Lan man chuyện tháng hè

ĐBP - Tháng Sáu, cả thành phố hay ít nhất cũng hơn nửa thành phố ăn, uống và ngủ theo nhịp lăn của trái bóng tròn. Ðời sống bóng đá sẽ còn kéo dài đến hết hè. Mùa hè năm nay thật đặc biệt. Dù đang là mùa bóng nhưng không còn cảnh các quán bia, cửa tiệm cà phê bóng đá đầy ắp người nhộn nhịp từ cuối chiều đến sớm mai. Bởi toàn thành phố cùng cả tỉnh đang trong giai đoạn trở lại trạng thái bình thường mới - tức là dần trở lại nhịp sống bình thường nhưng vẫn phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nhịp sống bóng đá thu hẹp vào không gian đầm ấm trong gia đình thân thích, trầm mà không lắng xuống.

Mùa hè năm nay cũng là một ngoại lệ với bọn trẻ. Ngay từ cuối tháng Năm, thi chưa xong, bọn trẻ đã được “sổ lồng”, bỏ qua sách, vở bước sang những ngày tháng rong chơi. Mặc dù sự thay đổi này không bắt đầu từ nhận thức của các bậc phụ huynh mà của ngành Giáo dục và Ðạo tạo trước nguyên nhân… phòng dịch. Hè của những năm trước, sau thi học kỳ, bọn trẻ thường chỉ được nghỉ chừng hơn một tháng rồi lại phải tất bật với những học hành, ôn luyện, những lớp học năng khiếu cùng rèn luyện kỹ năng mềm… Nhiều gia đình dù không muốn nhưng không thoát khỏi hội chứng đám đông. Khi mà con nhà người ta có lúc học cả ngày, học cả hè, hết tiếng Anh sang âm nhạc rồi hội họa… con mình cứ chơi dài, sợ đến lúc không bằng bạn, bằng bè. Tôi cũng như nhiều ông bố, bà mẹ từng nghĩ như vậy và đã hướng bọn trẻ học hè theo cách mà mình muốn. Vì áp lực “con nhà người ta” mà bọn trẻ không có mùa hè thực sự được nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng, để học hỏi những kỹ năng cơ bản, cần thiết cho cuộc sống như nhận biết việc nhà, nhận biết thiên nhiên và cuộc sống quanh mình…

Cuộc sống hiện đại hối hả đã làm mất đi mùa hè đáng mong chờ của những đứa trẻ. Hoài niệm tháng hè của cách đây chừng vài chục năm, lứa tuổi 7x, 8x được tận hưởng mùa hè theo những cách khác nhau. Người cùng cha mẹ chăm lo việc đồng áng, cuối chiều cùng bạn thả diều trên bát ngát cánh đồng. Người được gửi về qua thăm thân cũng quen thêm bạn mới. Mùa hè vui bất tận chân trần mải đuổi theo những cào cào, châu chấu… Trọng trách của bọn trẻ khi ấy chỉ là chơi vui, chơi ngoan và lớn lên mạnh khỏe.

Mùa hè năm Covid-19 thứ hai, dường như trong cái rủi có cái may. Những đứa trẻ ở cả thành thị và nông thôn đã có được những tháng ngày nghỉ ngơi đích thực khi hè về.

Đạt Thương

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/188250/lan-man-chuyen-thang-he-