Theo cơ quan công an huyện Bảo Yên (Lào Cai), thông qua giám định mẫu ADN, cơ quan chức năng đã xác định được thêm 2 nạn nhân bị mất tích trong vụ lũ quét, sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể trong vụ lũ quét xảy ra tại Làng Nủ hôm 10/9. Hiện đang tích cực tìm kiếm 7 người mất tích.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ lũ quét thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai).
Sáng nay (8-10) lực lượng chức năng tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong trận lũ quét xảy ra sáng 10-9, tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).
Lực lượng chức năng vừa tìm thấy thêm 2 thi thể ở Làng Nủ, Lào Cai. Tính đến thời điểm hiện tại, 60 thi thể đã được tìm thấy, còn 7 người vẫn đang mất tích.
Hai nạn nhân là ông Hoàng Văn G. (SN 1985) và cháu Hoàng Quỳnh L. (SN 2014) được xác định thông qua mẫu xét nghiệm ADN.
Qua giám định ADN, cơ quan chức năng đã xác định được thêm 2 nạn nhân bị mất tích trong vụ lũ quét, sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên).
Lực lượng chức năng vừa tìm thấy thêm thi thể 2 nạn nhân thôn Làng Nủ bị lũ quét vùi lấp cách đây một tháng.
Tại Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 9-2024, qua hệ thống cầu truyền hình trực tuyến, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các lực lượng triển khai công tác tái định cư tại Làng Nủ (Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai) phải trọn tâm, dồn sức giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Nguồn lực của các tổ chức, cá nhân ủng hộ dành hết mua sắm vật liệu. Phương tiện vận chuyển, nhân lực thi công do bộ đội đảm nhiệm hết. Các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ phải đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ với thời gian nhanh nhất, chất lượng tốt nhất.
Anh Hoàng Văn Nhầm - một trong những người bị thương trong trận lũ cuốn ở thôn Làng Nủ (Lào Cai) vẫn chưa làm được đám tang cho vợ và 3 con của anh.
Các nhà khoa học nhận định có khoảng 1,6 triệu m³ đất đá, bùn và nước dội xuống thôn Làng Nủ chỉ trong khoảng 300 giây (5 phút) trên quãng đường 3,6km.
Sau khi kết thúc quá trình điều tra, sáng nay 2-10, các nhà khoa học cho biết, có tới 1,6 triệu m³ bùn đất, đá và nước đã dội xuống thôn Làng Nủ chỉ trong khoảng 300 giây trên quãng đường 3,6km.
Hôm nay, mưa lớn đã khiến thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị chia cắt do sạt lở đất và lũ quét.
Mưa lớn kéo dài từ đêm 30/9 đến ngày 1/10 tại Lào Cai khiến thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên) bị chia cắt do sạt lở đất và lũ quét.
Ngay sau khi xảy ra vụ lũ quét kinh hoàng do hoàn lưu bão số 3 gây ra ở thôn Làng Nủ và Nậm Tông (tỉnh Lào Cai), đội quân khuyển của Trường Trung cấp 24 BĐBP được tăng cường tới hiện trường để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ông Ma Văn Phúc (60 tuổi) chạy theo đoàn quân vừa hành quân ngang qua nhà ở thôn Làng Nủ, bùi ngùi xúc động: 'Cầu mong thi thể của con gái (Ma Thị Châu, sinh năm 1992) sẽ sớm được tìm thấy'.
Hoàn lưu của bão số 3 (Yagi) đã gây bao đau thương, mất mát cho Nhân dân Lào Cai và một số tỉnh, thành phố phía Bắc của Tổ quốc. Trước sự tàn phá khốc liệt của thiên tai, mỗi cá nhân, mỗi con người ở các vị trí, công việc khác nhau, dù già hay trẻ, giàu hay nghèo, đang ốm đau, bệnh tật, dù ở xa hay gần… đều chung tay, đoàn kết, đồng lòng tham gia vào trận chiến cam go vừa chống chọi vừa khắc phục hậu quả của mưa lũ gây ra.
