Lời cảm ơn của nhà báo Phan Quang

Sáng 15/5, lễ ra mắt tác phẩm 'Bác Hồ, người có nhiều duyên nợ với báo chí' của nhà báo Phan Quang do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành diễn ra thành công tốt đẹp. Tạp chí Người Làm Báo trân trọng đăng toàn văn lời cảm ơn của Nhà báo Phan Quang.

Nhà báo Phan Quang tại buổi lễ ra mắt tác phẩm “Bác Hồ, người có nhiều duyên nợ với báo chí” do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành.

Cho phép tôi bày tỏ lời hoan nghênh và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các nhà báo, nhà văn, nhà giáo, nhà ngôn ngữ học, nhà hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ngoại giao cùng tất cả bạn hữu có mặt sáng nay tại Đài Tiếng nói Việt Nam, cơ quan báo chí đầu tiên do Bác Hồ sáng lập ngay sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công; tờ báo nói được Bác Hồ trong những ngày kháng chiến chống Pháp gian nan nhất ở Việt Bắc vẫn thường xuyên theo dõi và ân cần chỉ bảo động viên, góp ý phê bình; là cơ quan được Bác Hồ đến thăm nhiều lần nhất khi Bác còn tại thế, để cùng nhau kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và giới thiệu ba cuốn sách trong đó có cuốn “Bác Hồ người có nhiều duyên nợ với báo chi”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời cách đây 129 năm, Bác đi xa đã gần nửa thế kỷ để lại cho đời Kho tàng di sản văn hóa phi vật thể vô cùng quý báu không riêng đối với dân tộc ta là Tư tưởng, Đạo đức và Phong cách Hồ Chí Minh. Đã có nhiều và sẽ tiếp tục có thêm nhiều công trình nữa của các bậc minh triết người Việt Nam và người nước ngoài nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới – hay nói theo cách nhà báo Pháp Jean Lacouture – “nhà hoạt động tài ba, người kiến tạo lịch sử đã làm hồi sinh một dân tộc, sáng lập một nhà nước, dắt dẫn thành công hai cuộc chiến tranh chống ngoại xâm về thực chất là cuộc chiến của những người bị áp bức chống những kẻ áp bức, nhà lãnh đạo luôn thức tỉnh khi những người khác ngủ say”, cuốn sách “Bác Hồ người có nhiều duyên nợ với báo chi” chỉ tập hợp hơn ba mươi bài báo nhỏ nói lên lòng kính nhớ của người viết đối với vị lãnh tụ vĩ đại, dù vậy tôi coi đây là tác phẩm xuyên suốt cuộc đời cầm bút của mình, vì từ bài đầu tiên đến bài gần đây nhất cách nhau những 65 năm, mặt khác đằng sau biểu trưng lòng biết ơn Bác Hồ nó còn là chút tâm tình của một người làm báo về cuối đời muốn sẻ chia cùng đồng nghiệp – “nói đến báo chí trước hết phải nói đến những người làm báo” (lời Bác Hồ).

Cảm ơn nhà báo Hà Đăng, người bạn gắn bó bên nhau suốt 65 năm qua, cùng nhau trưởng thành dưới bóng cây đa cổ thụ phố Hàng Trống Hà Nội, đã bỏ công đọc bản thảo, góp ý và viết đôi điều cảm nhận “Đọc Phan Quang viết về Bác Hồ”. Những lời phát biểu thắm đậm nghĩa tình của các bạn nhà báo, nhà văn, nhà thơ, dịch giả Phạm Quang Nghị, Hà Đăng, Nguyễn Thế Kỷ, Hồ Quang Lợi, Hoàng Thúy Toàn… tại cuộc gặp mặt sáng hôm nay càng làm cho tôi vô cùng xúc động. Cảm ơn nhà báo Nguyễn Vũ Duy, Trưởng ban Biên tập Đài TNVN, đã biên tập bước đầu bản thảo và cử người đến Kho lưu trữ ảnh của Hãng thông tấn quốc gia giúp tìm thêm một số ảnh minh họa. Cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, Trưởng Khoa Phát thanh Truyền hình Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã cùng Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội lo việc in ấn và phát hành cuốn sách.

Và sau cùng nhưng lại mang ý nghĩa hàng đầu, cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Viện Ngôn ngữ học Việt Nam cùng phối hợp tổ chức buổi Gặp mặt và Giới thiệu ba cuốn sách, thể hiện tấm lòng kính yêu vô hạn của tất cả chúng ta có mặt tại đây, khách cũng như chủ, đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà báo lớn xuyên quốc gia, Người mở đường chỉ lối cho đất nước ta khởi sắc, Người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam, Người đào tạo nên mấy thế hệ người làm báo căn cốt của nền báo chí Việt Nam hùng hậu, đa sắc màu, đang ngày ngày vươn lên tỏa sáng./

Ngày 15/5/2019

Phan Quang

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/nha-bao-phan-quang-mot-chut-tam-tinh-muon-se-chia-n13572.html