Năm trải nghiệm thú vị ở Jakarta

Nhắc đến du lịch Indonesia, người ta thường nghĩ đến đảo Bali, núi lửa Bromo, với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, truyền thống văn hóa đầy màu sắc. Vậy nếu có dịp đến thủ đô Jakarta, bạn có thể trải nghiệm điều gì?

Cảnh hoàng hôn ở Jakarta.

Lần đầu có dịp đến Jakarta trong chuyến công tác ngắn ngày, tôi khá háo hức, vậy mà khi hỏi một vài người bạn về địa điểm tham quan, hầu như ai cũng nói rằng “Jakarta chỉ có trung tâm thương mại thôi!”.

Tôi không tin, chẳng nhẽ chỉ có vậy? Với tinh thần “ham vui”, tôi vận dụng toàn bộ kỹ năng tra “giáo sư”Google và hỏi thăm người bản xứ để tự “bỏ túi” cho bản thân những trải nghiệm thú vị ở vùng đất này.

Nhà thờ Hồi giáo Istiqlal là nhà thờ Hồi giáo lớn nhất ở Đông Nam Á, sức chứa lên tới 120.000 người. (Nguồn ảnh: Indonesia Travel)

Ghé thăm Nhà thờ Hồi giáo Istiqlal và Nhà thờ Chính tòa Jakarta

Có thể nói rằng đây là một trong những nơi tôi thấy thú vị nhất ở Jakarta bởi sự đa dạng tôn giáo. Hai nhà thờ nằm đối diện nhau nên đứng từ bên này có thể nhìn thấy bên kia. Tổng thống đầu tiên của Indonesia, Soekarno, đã chọn địa điểm xây dựng nhà thờ Hồi giáo để tượng trưng cho triết lý thống nhất trong đa dạng của quốc gia, nơi tất cả các tôn giáo có thể cùng tồn tại trong hòa bình và hòa hợp.

Một điểm đặc biệt nữa mà tôi tìm hiểu được, bãi đậu xe của nhà thờ Hồi giáo được các tín đồ Công giáo sử dụng trong dịp Phục sinh và Giáng sinh, và tương tự, bãi đậu xe của Nhà thờ Chính tòa Jakarta được mở cho người Hồi giáo trong các buổi cầu nguyện vào các dịp lễ lớn. Hai nhà thờ cũng được liên kết với nhau bằng một đường hầm ngầm, được Tổng thống Joko Widodo đặt tên là “đường hầm tình huynh đệ”.

Không gian phố cổ Batavia.

Tham quan phố cổ Batavia vào sáng sớm

Phố cổ Batavia trong tiếng Indonesia là Kota Tua. Tại đây, bạn có thể đi dạo trong khuôn viên quảng trường Fatahillah, ghé thăm các bảo tàng, quán cà phê hoặc các cửa hàng nhỏ xinh san sát nhau. Tôi đến đây lúc bảy giờ sáng, khi hàng quán vẫn còn đóng cửa im lìm, khách du lịch cũng chưa xuất hiện, chỉ có người dân đi tập thể dục, đạp xe và các nhân viên vệ sinh môi trường đang làm nhiệm vụ của mình. Một cảm giác bình yên đến lạ xen vào tim, tương tự như khi tôi đi dạo ở phố cổ Hà Nội vào buổi sớm. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là kiến trúc nơi đây, với các tòa nhà trắng, mái ngói màu cam được xây dựng thời thuộc địa Hà Lan thế kỷ XVII.

Ở một nơi yên tĩnh, không tiếng còi xe như thế này, tôi tưởng như đang dạo bước trong một nơi nào đó yên bình ở châu Âu cho đến khi nghe tiếng nhạc Indonesia phát lên từ chiếc loa bluetooth của một bác trung niên đang tập thể dục, “nhắc nhở" rằng mình vẫn đang ở Jakarta. Mặc dù không hiểu bài hát có ý nghĩa gì nhưng giai điệu rất vui tai như tinh thần phóng khoáng của quốc gia “vạn đảo”.

