Khi tôi ngồi viết bài này tại nhà văn hóa xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai, thì cách đó chỉ chừng hơn trăm mét, lực lượng Công an, Quân đội... đang bất chấp hiểm nguy, chạy đua với thời gian lật tìm đống đất, bụi cây, di chuyển từng khúc gỗ... là những gì còn sót lại của thôn Làng Nủ để tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang bị mất tích sau trận lũ quét kinh hoàng.
Sáng sớm ngày 10/9, một trận lũ quét tại kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai). Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã ghi nhận 53 người thiệt mạng và 13 người đang mất tích. Ngay sau khi xảy ra sự cố thiên tai đau lòng trên, hơn 300 cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 316, Quân khu 2 đã thần tốc 'hành quân' trong đêm từ huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ) đến Làng Nủ để hỗ trợ người dân nơi đây.
Con Vát tiến lên bãi sình lầy giữa dòng suối ở thôn Làng Nủ, dù đi nhanh nhưng nó cũng thối lui rất lẹ, phản xạ bằng trực giác. Nó có sự từng trải nhất trong số 8 chú chó nghiệp vụ đang tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét sạt lở đất ở Làng Nủ.
Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở số 1 Phúc Khánh đã quyết định đón 107 học sinh ở Làng Nủ đến học tập và ở nội trú dưới sự nuôi dạy và hướng dẫn của thầy cô giáo.
Con Vát tiến lên bãi sình lầy giữa dòng suối ở thôn Làng Nủ, dù đi nhanh nhưng nó cũng thối lui rất lẹ, phản xạ bằng trực giác. Nó có sự từng trải nhất trong số 8 chú chó nghiệp vụ đang tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét sạt lở đất ở Làng Nủ. Vát từng xuất ngoại đến Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2023 để tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong trận động đất có rung chấn lên tới 6,2 độ.
Trong những ngày qua, thông tin về vụ sạt lở tại thôn làng Nủ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã khiến cả nước vô cùng đau xót. Bên cạnh những mất mát không thể bù đắp, câu chuyện về sự sống sót kỳ diệu của anh Nguyễn Chung Kiên và tấm lòng nhân ái của các chiến sĩ Công an Thủ đô đã mang đến những tia hy vọng.
Nén nỗi đau mất người thân, trưởng thôn Làng Nủ hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân sau trận lũ quét.
Trận lũ quét chưa từng có đã khiến bản Tày yên bình dưới chân núi Con Voi chìm trong đau thương, tang tóc. Hàng quan tài xếp dài, mỗi ngày lại thêm những chiếc khăn tang. Với những người đã thoát khỏi 'tử thần', không biết là may mắn hay kỳ diệu chỉ biết rằng, nếu không có sự can trường, quyết giành giật sự sống thì Làng Nủ sẽ trắng thêm màu khăn tang.
Mất 4 người thân trong gia đình, nhưng trưởng thôn Làng Nủ đã cố gắng vượt qua nỗi đau cá nhân để hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc xác định danh tính các nạn nhân trong vụ lũ quét xảy ra tại Làng Nủ.
Tiếng kẻng, tưởng chừng chỉ còn trong ký ức của thế hệ đi qua thời kỳ chiến tranh, giặc giã, đi qua thời bao cấp, nhưng trong những ngày bão lũ vừa qua, lại vang lên sống động.
Để đảm bảo điều kiện ăn, ngủ cho học sinh thôn Làng Nủ, các giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh đã gấp rút cải tạo các phòng học ít sử dụng, phòng chức năng thành nơi ngủ.
Dù chịu mất mát đau thương khi mất cả gia đình sau vụ sạt lở, anh Hoàng Văn Nhầm vẫn quyết định đóng góp 10 triệu đồng để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt với lời nhắn: 'Người còn lại của Làng Nủ chia sẻ với đồng bào'
Trước những yêu cầu cấp bách của công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường vụ sạt lở ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, chiều nay, 18/9, Trường Trung cấp 24 Biên phòng tiếp tục cử Phân đội Tìm cứu nạn số 4 bao gồm 5 huấn luyện viên và 5 chó nghiệp vụ lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Rất nhiều vụ sạt lở đất thảm khốc là lời cảnh báo cho chúng ta về sự nguy hiểm của thiên tai và tầm quan trọng của công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó sạt lở đất một cách kịp thời, hiệu quả.
Sáng 18/9, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của một người mất tích tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nâng tổng số nạn nhân tử vong lên 53 người.
Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai cho biết thêm một thi thể nạn nhân mất tích trong vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh) vừa được tìm thấy.
Sáng ngày 18/9, lực lượng tìm kiếm đã tìm thêm được thi thể 01 nạn nhân bị lũ quét vùi lấp tạ i thôn Làng Nủ , xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên nâng tổng số người chết lên 53 người.
Tính đến 11 giờ ngày 18/9, tại vùng lũ thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên), lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm 1 thi thể nạn nhân mất tích.
