Ngày rằm trong tâm linh người Việt
VIT- Từ bao đời nay việc lễ bái vào ngày rằm (ngày 14, 15 âm hàng tháng) đã trở thành truyền thống của người dân Việt Nam ta. Đấy là ngày để con cháu tri ân hướng về cội nguồn ông, bà tổ tiên của mình...
Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Honviet/51977/default.aspx
Tin mới
Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực trên khắp tuyến biên giới.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đảng ủy tại Campuchia, Đại sứ quán và hai Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và giữ gìn hòa bình của Tổ quốc.
NIGERIA – Một chiếc máy bay Embraer E170 của hãng hàng không Enugu Air đã trượt khỏi đường băng và dừng lại trên một cánh đồng sau khi hạ cánh xuống sân bay Benin, bang Edo.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 27/7, lãnh đạo, công nhân, người lao động nhà máy Thủy điện Nậm Má, xã Cao Bồ đã dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và tặng quà cho người có công với cách mạng xã Vị Xuyên.
Cuộc thi MC nhí toàn quốc 2026 không chỉ tìm kiếm tài năng mà còn phát triển văn hóa đọc thông qua hai mô hình: Thư viện Nâng cánh tri thức và Thư viện Sách nói.
Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình 'Âm nhạc cộng đồng' tối 26/7 tại Nhà Bát Giác mang đến một đêm biểu diễn giàu ý nghĩa với những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, thành phố cùng đại diện các bộ, ban, ngành đã đến thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và các gia đình có công với cách mạng.
Tháng 7 lại về, mang theo bao ký ức không thể phai mờ trong lòng những gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Có những gương mặt đã nhòe theo năm tháng, những bức ảnh cũ bạc màu tưởng như chỉ còn trong ký ức.







