Nếu Brazil vắng mặt ở World Cup 2026…

Đoàn quân Selecao lại tiếp tục thua, lần này họ thua chính đại kỳ phùng Argentina 0-1 ngay trên thánh địa Maracana bởi cú đánh đầu hiểm hóc của Otamendi ở phút 62.

Vị trí trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ của đội bóng giàu thành tích nhất World Cup cứ chìm dần dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Fernando Diniz.

Messi trong trận Argentina thắng Brazil ngay trên sân Maracana. Ảnh: GETTY IMAGES

Tuột dốc nơi đội bóng như rắn mất đầu

Sau lượt trận thứ sáu, Brazil đang đứng thứ sáu vừa vặn trong khung 6,5 suất dự World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Vẫn biết rằng Brazil rất khó rơi ra ngoài top 6 và nếu lấy nửa suất đá play off thì Brazil cũng khó chịu thua ai nhưng ba trận thua liên tiếp ở vòng loại World Cup, trong đó đau nhất là cái thua tại Maracana trước Argentina khiến người hâm mộ Brazil thất vọng ê chề.

Có phải vì Neymar vắng mặt do phải giải phẫu gối nên Brazil cứ tuột dốc không phanh?

Thực tế thì giai đoạn này, khi có Neymar thì Brazil vẫn thua và người Brazil đang lo lắng đội bóng như rắn mất đầu. Đơn cử ở lượt trận thứ năm khi làm khách ở Colombia thì bị chủ nhà đánh bại 2-1 với cú đúp của Luis Diaz. Trận thua đẩy Brazil rơi xuống vị trí thứ năm. Rồi sáng sớm

22-11, Brazil tiếp tục bị Messi và đồng đội làm nhục ở thánh địa Maracana và đội bóng năm lần vô địch thế giới lại tiếp tục rơi xuống vị trí thứ sáu.

Brazil vắng mặt là bi kịch không chỉ cho đội bóng giàu thành tích nhất thế giới, mà còn là bi kịch cho ban tổ chức World Cup, bi kịch cho FIFA và bi kịch cho chính giới hâm mộ trên toàn thế giới...

Brazil vắng mặt cũng như Ý ngồi nhà xem World Cup

Tình thế của Brazil khiến người hâm mộ trông chờ vào một vị HLV đủ tài, đủ khả năng để kết hợp các siêu sao hạng nặng lại với nhau thành một khối thay vì mạnh ai nấy đá. Chờ HLV Carlo Ancelotti thì phải đến tháng 6-2024 ông hoàn tất công việc ở Real Madrid mới có thể đến Brazil được.

Dù rất khó để Brazil vắng mặt ở World Cup 2026 nhưng nếu cứ thua và cứ tuột dốc kiểu này thì 6,5 suất của Nam Mỹ hoàn toàn có thể không có cái tên Brazil. Điều không ai ngờ tới đấy nếu xảy ra thật thì đúng là bi kịch. Bi kịch không chỉ cho đội bóng giàu thành tích nhất thế giới mà còn là bi kịch cho ban tổ chức World Cup, bi kịch cho FIFA và bi kịch cho chính giới hâm mộ trên toàn thế giới...

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Brazil thời quyến rũ như Pele, Garrincha, Zagallo, Zico, Socrates, Ronaldo, Ronaldinho, Carlos, Kaka, Kafu… mà vắng mặt thì mới đáng buồn chứ Brazil bây giờ tệ quá nên có vắng mặt thì cũng như Ý từng vắng mặt mà World Cup vẫn hay đấy thôi.

Một điểm đen trong trận thua của Brazil trên sân Maracana là cảnh hỗn loạn ẩu đả trên khán đài giữa hai nhóm cổ động viên và cả lực lượng làm nhiệm vụ trấn áp các cổ động viên Argentina đến đổ máu trước sự chứng kiến của Messi và đồng đội.•

Brazil - Argentina hai ngày, hai lần chạm trán

19 giờ ngày 24-11, tại World Cup U-17 ở Indonesia, Argentina và Brazil lại chạm trán ở trận tứ kết thứ hai. U-17 Brazil càng vào sâu giải càng ấn tượng sau trận đầu cao ngạo bị Iran “dạy cho bài học” bằng cú ngược dòng thắng 3-2.

Argentina cũng thế, trận đầu bị Senegal thắng 2-1... nhưng sau đó đàn em Messi đứng dậy và thắng liên tiếp để chạm trán với Brazil ở tứ kết, đây được xem là trận chung kết sớm của World Cup U-17. Hãy chờ đàn em Neymar đòi nợ đàn em Messi có thành không? DA

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/neu-brazil-vang-mat-o-world-cup-2026-post763124.html