'Mộng sắc'- Tình yêu thiên nhiên, đất nước qua lăng kính của nhóm bạn trẻ yêu hội họa
Ngày 12/10, tại phòng tranh 29 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), lần đầu tiên, 5 học sinh đến từ các trường THPT tại Hà Nội và Nghệ An đam mê hội họa đã cùng tham gia một Triển lãm tranh với chủ đề Mộng sắc.

Nhóm học sinh THPT Triển lãm tranh “Mộng sắc”. (Ảnh: Hà Ly)
Ý tưởng tổ chức do Nguyễn Minh Uyên, học sinh trường THPT Đoàn Thị Điểm, Hà Nội khởi xướng. Được sự ủng hộ của 4 người bạn là Lê Hiền Trang (Trường Vinschool, Hà Nội), Trịnh Gia Linh (THPT Chuyên Ngoại ngữ, Hà Nội), Nguyễn Thế Quân (Cựu HS THPT Phan Bội Châu, Nghệ An), Nguyễn Xuân Hiếu (THPT Khoa học tự nhiên, Hà Nội), bộ sưu tập Mộng sắc chính thức được 5 bạn trẻ lên kế hoạch thực hiện.
Bộ sưu tập Mộng sắc bắt nguồn từ mong muốn tạo ra một không gian nơi học sinh không chỉ mơ, mà còn nhìn và suy ngẫm, một câu chuyện được vẽ bằng tranh.
Tuổi trẻ thường gắn với mộng tưởng, nhưng những “mộng sắc” ở đây không thoát ly thực tế, chúng bắt nguồn từ cách người trẻ cảm nhận thế giới xung quanh - sự biến đổi của xã hội; những bất an, khát vọng về bản sắc, hay những câu hỏi chưa có lời giải.

Cuộc sống đời thường được thể hiện sinh động qua nét vẽ của các bạn trẻ đang học trên ghế nhà trường. (Ảnh: Hà Ly)
Trong từng bức tranh, giấc mơ hòa cùng hiện thực. Có giấc mơ về một thế giới tươi sáng hơn, có bức họa phản chiếu sự cô đơn giữa nhịp sống hiện đại, có nét vẽ như tiếng nói của bản sắc văn hóa giữa thời đại toàn cầu hóa. Tất cả hợp lại thành tầm nhìn tự hào của thế hệ trẻ về văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam qua mỗi vùng đất, miền quê, những nẻo đường đất nước.
Theo Nguyễn Minh Uyên, hơn 50 bức tranh tại Triển lãm Mộng sắc thể hiện theo nhiều cách khác nhau, đúng với tinh thần “tranh là cuộc sống, cuộc sống là tranh” và là những giấc mơ hòa cùng hiện thực.
Đó là những cảm nhận về thiên nhiên sau những chuyến đi thiện nguyện tại Hà Giang, Quảng Ninh...được Lê Hiền Trang gửi gắm trong những nét cọ. Bầu trời Thu trong trẻo nơi vùng cao, những ánh mắt lấp lánh vui tươi của các em nhỏ người dân tộc...đã khiến Trang rung động.
“Khi đến với Hà Giang, hình ảnh các em nhỏ hồn nhiên chơi bập bênh trên thảo nguyên đã truyền cảm hứng đặc biệt cho em”, Trang chia sẻ. Liền sau đó, bức tranh ghi lại hình ảnh các bé gái dân tộc Mông giữa khung cảnh thiên nhiên ngày đầu Xuân khoáng đạt trên thảo nguyên Suôi Thầu, Hà Giang chính thức ra đời.
Còn với Trịnh Gia Linh, chủ đề về nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số cũng đặc biệt khiến em thích thú. Gia Linh đã có 2 bức tranh đặc sắc tham gia Triển lãm Mộng sắc lần này.

Nguyễn Thế Quân gây ấn tượng với các tác phẩm được vẽ trên mâm gỗ. (Ảnh: Hà Ly)
Đến từ Nghệ An, Nguyễn Thế Quân gây ấn tượng với những câu chuyện về khung cảnh làng quê, nét đẹp thiên nhiên, đất nước...được thể hiện trên những chiếc mâm gỗ. Những tác phẩm tiêu biểu của Thế Quân như Ruộng bậc thang Tây Bắc, cảnh đẹp Yên Tử (Quảng Ninh), Buổi chiều ở biển, Mùa sen cố đô cũng được trưng bày tại Triển lãm lần này.
Lựa chọn chất liệu sơn mài, các chủ thể trong tranh của Nguyễn Xuân Hiếu khá bình dị. Đó là cổng làng thôn quê, những ngôi nhà cổ, sân nhà, đình làng...Trong mỗi bức tranh của Xuân Hiếu đều đầy ắp tình yêu quê hương đất nước, lan tỏa từ tình yêu hội họa được truyền cảm hứng từ thầy giáo mỹ thuật.

Đến với không gian Triển lãm "Mộng sắc", các bạn trẻ được đắm mình trong âm nhạc, ngắm tranh và thưởng trà. (Ảnh: Hà Ly)
Trong không gian bình yên của mùa Thu Hà Nội, Triển lãm Mộng sắc đã thu hút khá nhiều bạn trẻ đến ngắm tranh, thưởng trà, chơi nhạc
Hy vọng trước sự phát triển và đổi mới mạnh mẽ của nền công nghiệp văn hóa Việt Nam, những Triển lãm của các họa sĩ còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ tiếp tục được lan tỏa, yêu mến và trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với giới trẻ.
được các bạn trẻ Việt Nam yêu thích và từng bước thể hiện năng khiếu của mình góp thêm những tác phẩm đẹp cho hội họa Việt Nam tỏa sáng.