Ngày trở về của bé gái bị xa lánh vì 'con ma rừng'

Sáng ngày 7-6, anh Hồ Văn Xuân (đồng bào Cadong, xã Trà Bui, H. Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) đưa em gái và Hồ Thị Sâng (10 tuổi) từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) về đến quê nhà Quảng Nam.

Sáng ngày 7-6, anh Hồ Văn Xuân (đồng bào Cadong, xã Trà Bui, H. Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) đưa em gái và Hồ Thị Sâng (10 tuổi) từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) về đến quê nhà Quảng Nam. Chuyến đi của hai anh em kéo dài hơn một tháng nhằm tìm lại ánh sáng và cuộc đời cho Sâng đã có một kết thúc có hậu. Chờ đợi em ở quê nhà không chỉ có bố mẹ mà còn có cả sự tò mò, háo hức của dân làng Trà Bui bởi không ai nghĩ rằng đứa trẻ "bị ma bắt" như Sâng lại có ngày trở về lành lặn như hôm nay.

Bác sĩ BV Chợ Rẫy thăm khám cho Sâng sau ca mổ.

Cúng trừ tà vì bệnh lạ

Sinh năm 2009 tại thôn 9 xã Trà Bui, nơi chỉ có khoảng 40 nóc nhà dân sinh sống nên cô bé Sâng từ nhỏ đã không có điều kiện chăm sóc sức khỏe chu đáo. Càng xui xẻo hơn khi từ năm lên 3 không hiểu vì lý do gì mà mũi của em liên tục chảy máu, khó thở. Tình trạng chảy máu mũi mỗi lúc một nặng dần nên gia đình phải đưa Sâng đến bệnh viện huyện khám. Ở đây, em được xác định có khối u ở hốc mũi và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, Sâng vẫn không được điều trị dứt điểm vì tình trạng bệnh quá sức với bệnh viện tuyến tỉnh. Không có điều kiện dẫn con vào TPHCM khám bệnh, gia đình đành xin đưa Sâng về nhà. Vậy là từ đó, Sâng đành lớn lên với khối u ngày càng lớn gây biến dạng khuôn mặt. Đến tuổi đi học thì mắt phải của Sâng đã bị đẩy ra xa so với hốc mắt và lồi ra bên ngoài, thị lực giảm chỉ còn 1/10. Không chỉ đối diện với những cơn đau nhức, nghẹt mũi dẫn đến khó thở, Sâng còn phải chịu đựng sự xa lánh của bạn cùng lớp và xóm giềng. Sống ở miền núi, điều kiện y tế còn khó khăn, người dân Cadong nơi đây vẫn còn nặng mê tín dị đoan. Thấy Sâng bị bệnh lạ người dân cho rằng em bị "ma ám" cần phải trừ tà. "Mắt em tôi lồi ra to bao nhiêu thì dân làng càng cho rằng con ma rừng đến quấy nhiễu bấy nhiêu. Nhiều lần làng tế trâu để giải trừ tà cho em nhưng rồi bệnh vẫn ngày càng nặng. Những năm gần đây khi đã cúng nhiều cách mà không được, khuôn mặt méo mó thì Sâng bị ghẻ lạnh, tránh xa vì mọi người sợ bị vạ lây ", anh Hồ Văn Xuân kể.

Anh Xuân cũng cho hay, khoảng 1 năm trở lại đây khi khối u lan to lên thì em Sâng không thể ăn uống như người bình thường được nữa. "Người ta bị bệnh còn có lúc yếu lúc khỏe trong khi đó em tôi ăn uống khổ sở mỗi ngày. 10 tuổi mà chỉ có hơn 20kg, người nhỏ xíu. Nhà làm nông cũng chỉ đủ ăn nên nhìn em vậy dù gia đình đau lòng cũng không biết làm sao giúp em. May mắn vừa rồi có một đoàn từ thiện đến đây. Qua tiếp xúc với các giáo viên Trường Tiểu học Nông Văn Dền, trường hợp của em tôi được chú ý. Thấy em tôi bị nặng quá các anh chị trong nhóm đã tổ chức quyên tiền và đưa em đi. Đến hôm nay em được khỏe mạnh gia đình tôi vô cùng biết ơn các anh chị trong nhóm thiện nguyện ấy", anh Xuân chia sẻ.