Khu vực đồi Sim (rộng khoảng 10ha) là địa điểm để xây dựng khu tái định cư thôn Làng Nủ. Nơi này cách thôn Làng Nủ cũ bị lũ cuốn trôi khoảng 2km.
Trong phút chốc, ngôi Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai xinh đẹp, bình yên đã bị lũ dữ kinh hoàng xóa sổ. Chỉ ít người trong thôn Làng Nủ may mắn thoát nạn, số còn lại bị vùi lấp dưới hàng triệu triệu đất đá, cành cây, dưới con suối Ủ bên cạnh núi Voi. Nén đau thương và cố gắng vượt lên nỗi đau đớn mất mát khủng khiếp ấy, chính quyền và những người dân may mắn sống sót còn lại ở nơi đây đang nỗ lực tái thiết, hồi sinh Làng Nủ...
'Tiếng ầm ì như máy bay trực thăng, sau đó là sạt lở đất…', đó là hồi ức của những người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Còn dấu hiệu trước đó là gì? Khi được hỏi thì ai cũng lắc đầu. Dòng suối bùn sau lũ quét đã mở toang thành con sông...
Con đường dẫn vào thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên, Lào Cai) ngổn ngang rác thải, bùn đất vẫn còn đầy trong nhà các hộ dân. Cơn lũ vừa đi qua khiến người dân nơi đây chưa hết bàng hoàng.
Với sự vào cuộc kịp thời của các các cấp chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, công tác tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả của trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vẫn đang được các đơn vị Quân đội, BĐBP tiếp tục được triển khai, chạy đua theo thời gian. Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng lên phương án xây dựng khu tái định cư cho người dân Làng Nủ sớm ổn định cuộc sống.
Trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng buổi sáng định mệnh ngày 10/9/2024 đã cuốn trôi 37/167 hộ của thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Những gì còn lại giờ chỉ là sự hoang tàn, lạnh lẽo.
Ngày 17/9, công tác tìm kiếm 14 nạn nhân còn lại do lũ cuốn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vẫn được hơn 500 người thuộc các lực lượng công an, quân đội, lực lượng tại chỗ,... cùng người dân nỗ lực từng giờ. Các phương tiện cơ giới hạng nặng cũng được sử dụng để hỗ trợ tìm kiếm tại các điểm bị vùi lấp sâu.
Khu nhà ở tạm cho người dân Làng Nủ đã được triển khai từ sáng hôm qua (16/9). Sau hai ngày thi công liên tục 3 ca, mặt bằng khu tạm cư dành cho các hộ dân không còn nhà ở sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã hiện hữu.
Một kênh YouTube chuyên phát các đoạn phim hoạt hình cho trẻ em đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ khi có những nội dung bịa đặt 'câu view' từ thảm kịch tại thôn Làng Nủ.
Sáng 10/9, trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) đã khiến cháu bé Hoàng Ngọc Lan (6 tuổi) mồ côi bố mẹ, mất đi 2 người anh trai trong tích tắc.
Sau khi cơn bão đi qua, lũ rút cũng là lúc gánh nặng bệnh tật đè nặng lên vai ngành y tế các vùng bị ảnh hưởng, thấu hiểu được những khó khăn đó, ngành Y tế cả nước đồng lòng chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng bão lũ.
Trận lũ quét sáng 10/9 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) đã khiến cháu bé Hoàng Ngọc Lan (6 tuổi) mồ côi bố mẹ, mất đi 2 người anh trong gia đình.
Khi bộ đội hành quân về địa phương giúp nhân dân khắc phục trận lũ quét, sạt lở đất, tìm kiếm người mất tích, anh Hoàng Văn Sượng, ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) chủ động báo cáo lãnh đạo thôn mời cán bộ, chiến sĩ về nhà mình ở trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.
Trong đêm 15 rạng sáng ngày 16/9, tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xuất hiện nhiều trận mưa lớn. Và tuyến đường chính của thôn có vết nứt lớn nằm sát chân núi cắt ngang đường, tốc độ nứt khá nhanh chóng.
Ngày 15/9 vừa qua, Vợ chồng Hoàng Kim Khánh Mailisa cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã có mặt tại Lào Cai, nơi đang gánh chịu những hậu quả nặng nề từ cơn bão số 3.
UBND tỉnh Lào Cai và Đài Truyền hình Việt Nam đã trao đổi, bàn bạc thống nhất việc triển khai, khắc phục khẩn cấp khu tái định cư thôn Nậm Tông và Làng Nủ.
Sau hơn 5 ngày xảy ra trận lũ quét kinh hoàng, nhiều gia đình ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai vẫn ngóng chờ người thân...
Hiện công tác tìm kiếm những nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở đất kinh hoàng tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã và đang được các lực lượng thực hiện hết sức khẩn trương với quyết tâm cố gắng làm sao tìm đến người cuối cùng.
