Ngày vui ở Tân Hiệp, Tân Thành

Chị Nguyễn Mai Sa, Trưởng nhóm thiện nguyện Gieo Duyên trao nhu yếu phẩm giúp bà con đồng bào thôn Tân Hiệp, xã Sơn Hội. Ảnh: KIM LIÊN

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, những ngày cuối tháng 4, chị Nguyễn Mai Sa, Trưởng nhóm thiện nguyện Gieo Duyên (xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa) kết nối 2 nhóm từ thiện Tâm từ bi (thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) và An Lạc (phường 3, TP Tuy Hòa) phối hợp với Hội LHPN xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa) tổ chức chương trình Nghĩa tình với đồng bào vùng cao. Qua đó, đoàn tặng 2,3 tấn gạo, 230 thùng mì ăn liền, nhu yếu phẩm, quần áo cho đồng bào hai thôn Tân Hiệp, Tân Thành và trao 230 suất bánh kẹo, sữa cho các cháu thiếu nhi trong xã.

Có mặt lúc 9 giờ tại nhà rông văn hóa thôn Tân Hiệp, chị Nguyễn Mai Sa nhanh chóng sắp xếp cho các thành viên đoàn chuyển 1 tấn gạo, 100 thùng mì ăn liền, nhu yếu phẩm, bánh kẹo, sữa, quần áo… xuống xe để chuẩn bị phát quà cho bà con.

Chị Kpá H’Tem, Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Hội và lãnh đạo thôn Tân Hiệp vui vẻ đón tiếp đoàn, sắp xếp để người dân nhận quà trong trật tự. Ông Sô Minh Nhơn (60 tuổi), một hộ nghèo ở thôn Tân Hiệp, mừng vui nói: “Nhận được giấy mời, ai ai cũng mong tới sáng để đến nhà rông văn hóa nhận quà”. Vợ qua đời sau thời gian dài mắc bệnh hiểm nghèo, một mình ông Nhơn chăm sóc con gái Hờ Ý nay đã 30 tuổi bị bại liệt hai chân do di chứng chất độc da cam/dioxin. Hai cha con sống trong ngôi nhà sàn mái tranh xập xệ; một mình ông làm rẫy chăm sóc con gái, cuộc sống vất vả quanh năm. Ông Nhơn là trường hợp đặc biệt được chị Mai Sa vận động tặng 1,5 triệu đồng tiền mặt cùng gạo, mì ăn liền, nhu yếu phẩm, bánh kẹo, sữa, quần áo nên rất xúc động.

Còn Mí Hạnh cũng ở thôn Tân Hiệp cho biết: “Gia đình có 4 sào đất trồng sắn, trồng mía, thời tiết nắng nóng nên thu hoạch không đáng kể. Hai năm nay, dịch bệnh kéo dài, việc bán nông sản cũng khó khăn, cuộc sống càng chật vật. Hôm nay nhận được quà các nhà hảo tâm ủng hộ, mọi người đều rất phấn khởi”. Cháu Lê Mô Thị Vức nhận được 2 suất quà nói: “Con rất vui vì được các cô chú cho nhiều bánh kẹo, sữa, quần áo mới. Ngoài ra còn có thêm một phần mang về cho em nhỏ ở nhà”.

Theo chị Sô Thị Yến, Trưởng thôn Tân Hiệp, thôn này có 113 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Chăm, trong đó có 33 hộ nghèo và 25 hộ cận nghèo. Việc các đoàn đến tặng quà là nguồn động viên rất lớn đối với người dân ở đây.

Sau khi phát quà ở thôn Tân Hiệp, chị Mai Sa tiếp tục đưa đoàn thiện nguyện An Lạc (phường 3, TP Tuy Hòa) đến nhà rông văn hóa thôn Tân Thành để trao 1,3 tấn gạo, 130 thùng mì ăn liền, nhu yếu phẩm, bánh kẹo sữa cho bà con. Chị Mai Sa bộc bạch: “Những lần trước về giúp đồng bào ở Sơn Hội, chúng tôi được biết đa số đồng bào thiểu số thôn Tân Thành đều nghèo. Vì thế, chúng tôi kết nối các nhóm thiện nguyện về thôn giúp người dân trong mùa khô hạn này”. Nhận phần quà nặng tay, ông Ma Thảm 78 tuổi ở thôn Tân Thành, xúc động nói: Bà con đồng bào mình rất biết ơn các nhà hảo tâm đã lên tận đây giúp bà con.

Chị Nguyễn Quỳnh Hương, Trưởng nhóm thiện nguyện Tâm từ bi, chia sẻ: Chúng tôi rất thương quý và trăn trở với bà con đồng bào miền núi còn khó khăn. Vì vậy, nhóm đã đóng góp, vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ đồng bào các xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân); Ea Lâm, Ea Trol (huyện Sông Hinh); Cà Lúi, Sơn Hội, Ea Chà Rang (huyện Sơn Hòa) và các chuyến đi xa ở huyện Đắk Hà, Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum); huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai)… với 2.500 suất quà. Dù khoảng cách đoạn đường khác nhau, nhưng anh chị nhóm vẫn quyết tâm mang niềm vui đến với bà con đồng bào còn nghèo khó.

Xã Sơn Hội có 747 hộ, với 2.963 nhân khẩu, hơn 52% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của bà con chỉ nhờ vào cây sắn, cây mía, chăn nuôi bò. Lãnh đạo xã rất mừng và biết ơn các nhóm thiện nguyện đã về giúp đồng bào 2 thôn Tân Hiệp và Tân Thành trong mùa giáp hạt này. Cảm ơn chị Mai Sa đã kết nối đưa 2 nhóm từ thiện tặng quà cho đồng bào và các cháu thiếu nhi với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Chị Kpá H’Tem, Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Hội

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/148/255194/ngay-vui-o-tan-hiep-tan-thanh.html