Lên núi sống ẩn cư, cô gái vội vàng bỏ về thành phố vì lý do không thể ngờ

Lên núi sống để tu thành đạo sĩ, tránh xa áp lực cơm áo gạo tiền, nhưng cuối cùng cô gái trẻ không ngờ đành phải 'gục ngã' trước hiện thực. Bởi không thể trả được tiền thuê nhà trên núi.

Tính lên núi sống để tu thành đạo sĩ, cô gái trẻ không ngờ đã phải "gục ngã" bởi không thể trả được tiền thuê nhà trên núi.

Núi Chung Nam ở Trung Quốc từ xưa được mệnh danh là vùng đất lý tưởng để các đạo sĩ sống ẩn cư. Với xu hướng bỏ phố về quê, núi Chung Nam lại càng thu hút đông đảo người trẻ đến đây sống ẩn dật.

Trong số đó, có một cô gái tên Tiểu Nam cũng một mực muốn lên núi Chung Nam sống. Mục đích là muốn tu thành đạo sĩ. Nhưng điều bất ngờ là một thời gian sau, Tiểu Nam phải vội vàng xuống núi, trở về thành phố vì áp lực của tiền thuê nhà trên núi. Vậy là giấc mộng tu đạo sĩ của cô gái trẻ cũng đành tạm gác lại do không đủ kinh tế.

Nói về Tiểu Nam và ước nguyện được sống ẩn dật trên núi của cô, được biết, Tiểu Nam vốn là một nhân viên văn phòng bình thường. Hàng ngày bắt đầu làm việc từ 9h sáng đến 17h chiều tan ca. Cô có một người bạn trai hẹn hò từ lâu, hai người có mối quan hệ rất tốt và đã dự định kết hôn. Nhưng sau đó vì một lý do khác nhau mà bạn trai đã chủ động nói lời chia tay.

Sau chia tay, Tiểu Nam rất đau khổ, cộng thêm áp lực bởi cuộc sống bon chen nơi thị thành khiến cô gái kiệt sức. Tinh thần không ổn định khiến Tiểu Nam làm việc mất tập trung, mắc nhiều lỗi. Quản lý nhiều lần trách mắng và nói rằng nếu cô phạm thêm sai lầm công ty sẽ sa thải. Dưới nhiều áp lực từ công việc cho đến tình cảm, Tiểu Nam quyết định xin nghỉ việc.

Mệt mỏi vì cuộc sống bỗng trở nên mất phương hướng, Tiểu Nam chọn cách lên núi, sống ẩn dật, tu làm đạo sĩ, tránh xa trần tục, chữa lành tâm hồn. Sau quá trình tìm hiểu, Tiểu Nam đã đến núi Chung Nam, một nơi hẻo lánh nổi tiếng và bắt đầu sống cuộc sống ẩn cư của mình.

Khi vừa mới lên núi, Tiểu Nam thuê một căn nhà từ người dân địa phương. Căn nhà khá đơn giản, cũng không có nhiều đồ đạc, tiền thuê nhà là 400 NDT/tháng (hơn 1,4 triệu đồng).

Những tưởng ước mơ tu làm đạo sĩ, tránh xa thế sự đang từng bước được thực hiện nhưng cuối cùng Tiểu Nam lại nhận ra thiện thực lại chua chát. Bởi vốn đang quen với sự tiện nghi ở thành phố lớn, Tiểu Nam khó lòng chấp nhận với sự bất tiện khi ở trong rừng. Đầu tiên là việc di chuyển, ngày mưa không thể ra ngoài vì đường quá lầy lội nguy hiểm. Tiếp theo là việc ăn uống, nếu ở thành phố có thể gọi ship, hoặc ra quán ăn món yêu thích thì dĩ nhiên trên núi không hề có điều đó. Tất cả đều phải dựa vào sức mình. Cần mua sắm thứ gì, Tiểu Nam phải đi một quãng đường dài xuống núi mới có được.

Nếu chuyện chỉ có thế thì cô gái trẻ vẫn có thể kiên trì được. Thế nhưng, không lâu sau đó, chủ nhà tìm đến Tiểu Nam cho biết rằng sẽ tăng tiền nhà trong tháng tới. Ông nói giá thuê sẽ tăng lên thành 20.000 NDT/tháng (hơn 66 triệu đồng).

Nghe xong thông báo của chủ nhà, Tiểu Nam kinh ngạc đến nỗi không thốt ra được câu nào. Cô không thể chấp nhận tiền thuê nhà đắt đỏ đến vậy. Sau khi suy nghĩ rất lâu, vì lý do tài chính, Tiểu Nam quyết định trả nhà, sau đó trở về thành phố sống.

Được biết, không chỉ riêng mình Tiểu Nam, nhiều người trẻ khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Bởi giá thuê nhà trên núi Chung Nam tăng nhanh chóng mặt, từ vài trăm NDT lên tới 20.000 NDT một tháng. Hóa ra cuộc sống bình yên nếu không có tiền thì vẫn gặp biến cố như thường.

Thiên An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/len-nui-song-an-cu-co-gai-voi-vang-bo-ve-thanh-pho-vi-ly-do-bat-ngo-202309270704046678.html