Hình ảnh của Sâng trước ca mổ, mắt bị lồi ra bên ngoài vì khối u chèn ép.

Ngày trở về

Sau khi đã sẵn sàng thủ tục, ngày 6-5 hai anh em Sâng lên đường đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Chưa từng đi đâu xa khỏi nóc thôn, Sâng sợ hãi khi phải đối diện với bệnh viện rộng lớn với bao khoa bệnh, hàng ngàn người xa lạ. Thế nhưng nhờ sự hỗ trợ từ bệnh viện, các tổ chức từ thiện trong 1 tháng nằm viện anh em Sâng được hỗ trợ rất nhiều thứ về vật chất và tinh thần. Trong thông cáo gửi đến báo chí, TS.BS Ngô Văn Công- Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng, khi tiếp nhận bệnh, các y bác sĩ đã hội chẩn và nhận định khối u của Sâng khá lớn, khi lấn lên sàn sọ trước sẽ khiến não bị tổn thương. Phẫu thuật loại bỏ khối u là biện pháp duy nhất để đưa khuôn mặt Sâng trở lại bình thường. Tuy nhiên, đây lại là trường hợp trẻ em đầu tiên mà Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận để giải quyết khối u khổng lồ ở hốc mũi xâm lấn mắt và nền sọ. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận khối u phát triển đến mức khiến em phải đối mặt với nguy cơ mù lòa do dây thần kinh bị chèn ép. Việc mổ khối u trở nên cấp bách hơn bao giờ hết vì càng để lâu bệnh càng tiến triển nặng hơn.

Sau ca mổ cam go kéo dài nhiều tiếng và có sự hỗ trợ của các bác sĩ nhiều khoa khác nhau như Tai Mũi Họng, Thần kinh... bác sĩ Ngô Văn Công cho biết khối u của em được xác định là u sợi sinh xương hốc mũi, do không được điều trị nên đã xâm lấn mắt và nền sọ trước. Nguyên nhân căn bệnh là do sự thay đổi trong gene. Bệnh thường xuất hiện ở trẻ em và giảm dần khi trưởng thành tuy nhiên nếu không được điều trị sớm thì vô cùng nguy hiểm, gây ra nhiều biến chứng. Sau ca mổ, Sâng đối diện với những cơn sốt kéo dài, nôn mửa suốt nhiều ngày. Tuy nhiên, dù cơ địa yếu ớt Sâng vẫn kiên cường chiến đấu và hồi phục dần trước sự ngạc nhiên của đội ngũ y bác sĩ. Hiện nay sau ca mổ gần 2 tuần, sức khỏe của Sâng đã phục hồi, khuôn mặt đã không còn méo mó, đôi mắt đã không còn lồi như trước kia. Thị lực của em cũng đang hồi phục dần, hiện nay em đã có thể đếm các ngón tay người đối diện giơ lên trong khoảng 10 mét. Được biết, mọi chi phí cho ca phẫu thuật của bé Sâng được BV Chợ Rẫy duyệt trong diện BHYT chi trả cùng sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Qua trường hợp này theo các bác sĩ, cần tầm soát và báo cáo về các trường hợp bệnh lý tương tự cho bệnh nhân tại vùng sâu vùng xa để có điều kiện chữa trị là điều rất vô cùng cần thiết.

Trở về Trà Bui, nơi bị sạt lở nặng nề trong đợt mưa bão cuối năm 2018 cảnh vật vẫn còn hoang tàn, đời sống người dân vẫn còn nhiều khốn khó. Thế nhưng, diện mạo mới, sức khỏe của mới của Sâng sẽ trở thành niềm hy vọng cho người dân nơi đây về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Và nỗi ám ảnh về "con ma rừng", về những căn bệnh lạ sẽ thôi không còn khiến người dân âu lo, thấp thỏm nữa.

HÀ DUNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_207517_ngay-tro-ve-cua-be-gai-bi-xa-lanh-vi-con-ma-rung-.aspx