Mẹ của Rashford tiết lộ nỗi đau tột cùng của con trai

Mẹ của Marcus Rashford tiết lộ con trai bà đã gặp khó khăn sau hai lần mất người thân và cảnh báo về 'những con sói đội lốt cừu'.

Ngôi sao người Anh của Manchester United Marcus Rashford đang dần lấy lại phong độ sau khi anh dính vấn đề vô kỷ luật ngoài sân cỏ. Bây giờ, mẹ của Rashford tiết lộ con trai bà đã gặp khó khăn sau khi hai người thân của anh qua đời.

Marcus Rashford có phong độ không ổn định tại MU trong mùa giải này, anh mới 8 bàn thắng sau 35 lần ra sân. Đó là con số khiêm tốn so với mùa giải hay nhất của Rashford khi anh 30 lần lập công cho MU ở mùa trước.

Marcus Rashford gặp khó khăn sau khi đón nhận cú sốc mất 2 người thân trong thời gian ngắn. ẢNH: DAILY MAIL

Và tuyển thủ Anh đang gặp rắc rối với những vấn đề kỷ luật ngoài sân cỏ. Mẹ của Rashford là bà Melanie Maynard đã kể về mùa giải của con trai mình trong một chuyên mục trên tờ The Times. Bà Melanie, người đã làm ba công việc để nuôi Rashford và 4 anh chị em khác của anh tiết lộ nỗi đau thầm kín của con trai mình.

Melanie Maynard nói: "Marcus Rashford đã mất đi người rất quan trọng thứ hai trong cuộc đời: anh họ Nathan vào tháng 11, sau khi một người bạn rất tốt của gia đình, Garf, qua đời một năm trước đó, điều này khiến Marcus Rashford phải chịu một bước lùi. Việc Rashford phải đối mặt với nỗi đau này khi còn trẻ là quá nhiều.

Marcus Rashford là Manchester United từ khi con trai tôi còn trẻ. Marcus Rashford luôn muốn chơi bóng chuyên nghiệp tại câu lạc bộ thời thơ ấu của mình. Con trai tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Rashford luôn tin vào câu nói "nếu bạn tin tưởng, bạn sẽ đạt được”. Rashford đã phải hy sinh rất nhiều để có được như ngày hôm nay”.

Marcus Rashford và bà Melanie Maynard. ẢNH: DAILY MAIL

Vào tháng 11 năm ngoái, Marcus Rashford đã dành tặng bàn thắng của mình trong chiến thắng 3-0 của MU trước Everton cho người anh họ của mình. Rashford ăn mừng bàn thắng trên chấm 11m bằng cách giơ hai tay lên và nhìn lên trời. Sau trận đấu, Marcus Rashford viết trên mạng xã hội: “Tôi muốn dành tặng bàn thắng ngày hôm qua cho người anh họ của tôi, người vừa mới qua đời”.

Vào tháng 1, Marcus Rashford, 26 tuổi đã bị Manchester United kỷ luật nội bộ sau khi anh gọi điện xin nghỉ tập vì bệnh, nhưng người ta phát hiện 1 ngày trước đó Rashford đã tiệc tùng say sưa tại Belfast.

Marcus Rashford và gia đình tại World Cup 2018 ở Nga. ẢNH: DAILY MAIL

Kể từ đó, màn trình diễn trên sân của Marcus Rashford đã tốt dần lên với hai bàn thắng trong hai trận đấu gần nhất và một bàn thắng hết sức quan trọng trong chiến thắng 4-3 của MU trên sân nhà Old Trafford trước Liverpool ở tứ kết FA Cup.

Bà Melanie cho biết, con trai bà đã trở lại nhưng cảnh báo hãy cẩn thận với “những con sói đội lốt cừu”. Bà Melanie Maynard cho biết: “Marcus Rashord cũng là con người nên trong cuộc đời con tôi cũng sẽ có những thăng trầm như bao người khác. Marcus Rashford đang ở một vị trí rất tốt, cậu bé sẽ không bao giờ làm ai thất vọng.

Nhưng bạn luôn cần cảnh giác với ý định của những người xung quanh, đôi khi những người xung quanh bạn có thể là sói đội lốt cừu. Sau chiến thắng tốt của Manchester United trước Liverpool vào Chủ nhật và việc Marcus Rashford được triệu tập lên đội tuyển Anh, mọi thứ có vẻ tươi sáng trở lại”.

Marcus Rashford có một tình yêu bất diệt dành cho Manchester United. ẢNH: EPA

Trước đó, Marcus Rashford đáp trả những người chỉ trích cho rằng anh không cống hiến hết mình cho Manchester United: “Tôi thực sự là ai. Nghe này, tôi không phải là người hoàn hảo. Khi tôi mắc lỗi, tôi sẽ là người đầu tiên giơ tay và nói rằng tôi cần phải làm tốt hơn.

Nhưng nếu bạn thắc mắc về cam kết của tôi với Manchester United, đó là lúc tôi phải lên tiếng. Giống như ai đó đặt câu hỏi về toàn bộ danh tính của tôi và mọi thứ tôi đại diện. Tôi lớn lên ở đây. Tôi đã chơi cho câu lạc bộ này từ khi còn là một cậu bé.

Gia đình tôi đã từ chối số tiền thay đổi cuộc đời khi tôi còn nhỏ để tôi có thể chơi cho Manchester United. Bóng đá có thể là bong bóng. Tôi đã cố gắng sống như một người bình thường, vẫn giữ được những người bạn như cũ. Tôi đã cố gắng hết sức để không thay đổi, ngay cả khi đi chơi đêm hay đi nghỉ.

Nhưng có một mặt khác của điều đó. Tôi là một con người. Tôi đã mắc phải những sai lầm mà rất nhiều chàng trai ở độ tuổi 20 mắc phải và tôi đã cố gắng học hỏi từ những sai lầm đó. Nhưng tôi cũng đã có những hy sinh không ai nhìn thấy. Điều tôi muốn bạn hiểu là tiền không phải là thứ giúp bạn vượt qua thời kỳ khó khăn. Đó là tình yêu với bóng đá, đơn giản và rõ ràng”.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/me-cua-rashford-tiet-lo-noi-dau-tot-cung-cua-con-trai-post781311.html