Lời khai của thanh niên đâm chết người mẹ vì bị cấm yêu con gái

Nhớ lại chuyện cách đây hơn 2 năm Nhân bị bà H. la mắng, ngăn cấm không cho quen với con gái nên đã cầm dao sát hại nạn nhân.

Chiều 4/10, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt được Nguyễn Trọng Nhân (28 tuổi, ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).

Đối tượng Nhân bị tình nghi đã sát hại bà Huỳnh Thị H. (54 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nhân khai nhận chiều 1/10, Nhân đi sang quán tạp hóa gần nhà để mua rượu về nhà uống một mình. Đến 20h cùng ngày, Nhân đi ra ao cá (cách nhà hơn 1km), khi đi Nhân mang theo 1 đèn pin và 1 con dao cán màu vàng dài khoảng 30cm.

Hiện trường nơi bà H. gục xuống tử vong - Ảnh: Báo Quảng Nam

Ra khỏi nhà, Nhân đi dọc đường bê tông đến khu vực suối ông Tời thì nhớ lại chuyện cũ cách đây hơn 2 năm Nhân thường xuyên đến nhà bà H. để tán tỉnh, chọc ghẹo con gái bà H. nhưng bị bà này la mắng, không cho Nhân quen với con gái của mình. Vì vậy, Nhân rất tức giận nên nảy sinh ý định giết bà H.

Khi đi đến khu vực vườn nhà bà H. thì Nhân đi qua hàng rào rồi vào nhà bà H., thấy bà này đang nằm trên giường, Nhân cầm con dao chạy lại đâm liên tục nhiều nhát vào phần trước ngực nạn nhân rồi bỏ chạy ra phía sau nhà.

Sau khi gây án, Nhân tiếp tục chạy đến khu vực suối ông Tời thì vứt dao xuống suối bỏ về nhà, tắm rửa, sau đó đi ngủ.

Trước đó, như tin đã đưa, tối 1/10, bà L. (SN 1963, hàng xóm của bà Hoa) đang xem tivi tại nhà thì nghe tiếng bà H. vừa chạy vừa la hét kêu cứu về hướng nhà mình.

Bà Lý mở cửa ra xem thì thấy bà H. nằm chết gục ngay tại hiên nhà mình.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra, xác minh và bước đầu xác định Nhân chính là nghi phạm sát hại bà H.

Cơ quan chức năng xác định bà H. tử vong do 2 nhát dao đâm trước ngực.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/loi-khai-cua-thanh-nien-dam-chet-nguoi-me-vi-bi-cam-yeu-con-gai-a246544.html