Lời kể như phim về 7 ngày sinh tồn dưới vực sâu của người phụ nữ 59 tuổi bị ngã ở chùa Đồng (Quảng Ninh)

Bà N.T.L (SN 1963), trú tại Nguyên Đơn 3, Mỹ Đình, quận Từ Liêm (Hà Nội) đến Yên Tử, TP. Uông Bí (Quảng Ninh) để đi lễ chùa Đồng và gặp nạn. Khi ngã dưới vực sâu, bà đã kêu cứu nhưng cuối cùng vẫn phải 'trải nghiệm' 7 ngày sinh tồn ở vực sâu.

Này 27/4, bà N.T.L (SN 1963), trú tại Nguyên Đơn 3, Mỹ Đình, quận Từ Liêm (Hà Nội) đến Yên Tử, TP. Uông Bí (Quảng Ninh) để đi lễ chùa Đồng. Trong quá trình đi xuống núi, bà L thấy mệt nên ngồi nghỉ chân gần lan can chùa Đồng; tuy nhiên khi đứng dậy để tiếp tục xuống núi thì người phụ nữ này bị tụt huyết áp, đầu óc choáng và không may sảy chân rơi xuống vực sâu khoảng 30m.

Ở thời điểm đó, bà L đã kêu cứu nhưng không ai nghe thấy, điện thoại rơi mất trong lúc ngã, bà L tìm cách trèo lên nhưng lại bị rơi xuống đoạn nữa. Do mặc áo mưa, lại có cây đỡ nên bà không bị thương.

Bà L kể với báo chí khi được cứu sống sau 7 ngày mất tích.

Bà L kể với báo chí khi được cứu sống sau 7 ngày mất tích.

Bà L kể với Dân trí, 3 ngày đầu, bà không ngừng kêu cứu bất kể sáng hay đêm. Đã có những lúc tinh thần bà L bị hoảng loạn và suy sụp. Nhưng sau đó, bà L đã vực dậy tinh thần và chấp nhận số phận bằng cách cố gắng bảo toàn tính mạng một cách tốt nhất.

Để sinh tồn được trong thời tiết lẫn hoàn cảnh khắc nghiệt, bà L buộc phải tự mình tìm thức ăn. "Ngoài ít cơm cháy và chai nước mang theo, hàng ngày tôi đi bới rác, bới được cái gì thì nhặt nhạnh cái ấy, được cái thìa cũng cất đi. Rồi hái lá dương xỉ, củ lạc tiên…ăn. Đến hôm nay (ngày 3/5), cơm cháy còn một ít, nước cũng chỉ còn một chút đang chuẩn bị đi bới rác tiếp thì được cứu", bà kể.

Bà L kể với VietNamNet: "Mỗi ngày tôi bẻ một miếng cơm cháy nhỏ bằng một đốt ngón tay để ăn, nước thì bới trong rác và những chai nước bị vứt xuống trước đó. Những chai nước còn thừa bị vứt xuống vực thì tôi dồn vào một chai sạch để uống".

Khoảnh khắc bà L được cứu sống.

Khoảnh khắc bà L được cứu sống.

Để thêm thức ăn, bà Liên đã nhổ những cây dương xỉ gần chỗ mắc kẹt để ăn củ, lá và thân cây ăn sau khi ăn bánh gạo. Trời tối thì ngồi sát sườn núi để nghỉ, sáng thì chú ý nghe ngóng xem có ai ở phía trên hay không.

Và cuối cùng sau 7 ngày mất tích, bà L đã tìm được cách khiến mình được cứu thoát. Bà nói: "Đến hôm qua (ngày 2/5), trong lúc bới rác tôi kiếm được cái lon bằng inox mà người ta hay mang chè đi uống thế là tôi bắt đầu dùng nó dùng để gõ cùng với kêu cứu. Sáng sớm nay (3/5), tôi thức dậy lại tiếp tục gõ, gọi và ơn trời đã có một cán bộ của Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử tên Mạnh nghe thấy. Lúc anh ấy hú lên đáp trả, nghe tiếng hú mà tôi mừng quá, biết là mình đã sống rồi nên càng cố hết sức để kêu cứu".

Được biết, 9h15 sáng nay, sau 7 ngày cầm cự và kêu cứu, nạn nhân may mắn được nhân viên của Ban Quản lý phát hiện, sau đó những nhân viên này tiến hành cứu hộ, sơ cứu thành công đưa bà L ra ngoài an toàn.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/loi-ke-nhu-phim-ve-7-ngay-sinh-ton-duoi-vuc-sau-cua-nguoi-phu-nu-59-tuoi-bi-nga-o-chua-dong-quang-ninh-172220503200916774.htm