Làm vườn… giữa đường!
Làm vườn thì phải ở trong vườn chớ sao lại ngoài đường được Tư An Khê?

“Vườn” cây cảnh chiếm cả vỉa hè rồi tràn xuống lòng đường. Ảnh chụp chiều 13-7.
- Bởi rứa người dân trong khu vực và người tham gia giao thông mới bức xúc.
- Chuyện thế nào Tư An Khê nói rõ nghe coi.
- NXD nghĩ coi, trong khi thành phố đang nỗ lực trả lại vỉa hè cho người đi bộ, đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự ATGT thì một cửa hàng cây cảnh trên đường Phan Xích Long (đoạn tổ dân phố Tân An 2, phường An Khê, TP Đà Nẵng) lại có cách làm ăn chẳng giống ai. Ai cũng biết đường Phan Xích Long có lưu lượng người tham gia giao thông rất đông, từ khi UBND TP Đà Nẵng triển khai chủ trương lập lại trật tự đô thị, người dân, các hộ kinh doanh hai bên đường này chấp hành rất nghiêm túc. Trong khi cộng đồng chung tay thực hiện chủ trương thì cửa hàng cây cảnh tại lô đất số 29- Phan Xích Long lại chiếm dụng cả vỉa hè và cả lòng đường để… làm vườn. Cùng với hoạt động mua bán, chủ vườn còn bưng chậu cây, phân bón ra lòng đường để tỉa tót, chăm sóc, bón phân. Hành vi này khiến người tham gia giao thông, người đi bộ qua đây phải né bằng cách lấn làn đường đối diện mới qua được.
- Việc này người dân cần có ý kiến với cơ quan chức năng địa phương ngay, không thể có chuyện đi ngược với chủ trương của thành phố như vậy được.
- Bà con cũng đã có ý kiến qua tổ dân phố, cũng có góp ý chủ cơ sở kinh doanh rồi nhưng đâu lại vào đấy.
- Thế thì không ổn rồi. NXD thiết nghĩ cơ quan chức năng địa phương cần phải xử lý quyết liệt đối với trường hợp vi phạm này. Trong khi mọi người đều chấp hành đúng chủ trương nhưng lại có người phớt lờ không chấp hành, không chỉ ảnh hưởng đến cộng đồng mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và làm giảm hiệu quả chủ trương đúng đắn của thành phố.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lam-vuon-giua-duong-post344950.html












