Nam Phi: Bí ẩn vụ mất tích của nữ du khách Anh tại núi Ghost

Sau hơn 4 tháng tìm kiếm bà Lorna McSorley tại vùng núi thiêng Ghost, các thám tử tư đang hướng cuộc điều tra vào giả thuyết liên quan đến nghi lễ địa phương tàn khốc.

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 27/9/2025, khi bà Lorna McSorley (71 tuổi) cùng chồng là ông Leon Probert (81 tuổi) đến khu nghỉ dưỡng Ghost Mountain Inn, Nam Phi. Cặp đôi người Anh đang trong kỳ nghỉ trọn gói do Công ty TUI tổ chức. Tuy nhiên, chỉ sau 5 ngày đặt chân tới đây, bà Lorna đã biến mất không để lại dấu vết, ngoại trừ một tấm bản đồ nhàu nát được tìm thấy sau đó.

Hành trình cuối cùng tại vùng núi thiêng

Camera an ninh ghi lại hình ảnh cuối cùng của vợ chồng bà Lorna vào lúc 14h30 ngày định mệnh tại quầy lễ tân khách sạn. Họ đang nghiên cứu một tấm bản đồ khổ A4, đánh dấu điểm đến là khu vực hồ nước có biển cảnh báo cá sấu. Do cảm thấy mệt, ông Leon quyết định quay về phòng nghỉ ngơi, trong khi bà Lorna tiếp tục hành trình một mình để ngắm động vật hoang dã.

Nhân chứng cuối cùng gặp bà là ông Koos Prinsloo, một nông dân địa phương. Ông cho biết đã gặp bà vào lúc 15h15 khi bà đang dừng lại hỏi đường. Dù ông Prinsloo cảnh báo bà đã đi lệch hướng khá xa và đề nghị đưa về, nữ du khách vẫn từ chối với tâm trạng khá thoải mái. Đến 17h30, khi không thấy vợ quay lại, ông Leon đã hoảng hốt trình báo chính quyền.

Nữ du khách Anh mất tích 4 tháng tại núi Ghost vẫn chưa được tìm thấy.

Nữ du khách Anh mất tích 4 tháng tại núi Ghost vẫn chưa được tìm thấy.

Dấu vết kỹ thuật số và giả thuyết về nghi lễ muti

Sau khi cảnh sát thu hẹp phạm vi tìm kiếm, một nhóm thám tử tư nhân đã tiếp quản vụ việc và phát hiện nhiều điểm bất thường qua dữ liệu mạng. Trong bán kính 50m quanh vị trí tìm thấy tấm bản đồ, có ba số điện thoại cùng xuất hiện vào khoảng 16h45 và nán lại trong 15 phút trước khi tách ra theo các hướng khác nhau.

Đáng chú ý, một trong những số điện thoại này có ảnh đại diện là loài mèo lớn – biểu tượng thường xuất hiện trong các nghi lễ "muti". Đây là một thuật ngữ địa phương chỉ các loại thuốc truyền thống. Theo chuyên gia văn hóa Zulu, Jacob Sabelo Ntshangase, một số thầy lang cực đoan tin rằng các bộ phận cơ thể người có thể mang lại quyền lực và sự giàu có.

Cảnh báo an toàn cho du khách

Vùng đất quanh núi Ghost vốn được coi là linh thiêng nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro. Một quan chức địa phương tại thị trấn Mkuze tiết lộ đã có ít nhất 10 vụ mất tích được ghi nhận từ năm 2022. Các chuyên gia khuyến cáo du khách tuyệt đối không nên tách đoàn hoặc đi bộ một mình tại những khu vực vắng vẻ, đặc biệt là khi không có hướng dẫn viên am hiểu địa phương.

Hiện tại, các nỗ lực tìm kiếm vẫn đang được duy trì nhưng hy vọng tìm thấy bà Lorna còn sống đang dần mong manh. Thẻ ngân hàng của bà chưa hề phát sinh giao dịch nào kể từ ngày mất tích, khiến gia đình và cơ quan chức năng càng thêm lo ngại về một kịch bản xấu nhất đã xảy ra.

PHỐ HỘI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nam-phi-bi-an-vu-mat-tich-cua-nu-du-khach-anh-tai-nui-ghost-3323584.html