Mùa xuân sẻ chia
Những nụ cười hiền hậu, ánh mắt rưng rưng của người già neo đơn, hay niềm vui rộn ràng của trẻ nhỏ, chính là phần thưởng quý giá nhất cho những bàn tay đang trao đi yêu thương.

Các em nhỏ được thành viên CLB Thiện nguyện Hương Sen tặng quà năm mới. Ảnh: SONG THANH
Sự tử tế không phải là điều lớn lao, mà chỉ cần đủ sức sưởi ấm trái tim, gieo niềm tin vào một năm mới tràn đầy hy vọng...
Sưởi ấm những trái tim cô đơn
Ngày Chủ nhật đầu năm 2026, căn bếp nhỏ Trung tâm Dưỡng lão Hiệp Đức (xã Hiệp Đức) ấm lên bởi khói bếp cùng nghĩa tình lan tỏa. Vượt hơn 80km từ trung tâm thành phố, nhóm bạn trẻ do anh Nguyễn Mạnh Trí làm trưởng đoàn đã dành trọn một ngày bên các cụ già neo đơn.
Các thành viên cùng nhau nấu những món ăn được các cụ yêu thích. Sau bữa cơm, các bạn trẻ lại chia nhau để làm những công việc tưởng chừng rất nhỏ: vệ sinh, tắm gội, giặt giũ, cắt móng tay cho các cụ, rồi cùng nhau giao lưu văn nghệ, chuyện trò rôm rả.
Những nụ cười hiền hậu xen lẫn ánh mắt rưng rưng khiến không gian trung tâm trở nên gần gũi như một mái nhà chung. Sự tận tâm chân thành của những người trẻ đã sưởi ấm lòng các cụ trong ngày đầu năm mới.
Chia sẻ về hành trình thiện nguyện đầu năm, anh Nguyễn Mạnh Trí không giấu sự trăn trở khi nhắc đến hoàn cảnh của các cụ đang sinh sống tại Trung tâm Dưỡng lão Hiệp Đức. Theo anh Trí, phần lớn các cụ nơi đây đều có số phận kém may mắn, nhiều người không còn con cháu, không nơi nương tựa, những ngày lễ, Tết vì thế càng trở nên trống trải và buồn hơn.
“Có những cụ quanh năm chỉ mong đến dịp có người ghé thăm, được trò chuyện vài câu cũng đã vui lắm rồi”, anh Trí nói.
Chính sự cô đơn ấy là lý do thôi thúc nhóm bạn trẻ duy trì hoạt động này suốt nhiều năm qua. Mỗi năm trôi đi, nhiều gương mặt quen thuộc năm nào nay đã không còn nữa, để lại trong lòng các thành viên những khoảng lặng khó quên.
“Mỗi lần quay lại, thấy thiếu vắng một cụ từng cười nói với mình, ai cũng chạnh lòng”, anh Trí chia sẻ. Nhưng cũng chính những mất mát ấy khiến mỗi chuyến đi của nhóm càng trở nên ý nghĩa hơn, để những giây phút hiện tại được trân trọng và tình người được trao đi kịp lúc, trước khi mọi thứ chỉ còn trong ký ức.
Tình người lan tỏa
Trong khi nhiều người trẻ lựa chọn đón năm mới theo những cách rất riêng, người tranh thủ đi du lịch cùng bạn bè, người sum vầy bên mâm cơm gia đình ấm cúng thì với các bạn trẻ CLB thiện nguyện Chung sức trẻ, kỳ nghỉ lễ dài ngày lại bắt đầu bằng những buổi tụ họp quen thuộc trong căn bếp nhỏ. Ở đó có sự tất bật, rộn ràng của những bàn tay cùng chung một mục tiêu: làm bò khô, gà khô, mực khô để gây quỹ cho chương trình “Xuân yêu thương 2026”.
