Nghệ sĩ già Mạc Can ra đảo
Bộ “ông hề” chán đời, bỏ phố thị ra đảo sinh sống hay sao? Không phải, đảo đây là Đảo Xanh, một quán cà phê nằm trong con hẻm của đường Nguyễn Trọng Tuyển (TP.HCM) rất yên tĩnh.
Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200912/20090318232044.aspx
Tin mới
Sự kiện kết hợp giữa tọa đàm chuyên đề và workshop thực hành, mang đến cơ hội gặp gỡ các chuyên gia trong ngành, trải nghiệm quy trình sáng tạo truyện tranh.
Tối 20/6, tại Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội thao Quân sự, võ thuật và thể thao CAND khu vực 3. Chương trình đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến thưởng thức những màn biểu diễn võ thuật, nghiệp vụ đặc sắc.
Với chủ đề 'Của nhà trồng-Hương đồng nội-Sạch từ gốc', tối 20/6 tại chợ Túy Loan, Ủy ban nhân dân xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng chính thức khai mạc Phiên chợ quê Hòa Vang, lần thứ 1 năm 2026. Phiên chợ thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm.
Lần đầu tiên góp mặt tại DIFF, đội Steffes-Ollig Feuerwerke GmbH & Co. KG của Đức mang đến màn trình diễn mang tên 'Pyrographics' - đúng như tên gọi, biến bầu trời Đà Nẵng thành một 'bức tranh lửa' được vẽ bằng pháo hoa.
Với chủ đề 'Hồi sinh những vùng đất chết', sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.
Những cơn mưa đầu mùa đã mở đầu vụ gieo trồng mới của người dân buôn Ol, xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng trên vùng đất bazan màu mỡ dưới chân núi lửa Chư B'Lúk.
Tối 20/6, trong cuộc đối đầu giữa đội Đức và Ma Cao (Trung Quốc), bên cạnh những màn pháo hoa mãn nhãn, khán giả trải nghiệm một 'concert ca nhạc' ấn tượng, đầy sức sáng tạo.