Sáng 15/9, dưới sự chủ trì của Giám đốc, PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Bệnh viện Bạch Mai đã hội chẩn toàn viện nhằm tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả nhất cứu bé gái 11 tuổi, nạn nhân trong vụ lũ quét thôn Làng Nủ, Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai.
Bệnh viện Bạch Mai đã hội chẩn toàn viện nhằm tìm ra phương pháp điều trị cho bé gái 11 tuổi, nạn nhân trong vụ lũ quét thôn Làng Nủ.
Theo các bác sĩ, bé gái vẫn được an thần, thở máy. Tuy nhiên, vấn đề viêm phổi của bệnh nhi rất trầm trọng do ứ nước, hít phải nhiều bùn đất trong vụ lũ quét.
Việc cấp bách tại vùng 'rốn lũ' Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thời điểm này là bên cạnh công tác tiếp tục tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cần khẩn trương tái thiết, sớm ổn định đời sống người dân sau bão lũ.
Các chuyên gia có kinh nghiệm và chốt phương án chọn địa điểm mới cách thôn Làng Nủ cũ bị lũ cuốn trôi khoảng 2km. Nhà cửa được xây dựng lại cũng vẫn sẽ theo lối kiến trúc của người dân tộc Tày.
Sau những ngày tang thương và u ám, hai hôm trở lại đây không khí tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã bắt đầu tươi sáng và vui hơn, không chỉ bởi lãnh đạo các cấp, nhà hảo tâm về thăm hỏi, động viên và tặng quà mà số người bị mất tích nghi là chết đã lần lượt trở về khai báo tại địa phương, qua đó rút dần tỷ lệ thương vong và mất tích. Mặt khác, viễn cảnh về một ngôi làng mới tái sinh trên nền đất cũ cũng ngày càng rõ ràng hơn…
Trận lũ quét tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai) không những cướp đi sinh mạng của 52 người mà còn san phẳng cả một bản làng. Những người may mắn thoát nạn vô định không biết sống ở đâu. Nhưng họ không bị bỏ lại phía sau mà Nhà nước đã lên phương án về khu tái định cư cho người dân thôn Nủng.
Trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) vào sáng 10/9/2024 gây hậu quả nặng nề, vùi lấp toàn bộ thôn. Những người may mắn sống sót chỉ mong sớm tìm được thi thể người thân.
Trước tình trạng nguy kịch của bé gái 11 tuổi trong vụ lũ quét thôn Làng Nủ (Lào Cai), Bệnh viện Bạch Mai đang tập trung tất cả các nguồn lực con người, trang thiết bị vật tư và thuốc men tốt nhất để cấp cứu nạn nhân.
Công tác tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) càng những ngày sau càng nhiều khó khăn, nguy hiểm bởi điều kiện địa hình đổi thay, thời tiết nắng mưa thất thường, nguy cơ sạt lở tại khu vực tìm kiếm vẫn luôn tiềm ẩn.
Thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) là tâm điểm của đợt thiên tai khủng khiếp vừa qua. Trong tích tắc cơn lũ quét, sạt lở đất từ trên núi Con Voi ập xuống đã san phẳng cả thôn Làng Nủ với hàng chục nóc nhà.
Việc quan trọng nhất với người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai) là sớm khắc phục hậu quả sau lũ, đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân.
Sau khi nghiên cứu đánh giá tình hình thực tế và nhận được sự đồng ý của đa số ý kiến người dân. Đoàn công tác của UBND tỉnh đã chốt phương án, lựa chọn khu vực đồi Sim, cách Làng Nủ khoảng 2 km để xây dựng khu tái định cư… nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Ngày 15/9, Sở Chỉ huy tiền phương tại thôn Làng Nủ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã rà soát, xác định: trong trận lũ quét xảy ra ngày 10/9 toàn thôn có 52 người bị thiệt mạng, hiện vẫn còn 14 người mất tích.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Bệnh viện Bạch Mai đã chủ trì cuộc hội chẩn toàn viện nhằm tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả nhất cứu bé gái 11 tuổi, nạn nhân trong vụ lũ quét thôn Làng Nủ, Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai. Cùng tham gia hội chẩn, có Giáo sư, Tiến sĩ Hashimoto, Chuyên gia Hô hấp đến từ Khoa hô hấp, Bệnh viện National Center for Global Health and Medicine Tokyo, Nhật Bản.
Tổng số người chết và mất tích trong vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai đến nay còn 66 trường hợp
Sau thảm họa sạt lở đất rạng sáng 10/9, nhìn từ trên cao, thôn Làng Nủ giờ là một vệt trắng đầy bùn đất. Sát núi, lác đác sót lại vài nhà.
Tính đến 12h trưa ngày 15/9, sau khi các cơ quan chức năng huyện Bảo Yên rà soát lại số người mất tích tại Làng Nủ đã giảm 29 người so với báo cáo ban đầu.