Đêm xuống là lúc đồng bào dân tộc Tày ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai rì rầm kể chuyện về núi rừng, họ sẽ khắc ghi vào ký ức trận lũ quét kinh hoàng và ám ảnh. Cứ như vậy, bà con truyền miệng lại cho con cháu câu chuyện thảm họa sau cả trăm năm. Giữa những câu chuyện đó hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ luôn là nhân vật trung tâm.
Đã hơn 2 tuần lễ đi qua, nhưng cái tên Làng Nủ vẫn xuất hiện nhiều trên các trang báo và mạng xã hội với nhiều xúc động, tiếc thương và cả những nỗi kinh hoàng. Hoàn lưu của siêu bão Yagi gây ra mưa lũ lớn ở vùng miền núi phía bắc. Đáng nói là, chỉ riêng lũ quét và trận sạt lở núi vào sáng 10/9/2024 đã gần như xóa sổ thôn Làng Nủ thuộc xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Một bản làng bình yên trong phút chốc đã bị san phẳng bởi đất đá.
Sau trận oanh tạc tàn khốc của bão Yagi, cả nước hướng về đồng bào vùng lũ với những cứu trợ kịp thời, khẩn cấp và từng bước cùng bà con tái thiết, vực dậy sau bão lũ…
Các lực lượng tìm kiếm tại vùng lũ thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên) đã tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân. Đó là chị Hoàng Thị Quyến, mẹ của hai cháu Hoàng Xuân Phúc và Hoàng Gia Bảo.
Cuối tuần, các em học sinh học nội trú lại trở về thôn Làng Nủ và nỗi nhớ bạn càng thêm quay quắt. Cậu học sinh Ma Trường Quyền vẫn mơ thấy người bạn thân, nhưng khi tỉnh dậy lại buồn vì bạn đã mất rồi.
Một gia đình nghèo có 4 người, cả 2 vợ chồng đều bị vùi lấp dưới lớp bùn sâu trong trận lũ quét kinh hoàng ở thôn Làng Nủ. Sau nhiều ngày tìm kiếm không ngừng nghỉ, đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể của cả 2 vợ chồng họ.
Chiều 27/9, các lực lượng tìm kiếm tại vùng lũ thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên) đã tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân.
Lực lượng chức năng huyện Bảo Yên đã tìm thấy thi thể một nạn nhân mất tích trong vụ lở núi xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai cho biết, thêm 1 nạn nhân vừa được tìm thấy tại hiện trường sạt lở ở thôn Làng Nủ vào chiều nay (27/9).
Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng xác định có 57 người thôn Làng Nủ thiệt mạng do sạt lở đất. Hiện còn 10 người vẫn đang mất tích.
Trận lũ quét vùi lấp Làng Nủ ở Lào Cai thực chất là một trận lũ bùn đá tạo thành do mưa rất lớn tập trung tại một điểm. Lũ bùn đá này có vận tốc dòng chảy là 20m/giây sẽ cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.
Sau thời gian dài tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Vũ (1992) tại làng Nủ.
Chiều 26/9, lực lượng chức năng tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ (Lào Cai), nâng tổng số nạn nhân tử vong lên 57 người.
Ngày 26/9, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 1 trường hợp được xác định mất tích tại vùng lũ thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.
Khi cơn bão Yagi quét qua, nhà cửa, đường sá, cầu cống - những gì tưởng chừng kiên cố nhất cũng bị gió bão, mưa lũ cuốn phăng. Xót xa hơn, sự sống - thứ đáng quý nhất cũng bị đánh cắp trong phút chốc. Sau cơn bão, còn lại những ngổn ngang đổ nát, những tan hoang mất mát, những ám ảnh, nỗi cô đơn cùng cực kéo dài cả cuộc đời. Nhưng, cũng sau cơn bão, may mắn vẫn có sự sống còn sót lại, còn cả tình người ấm áp san sẻ, yêu thương...