Xe ngựa ở Jakarta.

Đặc sản xe ngựa

Một người bạn nói vui với tôi rằng “đặc sản” trên đường phố Jakarta là xe ngựa, ban đầu tôi không tin, nhưng lên phố mới thấy “Ồ! Hóa ra là thật!”. Xe ngựa được trang trí rực rỡ nhiều màu, bắt mắt, ngựa chạy nhanh, móng ngựa gõ xuống đường bê tông kêu lóc cóc. Du khách đến Jakarta có thể thuê xe ngựa dạo quanh bờ sông hóng mát hoặc quanh các di tích lịch sử. Ở đây cũng có loại xe ba bánh, gọi là bajaj, trông tương tự xe tuk-tuk của Thái Lan. Xe công nghệ ở đây cũng phát triển, đặc biệt Grab Bike còn có lựa chọn đi bằng xe điện, êm và bảo vệ môi trường, giá cước cũng khá hợp lý.

Về phương tiện công cộng, ở Jakarta có hệ thống tàu điện ngầm, tàu đường sắt nhẹ (Jakarta LRT) và xe buýt. Bạn có thể sử dụng phương tiện công cộng để ngắm đường phố Jakarta với chi phí rẻ hơn taxi. Cá nhân tôi gợi ý chọn hệ thống tàu đường sắt nhẹ để có thể ngắm thêm cảnh quan thành phố từ trên cao.

Đi dạo ở các công viên, quảng trường

Giữa sự ồn ào của thành phố Jakarta, du khách có thể tìm thấy được sự an yên từ thiên nhiên. Bên cạnh vô số tòa nhà chọc trời, Jakarta sở hữu nhiều khuôn viên, công viên có nhiều cây xanh. Cây và hoa được trồng rất nhiều trên đường phố.

Ngoài ra, bạn sẽ gặp vô số mèo hoang trên đường do mèo là loài động vật được tôn sùng trong đạo Hồi và mèo ở đây rất quý người, thích được “nựng”.

Một số món ăn phổ biến trên đường phố.

Trải nghiệm ẩm thực đường phố

Các món ăn đều khá cay, ngọt hoặc mặn hơn so với khẩu vị người Việt. Các món ăn ở Indonesia thường sử dụng một số gia vị đặc trưng mà du khách Việt như tôi thường cảm thấy hơi khó ăn. Món ăn tôi cảm thấy dễ ăn và hợp với khẩu vị nhất có lẽ là nasi goreng (cơm rang) và mye goreng (mì trộn), và phồng tôm. Nếu có thể, bạn có thể thử trải nghiệm để biết thêm về văn hóa ẩm thực của người bản xứ.

Thời tiết Jakarta hơi có nét tương tự với Thành phố Hồ Chí Minh, sáng sớm và tối mát, trưa nắng, trời không trong, nhiều mây. Nền nhiệt dao động trong khoảng từ 24-32 độ C.

Ngôn ngữ chính được sử dụng là tiếng Indonesia (Bahasa Indonesia) nên đôi lúc sẽ gặp khó khăn trong việc hỏi đường, nói chuyện với người bản xứ. Tuy nhiên, hầu như người Indonesia đều rất nhiệt tình, kể cả khi họ không biết tiếng Anh thì vẫn dùng Google Dịch để nói chuyện và giúp đỡ bạn.

Phương tiện, di chuyển: Để sử dụng phương tiện công cộng, bạn cần phải mua các loại thẻ khác nhau (tàu điện ngầm, tàu đường sắt nhẹ, xe bus), không được tích hợp chung vào một thẻ như một số quốc gia khác. Google Maps khá chính xác và tiện dụng để theo dõi giờ đi/đến bến của các phương tiện công cộng.

Bảo Ngân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nam-trai-nghiem-thu-vi-o-jakarta-237899.html