Măng Đen rực rỡ mùa lúa chín
Vào tháng 5 và tháng 6 hàng năm, những cánh đồng lúa ở Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) chuyển sắc vàng óng, báo hiệu mùa thu hoạch và tạo điểm nhấn hấp dẫn khách du lịch.
HỮU PHÚC
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mang-den-ruc-ro-mua-lua-chin-post856291.html
Tin nóng
Tháng Bảy - nhiều trường học đã tổ chức hành trình ý nghĩa tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh...
Chỉ 4 ngày sau lễ cưới, tháng 4-1965, người chồng trẻ tiếp tục lên đường chiến đấu. Gần 60 năm đã trôi qua, nhưng trong ký ức của bà Đỗ Thị Ân, chồng bà vẫn là chàng trai 24 tuổi năm nào. Cầm di ảnh của chồng trên tay, người phụ nữ 83 tuổi không giấu được sự xúc động. Và đó cũng là cảm xúc chung của các thân nhân liệt sĩ.
Phú Quốc (An Giang) vừa ghi thêm một dấu mốc khi góp mặt trong Top 10 hòn đảo nghỉ dưỡng nổi bật năm 2026 (Island Hot List 2026) do Expedia - một trong những tập đoàn dịch vụ du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới công bố.
TRUNG QUỐC - Không phải tòa thị chính hay trung tâm hành chính đông đúc, một điểm đăng ký kết hôn đặc biệt nằm giữa núi Hoa Doanh đang trở thành địa điểm thu hút các cặp đôi.
Ở tuổi bách niên, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sáu (phường Trường Vinh, Nghệ An) lặng lẽ ôm nỗi đau, 2 lần nhận tin báo tử của con trai.
Cuối tháng 7 là thời điểm nhiều gia đình tranh thủ chuyến nghỉ hè cuối cùng trước khi năm học mới bắt đầu, cũng là lúc các thành phố biển, lễ hội văn hóa và những khu chợ địa phương trở nên nhộn nhịp. Nếu trước đây danh lam thắng cảnh là yếu tố quyết định hành trình thì vài năm trở lại đây một 'tọa độ ăn ngon' cũng đủ khiến nhiều người thay đổi kế hoạch.
Tin mới
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 23/7, đồng chí Nguyễn Trung Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên, thanh niên cơ quan đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Yên (sinh năm 1925), ở tổ dân phố Đào Phú, phường Đào Viên.
Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 23/7, đoàn công tác của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Thanh, xã Đinh Văn Lâm Hà.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ tổ chức triển lãm 'Chân dung Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ', giới thiệu tới công chúng 30 bức chân dung các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân từng trực tiếp tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Là một trong những lễ hội văn hóa, âm nhạc và công nghệ có quy mô quốc tế lớn nhất từng được tổ chức tại TP Huế, Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế sẽ mở cửa miễn phí, dự kiến thu hút hơn 500 nghìn lượt khách cùng hàng triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế…
Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, chiến tranh tuy đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nó chưa bao giờ là miền ký ức khép kín. Mỗi người cầm bút khi viết về đề tài này lại tìm cho mình một cách đối thoại với quá khứ.
Hơn 700 năm hình thành và phát triển, Huế là vùng đất lưu giữ hệ thống di sản vật thể và phi vật thể đặc biệt phong phú, mở ra cơ hội cho việc phát triển bền vững theo định hướng đô thị di sản.
Có những người trở về sau chiến tranh, nhưng cũng có những người mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi. Tháng 9/1972, tại Bến phà II Long Đại trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ (nay là xã Trường Ninh), 16 thanh niên xung phong thuộc Đại đội 130, Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 571, Đoàn 559, quê ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình trước đây, nay thuộc tỉnh Hưng Yên đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo đảm mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, từ quê hương nơi các anh, các chị sinh ra đến Bến phà Long Đại-nơi các anh, các chị nằm lại, ký ức về sự hy sinh ấy vẫn được gìn giữ, tiếp nối bằng lòng biết ơn và sự tri ân của nhiều thế hệ.
Các chương trình nghệ thuật là lời tri ân gửi tới các thế hệ chiến sỹ đã cống hiến, hy sinh vì sự bình yên của đất nước, qua đó lan tỏa tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc tới công chúng hôm nay.