Chiều 24-9, tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai diễn ra buổi chia tay giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân với lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của Quân khu 2 và Bộ đội Biên phòng đầy cảm động.
Sau nửa tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức, bé trai 7 tuổi - nạn nhân vụ sạt lở do lũ quét tại thôn Làng Nủ - tỉnh táo, tự chơi được.
Bão số 3 đã đi qua nhưng những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản vẫn còn đó. Với tinh thần 'tương thân, tương ái', 'lá lành, đùm lá rách' của người dân Việt Nam, trong đau thương, gian khổ tình người càng thêm tỏa sáng.
Sau 15 ngày nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, chiều ngày 24-9, lực lượng quân đội đã rút khỏi hiện trường.
Sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, gần 400 cán bộ, chiến sĩ quân đội đã đến đây hỗ trợ nhân dân phục hậu quả. Ngày chia tay ai cũng bịn rịn, xúc động, nghẹn ngào.
Sau 14 ngày tham gia tìm kiếm nạn nhân tại thôn Làng Nủ, lực lượng thuộc Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 đã hành quân rút khỏi địa phương, trở về đơn vị.
Chiều 24/9, đông đảo người dân tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã đến tiễn hơn 400 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Quân khu 2, BĐBP Lào Cai và các huấn luyện viên, chó nghiệp vụ Trường Trung cấp 24 Biên phòng tham gia nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ trong vụ lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng 10/9 tại thôn Làng Nủ.
Chiều 24-9, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) và lực lượng Bộ đội Biên phòng đã rút quân sau 15 ngày tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong trận sạt lở tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).
Hôm nay, gần 400 bộ đội của Quân khu 2 sẽ rút khỏi Làng Nủ. Việc tìm kiếm người mất tích do địa phương phụ trách và kéo dài thêm 5 ngày.
Chiều 24/9, tại Nhà văn hóa thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã tổ chức lễ chia tay lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn cơn bão số 3 tại địa phương.
Ngày 24.9, sau 14 ngày tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích, gần 400 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 và biên phòng sẽ rút khỏi Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Việc tìm kiếm người mất tích vẫn sẽ tiếp tục và được các lực lượng địa phương tiến hành.
Chiều 24/9, sau 2 tuần nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích, lực lượng quân đội Sư đoàn 316 (Quân khu 2) và Bộ đội Biên phòng rút khỏi thôn Làng Nủ. Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích sẽ do địa phương tiếp tục triển khai.
Tin từ UBND huyện Bảo Yên, chiều 23/9, 8 bệnh nhân là nạn nhân trong vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã được xuất viện trở về khu tạm cư của người dân Làng Nủ.
Chiều nay (24/9), tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), gần 400 cán bộ, chiến sĩ bịn rịn chia tay đồng bào để trở về đơn vị tiếp tục làm nhiệm vụ.
Đến sáng hôm nay, 24/9, trong số 77 người chết và mất tích tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), vẫn còn 12 nạn nhân chưa tìm thấy thi thể, việc tìm kiếm đang được đẩy nhanh. Khi phát hiện nguồn hơi lạ, những chú chó nghiệp vụ lại sủa vang và cào cấu xuống mặt đất để ra hiệu có mùi hơi lạ.
Chiều 23/9, 8 bệnh nhân là nạn nhân trong vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên) đã được xuất viện trở về khu tạm cư.
Để chạy đua với thời gian, Bộ đội Biên phòng tăng cường lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai ). Đến nay, chó nghiệp vụ tìm kiếm thêm được 2 nạn nhân, một số bộ phận cơ thể người và xác định được nhiều vị trí có nguồn hơi.
Sáng 22/9, Sở Chỉ huy tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) thông tin, lúc 8h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân trong vụ lũ quét kinh hoàng.
Sáng 22/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm thi thể một nạn nhân tại hiện trường sạt lở do lũ quét ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Những ngày qua, không khí ảm đạm tang thương bao phủ tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên (Lào Cai) vốn là một ngôi làng bình yên, chỉ sau tiếng nổ lớn đã trở thành một đống đổ nát.