Mùa trăng yêu thương
Tết Trung thu đã về. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và vòng tay yêu thương của cộng đồng, trẻ em ở các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đón một mùa Trung thu ấm áp.
Vui hội trăng rằm
Năm nay, các em nhỏ ở xã Đăk Plô được đón tết Trung thu thật đặc biệt. Từ nhiều ngày trước, Trường Tiểu học và THCS Đăk Plô, Trường Mầm non Đăk Plô đã phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị thiện nguyện tổ chức chương trình tết Trung thu cho trẻ em. Với sự nỗ lực, chung tay từ nhiều đơn vị, các em ở vùng biên giới được đón tết Trung thu trong niềm hạnh phúc.
Tiếng trống lân vang lên tùng tùng dưới chân núi Nồi Cơm làm các em thêm rạo rực. Hơn 400 học sinh (HS) các bậc học ở xã Đăk Plô hò reo, vỗ tay cùng đón lân về. “Lần đầu tiên em được đón Trung thu vui như thế này. Với em, đây là một cái tết Trung thu thật ý nghĩa”, em Y Lệ Thảo, HS lớp 9, Trường Tiểu học và THCS Đăk Plô háo hức.

Tranh sơn mài "Vui tết Trung thu" của tác giả Nguyễn Thị Tú Quyên.
Lân về phía nào, các em ở phía ấy lại reo vang. Nhiều em cố với tay để được chạm vào lân. Cũng có những em nhỏ lần đầu thấy lân, thấy ông địa, lạ lẫm ôm chặt lấy cô giáo. Tiết mục múa lân kết thúc, thấy các em nhỏ vẫn còn háo hức muốn xem múa lân, một thành viên trong đội lân ra hiệu cho đoàn lân tiếp tục đánh trống, múa thêm để thỏa niềm mong đợi của các em.
“Đoàn lân của chúng em di chuyển 45km mới vô đây. Thấy các em nhỏ đón nhận đoàn lân với nhiều tình cảm, ai nấy đều rất xúc động”, em Dương Đăng Bằng, thành viên Đoàn lân Hùng Anh Đường, xã Đăk Pék chia sẻ.

Nhiều em nhỏ ở xã Bờ Y phấn khởi khi được xem các tiết mục múa lân. ẢNH: N.BAN
Tạm biệt đoàn lân, các em cùng nhau phá cỗ. Không chen lấn, em nào cũng ngồi ngay ngắn để được phát lồng đèn, bánh trung thu. Cầm chiếc lồng đèn trên tay, em Y Hà, HS lớp 5, Trường Tiểu học và THCS Đăk Plô phấn khởi bày tỏ, đây là lần đầu tiên em tham gia phá cỗ và được tặng nhiều bánh, lồng đèn nên rất vui. Em sẽ mang lồng đèn này về cho các em ở nhà cùng vui Trung thu.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đăk Plô Đặng Quốc Vũ, cho biết, đây là xã biên giới, địa hình cách trở so với các xã trung tâm. Học sinh ở đây còn nhiều thiệt thòi. Khi nghe nhà trường thông tin sẽ tổ chức tết Trung thu, có đoàn lân về, các em đã chộn rộn, ngày nào cũng nhắc đến, hỏi thăm thầy, cô. Chương trình Trung thu là món quà ý nghĩa, là dịp các em cảm nhận được tình yêu thương, sẻ chia của mọi người dành cho các em.
Mang Trung thu lên vùng cao
Hành trình mang những phần quà tết Trung thu đến với các em nhỏ ở thôn Làng Vẹt, xã Sơn Hạ của Hội Anh chị em từ thiện Quảng Ngãi trở nên khó khăn khi trúng vào thời điểm bão Bualoi đổ bộ vào đất liền. Dẫu phải đi qua những đoạn đường núi quanh co, lầy lội, nhưng không làm giảm đi nhiệt huyết chia sẻ yêu thương của các thành viên trong hội.
Chủ nhiệm Hội Anh chị em từ thiện Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Doanh cho biết, chúng tôi đã tổ chức rất nhiều mùa Trung thu cho trẻ em ở khắp các vùng cao trong tỉnh, nhưng đây là tết Trung thu đáng nhớ nhất. Sau những ngày kết nối nhà hảo tâm, chuẩn bị quà cho trẻ em Làng Vẹt, thì đúng ngày tổ chức chương trình lại gặp bão.
Trước lúc lên đường, thành viên trong hội ai cũng lo lắng vì sợ thời tiết bất lợi sẽ phải tạm dừng chương trình, sợ các em nhỏ vùng cao háo hức chờ đợi rồi phải hụt hẫng. Tuy nhiên, các thành viên trong hội quyết tâm vượt qua trở ngại về thời tiết để mang Trung thu đến với các em nhỏ người Hrê ở Làng Vẹt.
“Rất vui là chương trình tết Trung thu được tổ chức thành công. Nhìn những nụ cười rạng rỡ, nghe tiếng cười giòn tan và cảm nhận được sự háo hức trong ánh mắt của các em nhỏ vì được nhận lồng đèn, quà bánh và xem xiếc, múa lân, chúng tôi cảm thấy mọi sự vất vả, cố gắng đều xứng đáng.
Chính sự gắn kết, chung tay của cộng đồng và các thành viên trong hội đã cùng nhau tạo nên một mùa Trung thu thật ý nghĩa, không chỉ lấp lánh ánh sáng của đèn ông sao, mà còn là ánh sáng của tình yêu thương và sự sẻ chia”, anh Doanh bày tỏ.

Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đinh Duy Long tặng quà cho các em học sinh khó khăn ở xã Mỏ Cày. ẢNH: M.DUYÊN
Trong dịp tết Trung thu năm nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị trao tặng hơn 2.000 suất quà và học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những màn múa lân, phá cỗ, những phần quà góp phần giúp các em đón tết Trung thu rộn ràng niềm vui. Qua đó, động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống”.
Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh ĐINH DUY LONG
Trong số 150 trẻ em Làng Vẹt tham gia chương trình, chúng tôi rất ấn tượng với một cậu bé gầy nhom, được bà nội dẫn đến nhà văn hóa thôn để đón tết Trung thu. Ban đầu, cậu bé còn e ngại, nhưng khi được các anh chị mời gọi lên sân khấu để hát giao lưu, em đã hát một bài về mẹ, khiến không khí đang vui tươi, rộn ràng bỗng trở nên trầm lắng, xúc động.
Hỏi ra mới biết, em là Đinh Anh Tuấn (6 tuổi), hiện đang sống với bà nội vì bố mẹ đã ly hôn. Bà Đinh Thị Nhắc - bà nội của Tuấn cho biết, lâu lắm rồi tôi mới thấy cháu tôi cười vui nhiều như vậy. Với đứa trẻ thiệt thòi như Tuấn, thì sự quan tâm, yêu thương của cộng đồng đã phần nào sưởi ấm, giúp con có một mùa Trung thu vui tươi, trọn vẹn như các bạn nhỏ khác.
Vừa mân mê chiếc lồng đèn trên tay, cậu bé Tuấn vừa nở nụ cười thật tươi. Tuấn nói rằng, con rất vui vì đây là lần đầu tiên con được xem múa lân. Con còn được ăn bánh kẹo thỏa thích, nên con mong sẽ có thật nhiều tết Trung thu nữa...
Cách trung tâm hành chính tỉnh gần 400km, những ngày qua, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ngọc Linh (xã Ngọc Linh) tất bật chuẩn bị tổ chức Trung thu cho HS. Đêm muộn, các thầy, cô giáo vẫn cặm cụi sửa lại những con rồng, con lân. Ba năm nay, để HS vui đón tết Trung thu, năm nào thầy, cô giáo của trường cũng mua lân, tự tay làm rồng và cùng tập luyện để biểu diễn múa rồng, múa lân. Ngoài ra, thầy, cô giáo cũng tự đóng góp, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, tặng quà bánh để các em phá cỗ, vui tết Trung thu.
Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ngọc Linh Lê Đình Huy cho biết, năm nay, trường chủ động chuẩn bị khoảng 700 phần bánh kẹo, để phát cho hơn 500 HS trong trường và các cháu thiếu nhi gần trường đến xem Trung thu. Các thầy, cô giáo đóng vai làm chú Cuội, chị Hằng để mang lại cho HS một mùa Trung thu ấm áp.
“Qua việc tổ chức các hoạt động, chúng tôi mong muốn HS hiểu được ý nghĩa của tết Trung thu, hiểu được tình cảm gắn kết của thầy, cô giáo với các em, từ đó cố gắng vươn lên trong học tập”, thầy Huy chia sẻ.
Nhiều ngày nay, Trường Mầm non Mickey, ở phường Kon Tum cũng hướng dẫn HS lớp lá làm lồng đèn; vận động kinh phí để mua quà, tổ chức Trung thu cho trẻ em ở vùng khó. Hiệu trưởng Trường Mầm non Mickey Bùi Thị Ngọc Huệ cho biết, ban đầu, nhà trường dự kiến chuẩn bị khoảng 300 suất quà tặng cho HS của trường. Với tinh thần sẻ chia yêu thương, phụ huynh HS ủng hộ nhiều bánh kẹo, nên trường sẽ gửi tặng quà, lồng đèn cho các em HS ở các trường trên địa bàn xã Ia Chim.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/mua-trang-yeu-thuong-59665.htm