Từ sáng sớm, các bạn đã chia nhau đi chợ, cẩn thận lựa chọn nguyên liệu tươi ngon; về đến bếp, người sơ chế, người tẩm ướp, người canh lửa sấy khô, mọi công đoạn đều được thực hiện tỉ mỉ.
Song song, một nhóm khác nhanh chóng đăng bài giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội, trả lời tin nhắn khách hàng, chốt đơn; nhóm còn lại đảm nhận việc đóng gói, ghi thông tin và ship hàng đến tay người mua. Mỗi người một việc, phối hợp nhịp nhàng, chuyên nghiệp như dây chuyền đã vận hành suốt nhiều năm. Ít ai biết rằng, đây đã là năm thứ 13 CLB Chung sức trẻ bền bỉ duy trì hoạt động gây quỹ “Xuân yêu thương” với mong muốn mang những phần quà ấm áp đến các cụ già neo đơn trong dịp Tết.
Chị Lê Thị Hạnh, Phó Chủ nhiệm CLB Chung sức trẻ, chia sẻ: “Với chúng mình, bốn ngày nghỉ lễ dài là bốn ngày thật sự ý nghĩa, khi mọi người được cùng nhau làm việc tốt và thấy lòng mình ấm lại.
Điều khiến mình trân trọng nhất không chỉ là số tiền gây quỹ, mà là tinh thần gắn kết, sự đồng lòng của các thành viên, những người trẻ sẵn sàng gác lại niềm vui riêng để chung tay vì cộng đồng. Khi nghĩ đến những phần quà sẽ được trao tận tay các cụ già neo đơn trong dịp Xuân yêu thương 2026, mọi mệt mỏi dường như tan biến”.
Những ngày đầu năm 2026, tinh thần sẻ chia tiếp tục được lan tỏa khi các bạn trẻ CLB Giác Nguyện (phường An Thắng) cùng nhau vào bếp nấu 450 suất bún chay gửi đến bệnh nhân nghèo và người vô gia cư. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến nấu nướng, đóng gói, mọi công việc đều được thực hiện trong không khí ấm áp đầy trách nhiệm.
Khi những suất ăn được trao tận tay người nhận, nụ cười nhẹ nhõm và lời cảm ơn mộc mạc trở thành động lực để các bạn trẻ thêm tin rằng, chỉ cần một chút sẻ chia đúng lúc cũng đủ làm ấm lòng người trong những ngày đầu năm mới.
Không khí ấm áp của năm mới cũng theo chân các bạn trẻ CLB thiện nguyện Hương Sen vượt quãng đường dài đến xã biên giới Tân Lập, tỉnh Quảng Trị. Tại đây, hàng trăm suất quà ý nghĩa được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường. Trong ánh mắt rạng rỡ cùng nụ cười xúc động của các em nhỏ, chuyến đi đầu năm không chỉ mang theo quà tặng, mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia, để mùa xuân nơi miền biên giới thêm ấm áp trọn vẹn.
Tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Đà Nẵng, Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai, Làng trẻ em SOS, những ngày đầu năm mới cũng ngập tràn yêu thương theo một cách rất đỗi giản dị. Các nhóm thiện nguyện Tâm Giao, Hội Những người yêu thiện nguyện Điện Bàn, CLB Hoa Từ Bi đã cùng nhau tìm đến, mang theo những bữa ăn ấm nóng, những phần quà nghĩa tình và hơn hết là sự hiện diện chân thành dành cho những mảnh đời kém may mắn.
Giữa tiết trời đầu năm còn se lạnh, tiếng cười, lời hỏi han và những cái nắm tay thân tình đã xóa đi phần nào khoảng cách, mang lại không khí ấm áp của một năm mới đang gõ cửa. Từ những căn bếp thiện nguyện, tình người được thắp lên, lan tỏa hơi ấm của mùa xuân đến những nơi tưởng chừng lặng lẽ nhất.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mua-xuan-se-chia-3320565.html










