Rằm tháng 7 trong mùa Vu Lan còn có tên là ngày xá tội vong nhân. Đó là ngày tha thứ mọi lỗi lầm, ngày mà mọi người đều ăn năn, xin cải đổi sám hối. Phóng sinh được coi là một trong những nghi thức tốt đẹp vào mỗi mùa Vu Lan, tuy nhiên ngày nay đang bị hiểu và thực hành một cách sai lệch.
Lễ Vu Lan không chỉ là ngày để mỗi người thể hiện lòng đạo hiếu, biết ơn đối với cha mẹ, tổ tiên, nguồn cội mà theo tư tưởng Phật giáo đó còn là dịp để giáo dục đạo hiếu cho những người làm con.
Ngày rằm tháng 7 hàng năm được biết đến là 'Ngày lễ Vu lan báo hiếu'. Nhân dịp này, tại chùa Quán Sứ, Trấn Quốc... rất đông người dân đến dâng hương cầu bình an, hạnh phúc và thể hiện lòng thành kính, biết ơn đấng sinh thành.
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM cùng các y bác sĩ tổ chức chương trình lễ Vu Lan cho gần 800 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
Việc con cái hiếu thuận, chăm sóc cha mẹ vốn dĩ là điều hết sức bình thường, tuy nhiên, tại Trung Quốc, việc làm con đang có xu hướng trở thành một nghề, được trả lương trung bình khoảng 8.000 NDT.
Đại lễ Vu Lan Báo hiếu nhằm gìn giữ văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa của người Việt tại Lào, đồng thời cũng là dịp để bà con Phật tử bày tỏ tấm lòng hiếu kính đối với các bậc sinh thành.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 30/8 (tức ngày Rằm tháng Bảy), tại chùa Phật Tích thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2567.
Địa điểm du lịch hấp dẫn trong dịp lễ 2/9 kéo dài 4 ngày tại miền Nam năm nay sẽ là núi Bà Đen, một điểm đến lý tưởng, với cảnh quan đẹp tựa miền tiên cảnh cùng không khí lễ hội văn hóa đặc sắc.
Nhiều vùng quê ở Nghệ An người dân tổ chức cúng Rằm tháng Bảy, là dịp để hướng về tổ tiên, nguồn cội, thể hiện lòng thành kính, tri ân và gửi gắm ước mong trong cuộc sống.
Từ lâu, Rằm tháng Bảy âm lịch hàng năm đã trở thành một ngày lễ quan trọng của người Việt. Dù giàu hay nghèo, ở thành phố hay nông thôn vào ngày này đều sắm sửa mâm cúng để dâng lên tổ tiên và cúng chúng sinh. Trải qua bao năm tháng, giờ đây Rằm tháng Bảy đã trở thành một nét văn hóa tâm linh đẹp của người Việt Nam.
Đến mùa Vu Lan, tâm thức của mỗi người dân lắng lại, hướng về công đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, hướng về tổ tiên với lòng hiếu hạnh, sự biết ơn, kính trọng. Một chút lòng thành dành cho cha mẹ, một nén nhang lên tổ tiên, một chút thời gian tìm hiểu về đạo hiếu sẽ càng làm cho mùa Vu Lan Hà Nội thêm ấm áp.
Vu Lan là một trong những đại lễ quan trọng của Phật giáo và đã trở thành nét đẹp truyền thống trong văn hóa tâm linh của người dân Việt Nam, nhằm mục đích tri ân và tưởng nhớ công sinh thành và dưỡng dục của mẹ cha. Lễ Vu Lan đã hòa quyện với đạo hiếu dân tộc Việt Nam, góp phần củng cố đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Lễ Vu Lan báo hiếu năm nay (2023) diễn ra vào Rằm tháng 7 Âm lịch, tức ngày 30/8.
Theo Phật giáo, ngày rằm tháng 7 cũng là ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Ngày nay, lễ Vu Lan đã trở nên phổ biến và những lời chúc ý nghĩa vào dịp này sẽ góp phần vun đắp tình cảm cha mẹ và con cái.
Tối 29/8 (14/7 Âm lịch), hàng nghìn người dân Thủ đô, du khách thập phương đã đổ về chùa Phúc Khánh để dự lễ Vu Lan - Báo hiếu, một trong những lễ truyền thống được xem trọng nhất của Phật giáo.
