Làng chài 'trăm tuổi' làm du lịch
Giữa không gian biển Mân Thái, một làng chài trăm năm tuổi được tái hiện sống động với những lát cắt đời sống ngư dân. Từ giàn lưới, thuyền thúng, những mẹt cá phơi nắng đến gian nhà làm mắm truyền thống, tất cả đưa du khách chạm vào nhịp sống nguyên bản của cư dân miền biển.
XUÂN QUỲNH - THANH ÁI - PHƯƠNG ANH
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/lang-chai-tram-tuoi-lam-du-lich-post863775.html
Tin nóng
Dù là điểm đến hoang sơ pha chút ma mị nhưng ngôi làng này vẫn hấp dẫn những tín đồ mê xê dịch tìm tới trải nghiệm, chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp u tịch, bình yên ở Tuyên Quang.
Tại Nhật Bản, chỉ 4 quả vải có giá gần 260.000 đồng, tương đương khoảng 65.000 đồng mỗi quả. Mức giá cao khiến không ít người Việt đang sinh sống tại đây phải cân nhắc kỹ trước khi mua.
Lọ dầu gió, bút bi, ví da... của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được trao lại cho gia đình, những vật dụng bình dị đó trở thành cầu nối đưa liệt sĩ Quên trở về sau gần sáu thập kỷ.
Tồn tại suốt hơn 500 năm giữa vùng rốn lũ phía bắc TP. Huế, rừng lộc vừng cổ thụ rộng khoảng 20 ha ở làng Siêu Quần không chỉ là 'lá chắn xanh' bảo vệ dân cư mà còn được người dân gìn giữ như một báu vật, với những hương ước nghiêm ngặt tồn tại qua nhiều thế hệ.
Tháng Bảy về, từng dòng người từ khắp mọi miền đất nước lại lặng lẽ tìm về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc thành kính dâng nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
Nữ du kích Trần Thị Bắc hy sinh khi tuổi đời 22, để lại một chuyện tình đẹp giữa chiến tranh và trở thành nguyên mẫu bất tử trong bài thơ 'Núi Đôi' của Vũ Cao.
Tin mới
Hơn 200 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cùng các đại biểu đã tham dự Lễ Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La. Trong không khí trang nghiêm, tuổi trẻ tỉnh Sơn La thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc.
Trong hàng trăm dòng thông tin được sàng lọc, đối chiếu để phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Đà Nẵng, một ngày cuối tháng Năm, một người lính Quân khu 5 và là cựu chiến binh mang một tập hồ sơ dày cộp đến cung cấp thông tin nơi nghi có mộ liệt sĩ.
Chiến dịch lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN quy mô lớn trên cả nước đang được tỉnh Tây Ninh tích cực triển khai, thắp lên hy vọng giúp hàng nghìn liệt sỹ tìm lại tên tuổi và trở về với gia đình.
Ban chỉ đạo 515 Quốc gia và Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh xác nhận, hài cốt có thông tin của chiến sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng chính là Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.
Chiến tranh và những năm tháng gian khổ của đất nước đã lùi xa, chỉ còn hiện hữu trong những trang sách tư liệu hay ký ức của thế hệ cha ông. Nhưng trong những ngày tháng Bảy tri ân này, lịch sử ấy lại được đánh thức qua những nét vẽ hồn nhiên của các em nhỏ.
Hàng ngàn ngọn nến tri ân đồng loạt được thắp sáng tại 156 địa chỉ đỏ cùng chuỗi hoạt động Ngày Chiến sĩ tình nguyện 'Uống nước nhớ nguồn' thể hiện sự biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ Đà Nẵng đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu, thanh xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), phóng viên PetroTimes đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) về cha chị, người lính Nguyễn Văn Đông, người đã tham gia hai cuộc chiến khốc liệt: kháng chiến chống Mỹ và bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.
Trong nhiều năm liền, Côn Đảo liên tiếp được các tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới như: Time Out (Anh), Travel and Leisure, Business Insider hay truyền hình CNN... vinh danh trong các bảng xếp hạng điểm đến hoang sơ, đẹp và yên bình nhất thế giới…











