Lần đầu tiên Nữ hoàng Anh khóc trước công chúng, không phải vì Công nương Diana mà bởi điều bất ngờ này

Cuộc sống của các thành viên Hoàng gia Anh luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

So với các Hoàng gia ở châu Âu thì Hoàng gia Anh là nổi tiếng nhất với lịch sử lâu đời và dàn Hoàng tử đẹp trai, Công chúa quyến rũ. Bởi vậy, đời tư của các thành viên Hoàng gia Anh luôn là đề tài công chúng quan tâm. Mặc dù hiện nay, những cái tên như Nữ hoàng Elizabeth II, Hoàng tử William và Công nương Kate, Hoàng tử Harry và Công nương Meghan liên tục "chiếm sóng" truyền thông nhưng đáng nhớ nhất vẫn là Công nương Diana.

Đời tư của các nhân vật Hoàng gia Anh luôn được công chúng quan tâm.

Nói về cuộc đời của Công nương Diana thì đầy phức tạp. Tuổi thơ bất hạnh khi cha mẹ ly hôn lúc 8 tuổi. Bà phải sống với mẹ kế nên ngay từ khi còn nhỏ đã rất nhạy cảm và gặp nhiều điều buồn bã trong tình cảm. Khi lớn lên, dù đã kết hôn với Thái tử Charles - người hàng triệu phụ nữ thế giới phải mơ ước nhưng Công nương Diana lại không chiếm được trọn tình cảm của Charles. Năm 1996, bà ly hôn với Thái tử Charles. Cùng năm đó, theo số liệu ghi lại có hàng trăm nghìn người ly hôn ở nước Anh.

Công nương Diana nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và gu thời trang nổi bật. Với chiều cao lý tưởng 1m78, gương mặt ưa nhìn và vóc dáng mảnh dẻ, Diana được xem là biểu tượng thời trang thế giới. Mỗi lần xuất hiện cô luôn ăn mặc thanh lịch, trang nhã và sang trọng. Điều đáng chú ý, Công nương Diana rất thân thiện và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện trong suốt quãng đời của mình.

Ở thời đại mà AIDS bị xa lánh, Công nương Diana là người đầu tiên bắt tay và ôm bệnh nhận AIDS mà không ngại ngần. Bà cũng đã nhiều lần đến Ấn Độ, Pakistan và các nước khác để làm từ thiện.

Nhưng chẳng may ở tuổi 36, Công nương Diana đã qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khốc. Cuộc đời Diana đã làm được nhiều điều cho những người mắc bệnh AIDS, cho nạn nhân chiến tranh và những mảnh đời bất hạnh. Bà từng được mệnh danh là "người được yêu thích nhất Hoàng gia Anh" và là "Thánh Diana"...

Còn nhớ, vào ngày lễ tang của Công nương Diana, khoảng 2,5 tỷ người trên khắp thế giới đã theo dõi và hơn một triệu người dân London xuống đường tham dự.

Đương nhiên, ở sự kiện đó, công chúng cũng nhìn thấy sự có mặt của Nữ hoàng Elizabeth II. Bà mặc váy đen, đội mũ đen. Khi quan tài của Công nương Diana đi ngang qua, Nữ hoàng Anh cúi đầu, điều này cho thấy bà đã buồn như thế nào.

Thế nhưng, lần đầu công chúng thấy Nữ hoàng Anh rơi nước mắt là vào một dịp khác. Đó là khi con tàu du lịch Hoàng gia mang tên Royal Yacht Britannia "nghỉ hưu".

Được biết, con tàu này đã phục vụ Hoàng gia Anh trong suốt 44 năm, qua các chuyến thăm viếng của nhà nước, phục vụ các kỳ nghỉ, tuần trăng mật hay các bữa tiệc của Hoàng gia. Bởi trân trọng quá khứ và có nhiều kỉ niệm đẹp nên Nữ hoàng Anh đã vô cùng xúc động khi con tàu ngừng hoạt động.

Theo Mimi/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/lan-dau-tien-nu-hoang-anh-khoc-truoc-cong-chung-khong-phai-vi-cong-nuong-diana-ma-boi-dieu-bat-ngo-nay/20200905092352618