Hàng ngàn người dân đổ về chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội) tối ngày 29-8 để làm lễ Vu Lan, thành kính hướng về cha mẹ, ông bà, tổ tiên
Vu Lan về con lại nhớ cha/ Lại thèm nghe tiếng à ơi của mẹ/ Lại khát khao trở về thời thơ bé/ Rồi lại một mình lặng lẽ khóc trong đêm…, khuất mình sau hàng cột chánh điện Chùa Pháp Hoa (quận 3), cô bé có dáng người thấp nhỏ, chắp tay khấn đọc một đoạn bài thơ rồi giàn giụa nước mắt, khẽ gọi 'Ba mẹ ơi, con nè, con nhớ ba mẹ nhiều lắm'…
Những lời chúc ngày Vu Lan báo hiếu hay và ý nghĩa là món quà tinh thần vô giá, thể hiện tình cảm, sự biết ơn của con cái đối với cha mẹ.
Nhân lễ Vu Lan năm 2023, phóng viên báo Tin tức đã có cuộc trò chuyện với Hòa thượng, TS. Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về ý nghĩa sự kiện này.
Tối 29/8 (tức 14/7 Âm lịch), hàng nghìn người dân đổ về chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Tp.Hà Nội) để làm lễ Vu Lan.
Lễ Vu Lan báo hiếu là ngày lễ trọng đại trong văn hóa, tín ngưỡng Phật giáo của người Việt Nam. Lễ Vu Lan báo hiếu thường được tổ chức vào ngày rằm tháng 7 âm lịch. Năm 2023, lễ Vu Lan báo hiếu rơi vào thứ 4, ngày 30/8/2023 dương lịch.
Lễ Vu Lan còn được gọi là ngày lễ báo hiếu trong Phật Giáo Việt Nam. Đây là một trong những dịp lễ lớn trong năm của Phật giáo. Ngày này là dịp để các Phật tử bày tỏ lòng tưởng nhớ, đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Qua hàng ngàn năm, lễ Vu Lan không chỉ là ngày lễ của Phật giáo mà trở thành ngày lễ báo hiếu của người Việt.
Trải qua nhiều thế kỷ, Đại lễ Vu Lan báo hiếu - nghi lễ quan trọng trong Phật giáo vào tháng Bảy Âm lịch hăng năm, hòa quyện với đạo lý 'uống nước nhớ nguồn' của người Việt, trở thành nét đẹp văn hóa.
Rằm tháng 7 là một ngày Lễ lớn. Chính vì vậy, vào dịp này, các mẹ đảm trong mỗi gia đình đều chuẩn bị những mâm cúng rằm tháng 7 tươm tất, đầy đủ. Hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng những mâm cúng rằm tháng 7 mặn, ngọt của các đầu bếp tại gia khiến ai nhìn cũng phải mê.
Những lời chúc ngày Vu Lan báo hiếu hay và ý nghĩa nhất là món quà tinh thần vô giá, thể hiện tình cảm, sự biết ơn của con cái dành tặng cha mẹ.
Rằm tháng 7 âm lịch hằng năm là dịp lễ quan trọng đối với người Việt, vừa là lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ, vừa là lễ mở cửa ngục theo quan niệm của Phật giáo, để cho những người đã khuất trở về sau những mất mát, chia ly.
Một trong những nghi thức đặc biệt của ngày lễ Vu lan là việc cài hoa hồng trên áo của người Phật tử. Vậy lễ Vu lan cài hoa hồng màu gì? Ý nghĩa của các màu hoa cài áo là như thế nào? Mời độc giả tìm hiểu thông tin dưới đây.
Lễ Vu lan không chỉ đơn thuần là một ngày lễ tôn giáo thiêng liêng, mà còn là một ngày lễ của tình người có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, hướng mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, với tổ tiên
Vu Lan báo hiếu là ngày lễ quan trọng bậc nhất trong Phật giáo, diễn ra vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm. Đây không chỉ là ngày dành cho các Phật tử mà còn là mùa báo hiếu của tất cả những người con đối với cha mẹ mình.
'Tháng 7 về, lá vàng rơi/ Đây mùa hiếu hạnh đất trời nở hoa/ Con chiều nay, trở lại nhà/ Lòng thành dâng mẹ tách trà Vu Lan'. Nghe cô bạn thân ngân nga mấy câu thơ, tôi bần thần. Mùa Vu Lan báo hiếu nữa lại về. Lòng thầm cảm ơn vì vẫn còn được cài bông hồng đỏ, được nghe than thở, dặn dò, trách mắng của mẹ, để thấy mình thật may mắn và hạnh phúc!