Trong đó, việc sử dụng tre làm vật liệu chủ đạo để lại nhiều cảm xúc. Tre gợi sự mộc mạc, bền bỉ, rất Việt Nam, rất miền Trung và cũng rất Đà Nẵng, tạo cảm giác gần gũi và xúc động cho người xem.

Theo bà Trinh, thời gian qua, nhiều bạn trẻ Đà Nẵng có những ý tưởng sáng tạo và tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật ý nghĩa cho thành phố. Bà kỳ vọng, với tinh thần sáng tạo và mong muốn đóng góp, các hoạt động của người trẻ sẽ góp phần hình thành môi trường sáng tạo, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố trên nhiều lĩnh vực.

“Triển lãm không chỉ mang giá trị để công chúng thưởng thức nghệ thuật, mà còn cho thấy người trẻ đã mạnh dạn sáng tạo, sẵn sàng kết nối với các đơn vị nhà nước để lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, góp phần khơi dậy tình yêu đối với văn hóa và lịch sử Đà Nẵng”, bà Trinh nhận định.

[VIDEO] - Ấn tượng triển lãm “Đà Nẵng mình ơi”:

XUÂN DŨNG - QUỐC CƯỜNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nghe-si-tre-ke-chuyen-da-nang-bang-nghe-thuat-cong-dong-3320645.html