Liên tục mở tòa vẫn không xử được vụ giết người sau cãi lộn trên facebook

Bênh đàn em, Khánh cùng nhóm bạn đánh nhau và đã tước đoạt mạng sống của một nam thanh niên…

Sau phiên tòa bị hoãn cách đây không lâu, ngày 31-5, TAND TP Hà Nội tiếp tục đưa Đinh Quốc Khánh (SN 1996, trú ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”, theo Điều 123-BLHS năm 2015.

Liên quan, Bùi Quang Minh (tức Minh “khỉ”, SN 2001, ở cùng phường Yên Hòa, Cầu Giấy) cũng bị đưa ra xem xét cùng tội danh trên. Bị hại trong vụ án là Nguyễn Văn Hiếu (tức Cu Long, SN 2000), trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đinh Quốc Khánh và đồng phạm tại phiên tòa bị hoãn, ngày 31-5.

Đây là lần thứ 3, TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử, song tiếp tục phải trì hoãn với lý do một trong các luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt và có đơn xin hoãn tòa. Phiên tòa dự kiến sẽ được mở lại vào ngày 5-6 tới đây.

Theo cáo trạng truy tố các bị cáo, trong những ngày cuối tháng 6-2017, Nguyễn Văn Hiếu và nam thanh niên tên Hồ Anh Tuấn (tức Tuấn Hồ) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Hiếu lên facebook chửi Tuấn.

Biết mâu thuẫn của Tuấn Hồ, Đinh Văn Khánh và Bùi Quang Minh cũng vào facebook bình luận, thách đố đánh nhau. Ngày 28-6-2017, Minh “khỉ” hẹn Nguyễn Văn Hiếu đến một khách sạn ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy (gần nhà Khánh) đánh nhau, vào lúc 20h30 cùng ngày.

Tối đó, Minh “khỉ”, Tuấn Hồ cùng mấy thanh niên khác rủ nhau đến nhà Khánh chơi. Đến giờ hẹn “tỉ thí” nhưng không thấy Hiếu đâu nên nhóm Minh “khỉ” rủ nhau lên khu vực phố cổ chơi.

Và rồi trên đường đi thì nhóm Minh “khỉ” nhận được tin báo Hiếu dẫn theo khoảng 10 người đang chờ ở gần nhà Khánh để đánh nhau. Cả hội vì thế liền lập tức quay về. Đến gần địa điểm hẹn đánh nhau, trong khi các bạn đã vào nhà Khánh trước chuẩn bị hung khí thì Tuấn Hồ tụt lại phía sau ẩn nấp.

Sau đó, Tuấn Hồ bị nhóm Hiếu phát hiện và lao vào đánh đấm không nương tay. Cùng thời điểm, một thanh niên trong nhóm Minh “khỉ” nhìn thấy bạn bị đánh nên chạy vào nhà Khánh báo tin.

Tức thì Khánh một tay cầm dao chọc tiết lợn gắn chuôi gỗ dài, một tay cầm dùi cui điện xông ra ngoài để giải cứu Tuấn Hồ. Trong khi đó, Minh “khi” cầm tuýp sắt chạy phía sau và một số thanh niên khác trong nhóm cũng chạy theo.

Khi Khánh cùng đồng bọn chạy đến chỗ Tuấn Hồ thì nhóm Hiếu đã bỏ đi vào một con ngõ nhỏ gần đó. Truy tìm trong ít phút, Khánh giáp mặt Hiếu và dùng dao chọc tiết lợn đâm thẳng cổ đối phương. Hậu quả, Nguyễn Văn Hiếu sau đó bị mất mạng.

PV

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/lien-tuc-mo-toa-van-khong-xu-duoc-vu-giet-nguoi-sau-cai-lon-tren-facebook/769823.antd