Lễ hội Nghè - Tri ân tiền nhân, vun bồi đạo lý
Lễ hội Nghè tại Khu di tích lịch sử Quốc gia 27-7, xóm Bàn Cờ (xã Đại Phúc) không chỉ là một sự kiện văn hóa thường niên mà còn là điểm hẹn tâm linh, nơi đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' được kết tinh và lan tỏa trong đời sống cộng đồng. Mỗi độ Tết Khai Hạ (mùng 7 tháng Giêng), nhân dân lại tề tựu về Khu di tích lịch sử quốc gia 27-7 để tưởng nhớ công lao tiền nhân đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của quê hương.

Phần lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính.
Từ sáng sớm, các đoàn rước trong trang phục truyền thống chỉnh tề, cờ lọng, bát bửu uy nghi tiến về Khu di tích lịch sử quốc gia 27-7, nằm trong Khu di tích có Nghè Ông thờ Tiến sĩ Đồng Doãn Khuê (sinh ra ở xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, nay là xã Đại Phúc); Nghè Bà thờ hai Công chúa Mai Hoa - Quế Hoa.
Nghi thức dâng hương, dâng lễ không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn gửi gắm ước nguyện một năm mới quốc thái dân an, con cháu học hành tấn tới, quê hương ngày càng phát triển.
Sau phần lễ trang trọng là phần hội rộn ràng sắc xuân. Những tiết mục văn nghệ quần chúng ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đổi mới vang lên tha thiết.
Các trò chơi dân gian, giao lưu thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo nên không khí vui tươi, đoàn kết. Tiếng trống hội, tiếng cười nói hòa quyện làm bừng sáng cả một vùng quê.
Lễ và hội đan xen, hòa quyện, vừa linh thiêng sâu lắng, vừa tươi vui phấn khởi để từ đó, truyền thống được gìn giữ, niềm tin được bồi đắp và tinh thần cộng đồng thêm bền chặt qua mỗi mùa xuân. Lễ là để tri ân, nhắc nhớ, là phút giây kết nối quá khứ - hiện tại, để mỗi người soi mình vào truyền thống mà sống tốt hơn, trách nhiệm hơn.

Lễ và hội đan xen, hòa quyện, vừa linh thiêng sâu lắng, vừa tươi vui phấn khởi.
Lễ hội Nghè từ lâu đã trở thành sinh hoạt văn hóa tâm linh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Phúc. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ, hai Công chúa Mai Hoa - Quế Hoa, mà còn là ngày hội tôn vinh bậc hiền tài của quê hương - Tiến sĩ Đồng Doãn Khuê. Qua đó, truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được khơi dậy và lan tỏa, bồi đắp niềm tự hào về lịch sử, văn hóa quê hương trong mỗi người dân.
Đầu thế kỷ XVIII, trên mảnh đất Hùng Sơn xưa (nay là xã Đại Phúc), có một chàng trai nghèo miệt mài “sôi văn, nấu sử”, ngày đêm đèn sách với ước nguyện đem trí tuệ giúp nước, giúp dân. Đó là Tiến sĩ Đồng Doãn Khuê (còn gọi là Đồng Doãn Giai), sinh năm 1701 tại xóm Bàn Cờ. Bốn lần vượt qua kỳ thi hương, ông được vào học tại Quốc Tử Giám cạnh Kinh thành Thăng Long.
Năm 1736, dưới triều vua Lê Ý Tông, ông đỗ thi hội, rồi tiếp tục dự thi đình và đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (Hoàng Giáp). Tên tuổi ông được khắc trên bia đá tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, minh chứng cho tài năng và phẩm hạnh của một bậc hiền tài đất Việt.
Lễ hội Nghè vì thế là nơi hội tụ niềm tin. Niềm tin vào truyền thống khoa bảng, vào tinh thần hiếu học, vào sức mạnh đoàn kết của cộng đồng. Trong sắc xuân rạng rỡ, người người nắm tay nhau, nguyện đoàn kết một lòng, noi gương tiền nhân, rèn đức luyện tài, chung sức dựng xây Đại Phúc ngày càng giàu đẹp.











