Lấy vợ rồi anh tôi vẫn không từ bở việc chơi bời và mắc nợ

Tôi thương bố mẹ cả đời đi trả nợ, thương chị dâu mới về đã phải chịu cảnh chồng hư hỏng.

Anh tôi gần 30 tuổi, bắt đầu chơi và bị hút vào trò vô bổ từ thời đại học. Cho đến bây giờ, anh đã lập gia đình và vợ đang có bầu nhưng anh vẫn ăn chơi rồi lại nợ nần. Bố mẹ tôi trả nợ cho anh bao năm nay lên đến tiền tỉ. Gia đình tôi không khá giả gì, bố đi làm ăn xa từ khi anh em tôi còn nhỏ, mẹ trực tiếp nuôi 2 đứa là chính. Cả nhà đã khuyên bảo và chia sẻ cùng anh nhiều, muốn anh nói hết ra để giải quyết một lần cho xong nhưng anh cứ giấu.

Ảnh minh họa.

Suốt ngày nợ nần nên anh không tập trung được vào việc gì, cuối cùng việc làm cũng không giữ nổi. Tiền bố mẹ làm ra và tiền lương của tôi chẳng tích góp được gì, chủ yếu để trang trải cuộc sống, trả nợ cũ và trả nợ cho anh. Quyết định cho anh lấy vợ của bố mẹ thực ra tôi không đồng tình lắm, bố mẹ nghĩ hy vọng anh sẽ thay đổi nhưng đúng như tôi lo sợ, giờ lại khổ thêm cả chị dâu và đứa cháu sắp ra đời, còn anh chẳng thay đổi gì cả. Tôi thương bố mẹ cả đời đi trả nợ, thương chị dâu mới về đã phải chịu cảnh chồng hư hỏng. Tôi phải làm sao để anh tôi thay đổi đây?

Ngân

Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/gia-dinh/go-roi/lay-vo-roi-anh-toi-van-khong-tu-bo-viec-choi-boi-va-mac-no-3793378.html